cho em bản hướng dẫn half-life ma 1.3

  • Thread starter Thread starter thangmy
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

thangmy

Donkey Kong
Tham gia ngày
10/6/07
Bài viết
367
Reaction score
0
em chơi mà ko biết đương đi bác nào biêt cho em cái hướng dẫn đi em tìm hoài ko thấy thanhk các bác nhiều:D
 
Bản Half-life ma là bản gì nhỉ, HL 1 á, có phải đoạn đầu đi trên tàu vào viện nghiên cứu ko:-/
 
Là Nó đây Bác Bác Co Thì Cho Tui Xin
 
HL 1 tui phá đảo rùi, đang cày HL 2:D, thế bác đi đến đoạn nào rùi
 
tui ko biêt đường đi chỉ đi được tới cái cảnh nó đẩy cái xe gì đó vào cái máy làm cho căn phòng nổ tung đấy bác có hướng dẫn từ đầu tới lúc phá băng ko cho tui đi::(
 
tui ko biêt đường đi chỉ đi được tới cái cảnh nó đẩy cái xe gì đó vào cái máy làm cho căn phòng nổ tung đấy bác có hướng dẫn từ đầu tới lúc phá băng ko cho tui đi::(

Nói thiệt là tui hổng có bản hd, tui tự tìm đường đi thui, nó nổ xong thì chui ra cái cửa rồi ấn E (use key) vào cái bị hỏng bên phải(cái mà mấy ông giáo sư nhìn zô để mở cửa đó) cho nó mở ra rồi tìm đường quay lại cái phòng mới đầu xuống tàu vào đó, có một cái hốc, chui vào đó .... Thế nhá, mắc chỗ nào thì hỏi:D
 
Half life mình chưa qua đc cảnh 1, xuống tàu là bí luôn =DDDD
 
thui thì cám ơn mấy ông đã chỉ tui tư tìm đuơng di thu
 
Half Life làm gì có bản nào là HL ma ? Chỉ có HL hoặc CS
 
Half Life làm gì có bản nào là HL ma ? Chỉ có HL hoặc CS
Mấy ông VN mình ngày xưa chơi CS mà tương là half-life ;))
Mãi đến năm lớp 9 tôi mới biết cái tên CS :|
Mà tôi bị tắc cái đoạn chiếc quạt to thôit mình bay lên ấy , tìm mãi ko biết đường nào để thoát ra ::( bác nào pro chỉ vơi...?
 
Mấy ông VN mình ngày xưa chơi CS mà tương là half-life ;))
Mãi đến năm lớp 9 tôi mới biết cái tên CS :|
Mà tôi bị tắc cái đoạn chiếc quạt to thôit mình bay lên ấy , tìm mãi ko biết đường nào để thoát ra ::( bác nào pro chỉ vơi...?

hình như là nó thổi mình lên rồi mình đỉnh rồi phá mấy cái thanh gỗ rồi có đường đi hay sao ý thử xem:-/
 
Đập mấy thang gỗ trên nóc đó, rùi lúc nó thổi thì nhằm chỗ đó mà phi vào.
 
Chơi Halflife buồn lắm, game off mình ko thích chơi FPS
Onlan hay online CS vui hơn :d
 
Chơi Halflife buồn lắm, game off mình ko thích chơi FPS
Onlan hay online CS vui hơn :d

bác vào đây để spam hả tôi hỏi vì chưa phá băng được thui
 
nhờ mod lock topic để khỏi chiếm chỗ trong box thank mod:D
 
HD đây, đọc kỹ nhá :
Mới vào cứ để cái thang máy đưa đến cuối đường luôn, nhiều khúc bị kẹt Loading thì cố mà đi lại. Đến khi cái thang máy dừng thì tự động sẽ có một thằng cha bảo vệ đi lại mở cửa thang máy cho bạn ra. Kế đến đi ra ngoài và chờ ông bảo vệ đánh máy mở cửa mà đi vào trong.
Vào trong rồi sẽ có hàng đống người đang tán chuyện, kệ bọn nó màng gì tới chúng nó ! Đi tiếp sang phải rồi rẽ nữa. Khúc này mò đường, bạn sẽ gặp một ông bảo vệ cùng cái máy ở một đường khác nhưng ổng sẽ không cho qua (nhưng hãy nhớ lấy khúc đường này nhé), đi mò đường tiếp và vào một căn phòng có những tủ đồ (Tạm gọi People Store Room), đi sâu vào trong sẽ thấy ba cái buồng và một cái máy nọ, chỉnh máy để mở buồng chứa bộ áo (Swim-suit, dịch tạm là Áo bơi).
Mặc áo vào và đi đến chỗ ông bảo vệ cản đường lúc nãy, mong là bạn còn nhớ để khỏi vòng tới lui, ổng sẽ mở cửa cho bạn đi tiếp. Tại đây là một hành lang vòng tròn, đến chỗ buồng thang máy và xuống tầng dưới thôi !
Tại đây chẳng có gì cả, đi và bỏ qua mấy ông già chuyện đến Phòng quan sát (Experiment Preview Room :D). Nói chuyện với mấy ông già nếu muốn và đi tiếp đến căn phòng có hai ông già, đợi một tí hai ông già sẽ mở dùm bạn cánh cửa để bước vào Television Room :p một gian phòng lớn với mấy móc hiện đại. Bấy giờ đến chỗ cây thang và leo lên, đến cái máy đợi nó mở kính bấm E để kích họat nút, chỗ trong tâm phòng sẽ xẹt điện tùm lum. Trở xuống và đợi chút xíu một tâm lưới sắt sẽ mở ra và một con rô-bô sẽ trồi lên. Đẩy con rô-bô vào trung tâm phòng đang xẹt điện đùng đùng và đợi xí, bạn sẽ ghé thăm Hành tinh Xen ít phút....Trước khi bắt đầu hành trình rùng rợn...
Bây giờ tất cả chỉ còn là đống đổ nát, hãy tìm đường chạy ra ngoài. Ở hành lang có những cái ống lazer, bạn sẽ phải mệt hơn đấy. Nhớ xen qua tia lazer thật cẩn thận kẻo đi tong, bạn sẽ gặp đối thủ đầu tiên ở gần cuối hành lang, Head-Crab. Tốt nhất nên vụt qua nó cho nhanh kẻo bị làm thịt, có tới hai con tất cả đấy. Đi ra được tới chỗ hai ông già đang chăm sóc nhau, nói chuyện mấy tiếng ổng sẽ bơm cho bạn một ít máu.
(Kế tiếp là gì thì bumbui quên mất òy ! Cố gắng tìm được cây xà beng màu đỏ nhé, nó ở đâu đó trên đường !)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top