Trước mắt là chỉ muốn quen thôi , còn chuyện đóng với xếp thì chưa tính đến , tại tính pé dễ thương , vui vẻ , trong sáng , sợ cưới về cũng chưa dê đc nữa ak , nhắc lại thêm buồn
Trước mắt là chỉ muốn quen thôi , còn chuyện đóng với xếp thì chưa tính đến , tại tính pé dễ thương , vui vẻ , trong sáng , sợ cưới về cũng chưa dê đc nữa ak , nhắc lại thêm buồn
Lớp 10....
Cậu trẻ muốn bao nhiêu cuốn lịch hở
Loại này, một khi đã không có tiền, thì tốt nhất đừng đụng vào. Mà dù cậu đã có tiền, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngu 1 lần thì khả năng bóc lịch cũng ko thấp.
P/s: tội hình sự đấy, ko kiện cũng chết. Thắp trước cho nén nhang.
nó mà tự nguyện thì lại khác đới, xh giờ đầy đứa lớp 9 lớp 10 vẫn qhtd ầm ầm đấy thôi, số ít là chửa, nhiều thì có áo mưa hơặc nạo phá, uống thưốc đấy thôi
nó mà tự nguyện thì lại khác đới, xh giờ đầy đứa lớp 9 lớp 10 vẫn qhtd ầm ầm đấy thôi, số ít là chửa, nhiều thì có áo mưa hơặc nạo phá, uống thưốc đấy thôi
Bao nhiêu lời khuyên, nhưng không thèm nghe, tự lừa mình, lừa người. => ùh, vậy chúc nhóc thành công, nếu sau này bị nó "hành" lần nứa,
Đừng có lên đây than vãn nữa nhé...
H ko kiện phởn lên nó kiện/tống tiền ko chừng ... mà thôi, trong sáng mà hỏi đi xe loại gì.
Bình bông nải chuối thì tốt nhất xóa ra khỏi đầu lo mà học đi cháu.