cho em xin lời khuyên

Ặc chẳng hiểu lập cái topic này ra làm chi trời, còn cái thằng ki-ep-an-xin nữa. trên núi xuống đây mà cũng biết vào forum này chat nữa hen, xin lời khuyên mà cũng có mấy thằng điên nói nhảm nữa. po tay cái topic này, vào spam chơi hehehe

anh này nói chuyện rất dễ làm mất lòng người ta , theo sư phụ em dạy thì đây là kế chỉ tang mạ hòe , em được người ta giới thiệu nên mới đến dây nhờ cậy , anh nói thế lẽ nào xúc phạm đến các tiền bối trên nãy giờ hướng dẫn em hay sao
 
:D
giỡn hoài , tên tui là Đàm Đức Tịnh mà , ông ko thấy tui rất điềm đạm thanh tịnh và đức độ sao , avatar minh chứng rất rõ đấy

Tui bít tên ông là Đàm Đức Tịnh ( cái này ông nói nhìu rồi :D ) nhưng sao 2 cụ thân sinh của ông chọn tên khéo thế nhỉ , nếu viết tiếng Anh ko dấu thì chẳng biết đường nào mà gọi nữa :lol:
 
ah ah , biết thế thì ban đầu lập nick ghi dấu cho nó khỏi lầm vậy :D
 
cho em xin cái ngân hàng , nhớ lại em còn thấy sợ lắm
vừa xuống thành thị hỏi cô bác ở đâu có nhiều tiền người ta chỉ em vào 1 ngân hàng gần đó , em vừa bước vào cổng thì bộ đội đẩy em ra còn hăm dọa nẹt điện em
không tiền lấy đâu mua khoai , em đợi mấy ổng không để ý chạy thằng vào trong và dùng tay móc vào túi áo lấy đồ , ai ngờ mấy làm cho cô bác hốt hoảng bóp kèn cứu thương để bộ đội vào bắt em
em thật không hiểu vì em có làm gì trái pháp luật đâu , bộ đội còng tay em về đồn hỏi cung em 3 tiếng đồng hồ mới tha ... sợ lắm rồi

thật ko hiểu tại sao bộ đội bắt về giam chứ , cùng lắm là đuổi ra thôi , mà nếu bắt giam sao chỉ có 3 tiếng rồi thả :-/ không hiểu
 
ban đầu họ tưởng rút súng ra , nào có phải thế , em chỉ loay hoay lấy vài vụn vàng ra đổi lấy tiền ... chỉ thế thôi
mà sao ko ai chỉ em nhỉ , rắc rối thật ... trời không còn sớm em xin phép trở về làng
đúng như người ta có câu người giúp mình chính là bản thân mình
dù sao cũng cảm ơn các bác
hẹn ngày tái ngộ
 
Người ta hỏi đàng hoàng mà mấy bác trêu khiếp thìa =.=" . muốn kiếm trò nào kiếm đc tiền mà ngồi chơi kô thì đi chơi Võ lâm đó bạn.( tui kô thích trò này nên kô chơi nhưng thấy có nhiều người chơi trò này bán nick đc kha khá)
 
Về rồi à , lần sau lên nhớ mang theo tí đặc sản nhé .
 
:D
giỡn hoài , tên tui là Đàm Đức Tịnh mà , ông ko thấy tui rất điềm đạm thanh tịnh và đức độ sao , avatar minh chứng rất rõ đấy

nhìn avarta dâm pà cố =))
 
Back
Top