Thôi, khỏi bàn cãi !
Cho anh "loạn bàn" 1 tý nhé !
Thế chú em đã nghe chuyện
" Trời sinh ra thế" chưa?
Nhân chuyện trả lời sao Tommy không bơi được- Anh kể lại để ai chưa nghe thì nghe cho vui vậy nhé :
Có 1 phú ông, có 2 cô con gái, gả cho hai thằng : 1 nhà giàu và 1 nhà nghèo.
Thằng con rể giàu thì rất tinh tướng ( à, đấy là nói theo Model Languge ), nói năng hoa hòe hoa sói - còn anh nhà nghèo rất chân chất.
Phú ông cũng có vẻ thiên về anh nói năng hoa mỹ con nhà giàu kia hơn.
Cho đến 1 hôm, cả ba cha con đi chơi chung trong rừng.
Thấy con ngỗng đang bơi, phú ông muốn thử tài ứng đáp của 2 anh con rể mới hỏi : Vì sao con ngỗng nổi?
Anh nhà giàu tranh đáp trứơc : " ĐA MAO TẮC PHÙ ", bố vợ hỏi nghĩ là gì anh ta mới thủng thỉnh giải thích : Nhiều lông thì nổi ! Bố vợ nghe khoái lắm, quay sang thằng rể kia. Anh ta làm mỗi câu :
" Trời sinh ra thế "
Bố vợ có ý không vui, anh ta mới vặc lại : Thế con thuyền. có sợi lông nào đâu mà vẫn nổi !
Đi tiếp, thấy 1 con ngan kêu rõ to, bố hỏi : Sao nó kêu to thế nhỉ ?
Anh nhà giàu tranh đáp trứơc : " .... cóc nhớ, thông cảm.... ", bố vợ hỏi nghiã là gì anh ta giải thích : Cổ dài thì kêu to ! Bố vợ nghe vẫn khoái lắm, quay sang thằng rể kia. Anh ta làm mỗi câu :
" Trời sinh ra thế "
Bố vợ có ý không vui, anh ta mới vặc lại : Thế con ẾCH. cổ ngắn có 1 mẩu mà vẫn kêu to đấy thôi !
Đi đoạn nữa, thấy 1 tảng đá bị tóac làm 2 nửa. Bố lại hỏi :
Sao nó toấc ra làm 2 thế kia nhỉ ?
Anh nhà giàu tranh lại bấm chuông đáp trứơc ( ủa lộn, có phải Giải trí với truyền hình đâu mà bấm chuông nhỉ :p ) : " PHI THIÊN ĐẢ TẮC NHÂN ĐẢ ", Bố vợ nghe khoái lắm lắm, câu này dài, nghe sướng cái lỗ tai quá đi,
mới hỏi nghiã là gì anh ta mới thủng thỉnh giải thích : Không trời đánh thì ngườ đánh !
Đến rể kia. Anh ta làm mỗi câu :
" Trời sinh ra thế "
Anh nhà giàu lần này khinh ra mặt, nói : VÔ học thức thật !
Đến mức này thì anh nhà nghèo cáu lắm rồi mới nói :
" Thế cái l..... mẹ anh ở nhà ai đánh mà nó cũng toác ra làm 2 thế hả ?" #

:devil:
Đến lúc này phú ông cũng phải công nhận thằng rể nghèo đúng.
Thôi thì
" Trời sinh ra thế "
Từ đó ông đối xử tốt với anh rể nghèo hơn.
Xin hết ạ !
Về vụ rơi xuống nước chết - câu trả lời theo câu
" Trời sinh ra thế " sẽ là .........................
" Bọn NORTH STAR sinh ra thế.Để gieo vào lòng các Game thủ 1 chút gì đó lưu luyến, mong đợi để................. có thể ra bản sau : Sửa lỗi đó , thêm đưọc gì thì thêm !
Câu trả lời thế đã hợp lý chưa ?
Còn về GTA SA, anh cũng đang mong đây, hic hic hic
Thôi, vài dòng loạn bàn cho hết giờ sáng, giờ đi ăn sáng đã, cảm ơn đã đọc bài, nếu hay cho xin tràng pháo tay ! :hug: