- 20/1/05
- 525
- 19
Tình hình là mình có 1 người mẹ. Mình là con trai 1. Tình hình là lúc nào cũng muốn mình mập ra. mình cao 1m68 nặng 68 kg nhưng mới 20 tuổi à và bị thừa cân và bị mỡ trong gan do lúc nào cũng muốn mình mập nhưng mình đã tập thể dục cho người săn lại còn 65 kg. Mình khuyên mẹ mình nghe theo chỉ số BMI đưa ra để cơ thể khỏe mạnh. Hic nhưng mẹ mình cố chấp, lúc nào cũng muốn mình mập ra 70kg hơn. Mẹ kêu tướng mình thấp thì phải mập ra nhìn mới to con. người ta cao gầy chút cũng không sao. Hic làm sao đây, mình nói BMI là chỉ số cho cơ thể khỏe mạnh, còn mẹ mình thì mập mới khỏe mạnh. Mình nói ra thì mẹ kêu là mình cải và mẹ khóc. Mặc dù là biết mẹ thương mình nhưng thương không đúng cách mà còn hại cho mình nữa. Có thể dùng cách nào để khuyên mẹ mình không .
Về nói bị gan nhiễm mỡ mèo gì đấy giờ phải giảm cân không là toi cái gan xem mẹ có rét không
Người lớn tuổi ỷ mình có kinh nghiệm ông, nên hay kiêng dè trước những vấn đề thuộc phạm trù khoa học hiện đại mà mình không chắc chắn 
, cũng cớ là mập mập chút cho to con