Có ai gặp chuyện này chưa nhỉ
Con sim(con gái nha)quen và yêu 1 thằng sim khác:'>,sống ở nhà hàng xóm,rùi có baby với thằng sim đó,chưa cưới,cũng không ở cùng nhà luôn

.Hôm đó con sim của mình rủ thằng sim qua chơi,không hiểu sao thằng sim đùng đùng đi vào nhà rồi bồng baby đi luôn :o
Trời, tui gặp trường hợp giống giống vậy mà còn tồi tệ hơn.
Thằng con mới lên Toddler, tự nhiên có thằng da đen nào đó đến chơi. Chơi đến khuya nó kêu trễ, phải về, mà tay vẫn ôm thằng bé của mình. Rồi nó bế về luôn, thằng bé biến mất.
Đùng đùng tức, chạy ra neighborhood coi nhà thằng đó ở đâu coi nó có đem con mình về nuôi không thì không thấy nó, chắc nó không có trong neighborhood. Quay lại gia đình vừa rồi thì thấy thằng bé vẫn còn đó, nằm ngoài đường, kêu khóc tùm lum. Nhưng bất kỳ ai ra định bế nó vô cũng không chạm vào được.
Thằng bé nằm đó khóc suốt, không ăn không uống, aspiration lên mức đỏ luôn. Đến lúc này thì bà mụ Social Worker đến, định cuỗm thằng bé đi cũng không chạm vào được.
Tiếc thằng nhỏ quá, đành thoát game chơi lại từ đầu.
Chắc là lỗi game.
.
___________Auto Merge________________
.
kon heo nhà tớ nè,,toàn là mỡ zoi' mỡ .full skill cooking 
Chỉ cần cho ăn nhìu bánh kem và đồ ngọt là mập như heo
Ha ha, bà Brandi này là nỗi ê chề lớn nhất đời con Sim đầu tiên của tui.
Thấy bà này mặt cũng được, thế là tán về. Ai dè đâu bà lôi theo 2 thằng con 1 Teen, 1 Toddler. Thôi coi như mình rộng lượng cưu mang người ta. Rồi định Try for Baby thì không được, lại thấy bà cứ bụm miệng chạy vô nhà vệ sinh hoài --> vậy là đang mang bầu. Tự nhiên con Sim mình rước nguyên cái của nợ to đùng về: 1 bà mẹ 3 đứa con.
Nhưng sau này tìm hiểu tiểu sử gia đình thấy cũng tội nghiệp, nhà nghèo chồng mất sớm, thằng con đầu thì quậy phá, con thứ hai còn nhỏ mà lại còn mang bầu nữa.