iloveminhdao
Donkey Kong
- 6/8/06
- 330
- 0
hình như gia đình đầu tiên nào chơi cũng bị player giết chết
chắc vì chưa có kinh nghiệm, hê hê
chắc vì chưa có kinh nghiệm, hê hêFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chắc vì chưa có kinh nghiệm, hê hê
. Cái nhà Pleasant tớ nuôi cho hai vợ chồng tớ già luôn rồi, nhưng ông chồng ko cho retire. Một ngày ổng đi làm kiếm được hơn 1500 $ sim, nếu về hưu lương mỗi ngày chỉ có 500 nên cho ỗng đi làm tới chết luôn (tại bị vụ này mấy lần nên có kinh nghiệm:wink:). Ông chồng cái asperation là Romance mà, cho nên cứ cho ổng ở với vợ, vừa với nhỏ giúp việc, vừa với một bà làm chung sở nữa. Bà vợ cũng đâu có vừa, tớ cho bà ấy iu Nina luôn (tất nhiên là giấu ông chồng rồi). Hai đứa con bây h cũng thành aldut cả. Con Angela cưới thằng Dustin bên nhà Broke á (thằng Dustin với bở, nhỏ này giàu mà), còn Lilith vẫn chưa có người iu. Bà mẹ của Dustin thì tớ cho join với bà Nina, hehe, làm bà này mất aspiration tới 8000 tại bà này cũng romance nên đâu có thích cưới:p.Mới chơi có hai nhà này thôi, cũng vui chán. Để lâu lâu cài thêm cái Business chơi tiếp.:'>
căg thẳg dã man 

Mà ngoài đời em xem film ma không sợ đâu nhé, thế mà chơi sim cứ lúc nào gặp tình huốg gay cấn như gặp ma, bị cháy, bị trộm là tim em cứ đập thình thịch căg thẳg dã man
, mỗi lần mà có ăn trộm hoặc ma xuất hiện là tự nhiên trở nên căng thẳng, tay chảy mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch như vừa mới chạy xong 10km
, cũng tại 1 phần do lúc trộm xuất hiện đột nhiên âm thanh làm mình hồi hộp theo
.TS2 thì có lúc chơi ko cần cheat, TS1 thì ko đc cơ hội đó vì ... cơ bản là nhẹ để vọc tùm lum. sang TS2 thì nhiều thứ để khám phá hơn, cái gì thấy cũng có ý nghĩa nên bỏ cheat để chơi từ từ. Ko dùng cheat thì có cái hay riêng, bấm 1 phát 'motherlode' ra cả đống tiền nhưng thực tế là ngoài mua objs xong thì cũng chả biết sao giải quyết cho hết ngần ấy. Như tiết kiệm điện, bật always on thì trả bill mệt nghỉ![]()
Tớ đang chơi lại bản gốc sim 2, chưa có cài cái exp nào hết á, chơi hơi chán but đỡ mệt hơn. Cái nhà Pleasant tớ nuôi cho hai vợ chồng tớ già luôn rồi, nhưng ông chồng ko cho retire. Một ngày ổng đi làm kiếm được hơn 1500 $ sim, nếu về hưu lương mỗi ngày chỉ có 500 nên cho ỗng đi làm tới chết luôn (tại bị vụ này mấy lần nên có kinh nghiệm:wink:). Ông chồng cái asperation là Romance mà, cho nên cứ cho ổng ở với vợ, vừa với nhỏ giúp việc, vừa với một bà làm chung sở nữa. Bà vợ cũng đâu có vừa, tớ cho bà ấy iu Nina luôn (tất nhiên là giấu ông chồng rồi). Hai đứa con bây h cũng thành aldut cả. Con Angela cưới thằng Dustin bên nhà Broke á (thằng Dustin với bở, nhỏ này giàu mà), còn Lilith vẫn chưa có người iu. Bà mẹ của Dustin thì tớ cho join với bà Nina, hehe, làm bà này mất aspiration tới 8000 tại bà này cũng romance nên đâu có thích cưới:p.Mới chơi có hai nhà này thôi, cũng vui chán. Để lâu lâu cài thêm cái Business chơi tiếp.:'>
lúc trước tớ tạo 1 gia đình cặp vợ chồng 1 thằng teen cho thằng con của tớ tên Ray :p làm best friend với thằng Dustin rồi cho nó luv con Angela rồi thằng kia chạy qua nhà tớ mà nhà lúc đó chơi cũng lâu (chỉnh aging off) kiếm dc 20k thuê thằng quản gia về thằng dútin vua72 chạy vô nhà đánh lộn điên luôn
rồi cho ông bố ra cãi lộn với nó cãi lộn 1 hồi trừ cỡ 50 thì cho ông bố đánh lộn với thằng đó luôn
hài lúc trước tớ tạo 1 gia đình cặp vợ chồng 1 thằng teen cho thằng con của tớ tên Ray làm best friend với thằng Dustin rồi cho nó luv con Angela rồi thằng kia chạy qua nhà tớ mà nhà lúc đó chơi cũng lâu (chỉnh aging off) kiếm dc 20k thuê thằng quản gia về thằng dútin vua72 chạy vô nhà đánh lộn điên luôn rồi cho ông bố ra cãi lộn với nó cãi lộn 1 hồi trừ cỡ 50 thì cho ông bố đánh lộn với thằng đó luôn
.
Đầu tiên em chơi cái nhà nào ý ::( em k nhớ, có lần trót làm cháy ôg chồg, bà vợ suốt ngày vật vã ngồi ở cây khóc lóc như bị điên ý ::(. Rồi em sợ quá, sag nhà khác chơi, 1 hôm em đag cho con sim làm bếp thì bị cháy, lần này em nhanh hơn, bắt nó chạy ra xa và gọi đt cho lính cứu hỏa, lính cứu hỏa tới thì rú ầm cả phố lên, em thấy bà vợ của nhà cũ chạy ra rú ầm lên ôm ôm vào cái xe cứu hỏa kêu gào, vật vã ::( rõ là thươg
Mà ngoài đời em xem film ma không sợ đâu nhé, thế mà chơi sim cứ lúc nào gặp tình huốg gay cấn như gặp ma, bị cháy, bị trộm là tim em cứ đập thình thịchcăg thẳg dã man
![]()
thích nhất là lúc có trộm
Ủa cho hỏi bạn thuê quản gia ở đâu vậy ?? Lúc chơi sims 1 thích nhất là có thuê quản gia ở bản super star thì phải, nhưng qua sims 2 thì thất vọng tràn trề vì không có quản gia :(, bà nani thì thấy chẳng quý phái bằng ông quản gia gì hết ^^, kể ra nếu có thuê quản gia với giá 1000$ 1 ngày như vậy hay hơn, vì nếu như mình giàu có thì có cái để còn tiêu tiền, mà còn khiến cho mình có cảm giác làm boss.
. Có khi đến lúc đó thì có sims 3 rùi
, không biết khi đó có nên chơi lại sims 2 ko nữa T_T, hy vọng sims 3 có sẵn quản gia từ đầu, mà theo mình thấy hình ảnh sims 3 trong có vẻ anime sao sao í :(, ko đc real như sims 2 thì phải, dù sao thì cũng nên đợi đến khi sims 3 ra thì bít
.

, cố tình giết chết đứa con đây
, sao không kiếm lúc khác mà lại nhắm lúc nó đang tắm cơ chứ
.
. giờ cũng muốn chơi lại nhưng nhìn sims 1 bây giờ nản quá
.+Trời ạ, sao tui không nghĩ ra sớm nhỉ, ôm cái:hug: Muốn tụi nó phân lô ra thì qua Sim 2 có cái vụ bạn bè tức sống chung 1 khu nhưng không tính là vợ chồng nhưng 8 Sim thì máy giật nát nhà tui có 4 thành viên thôi mà điều khiển muốn loạn rồi.Mình lúc trước chơi sims 1 thì hay tạo 1 gia đình có đến 8 người, sau đó mua 1 khu lot thật lớn, rồi làm thành 1 khu phố trong đó, xây từng nhà riêng lẽ cho mỗi đứa, xây quán bar, nhà xông hơi, bể bơi, chỗ chơi bóng rỗ, rồi rạp chiếu film này kia, rồi cho tụi nó sống như đang sống trong 1 khu phố ^^, vui lắm, lúc đó không biết tìm cửa rồi cho nó lock lại, nên cuối cùng thằng này qua nhà con kia ngủ, lung tung cả lên . giờ cũng muốn chơi lại nhưng nhìn sims 1 bây giờ nản quá .