Mình nhớ hình như có bạn nào nói về lúc Lưu Bang thống nhất Trung Hoa , trọng dụng bọn nho sĩ để chỉnh đốn triều chính ,
tui có tư liệu poss lên cho các bạn đọc chơi nha.
Biết Cao Đế chán ghét bọn nho sinh này , Thúc Tôn Thông bèn tâu:
- Bọn nho sinh không giúp bệ hạ lập nên sự nghiệp nhưng giúp bệ hạ giữ được sự nghiệp. Thần xin trưng cầu bọn nho sinh nước Lỗ và các học trò của thần để cùng họ chế định triều nghi.
Cao Đế bằng lòng.
Sau khi xây xong cung Trường Lạc , các vua chư hầu và quần thần đến chầu mừng , quan cảnh được miêu tả như sau:
Trong sân rồng la liệt những ngựa xe , có bọ binh bảo vệ hoàng cung , quân sĩ đứng thành hàng ngũ , cờ lớn , cờ nhỏ treo đầy ; Viên xướng ngôn ra hiệu lệnh cho mọi người khi tiến lên phải rảo bước ; dưới điện mấy trăm quan lang trung tiến lên sát bực thềm.
Các vị công thần , liệt hầu , tướng quân , quan lại thoe thứ tự đứng ở phía tây , ngoảnh mặt về hướng đông ; các quan văn , từ thừa tướng trở xuống , theo thứ tự đứng ở phía đông , ngoảnh mặt về phía tây.
Tân khách được xếp đặt theo lễ cữu nghi , các xướng ngôn viên trên dưới hô ứng.
Bấy giừo kiệu của hoàng đế mới từ trong cung tiến ra ; tả hữu bách quan truyền lệnh đứng nghiêm.
Từ các vua chư hầu trở xuống đến các quan có lộc trật lục bát thạch đều theo thứ tự dẫn tới làm lễ mừng . Từ vua chư hầu trở xuống , không ai không run sợ kính cẩn.
Lễ cử hành xong , tiệc rượu được thết đãi theo đúng phép xưa.
Các quan ngồi hầu ở trên điện đều ohủ phục , đầu ngẩng lên , theo thứ tự trên dưới lần lượt chúc thọ.
Rượu uống chín tuần ; viên yết giả đứng lên nói bãi tửu.
Quan ngự sử chấp pháp , thấy ai không theo đúng nghi lễ đã định là cho lôi luôn ra ngoài.
Còn tiếp...