các bạn có ai đọc Phụng Hoàng Lửa chưa , truyện đó coi một cuốn 2 lần mới hiểu mà phải đọc chậm nữa kìa , gì mà mưu lược lừa nhau tùm lum , coi kết hợp CHú bé rồng và phụng hoàng lửa mới đã , truyện đó cũng chủ yếu nói về trọng đạt .
Trận chiến cuối cùng giữa Trọng Đạt và Kokichi , dùng tuyệt chiêu cuối cùng (tui cũng chả biết tuyệt chiêu đó là gì nữa) Kokichi đã hạ Trọng đạt . Sấm chớp chói lòa , con rồng khi xưa hiện ra bảo với Asa và Kokichi đã hoàn thành "thiên mệnh" nay hãy trở về nơi cũ . Một lỗ hổng thời gian mở ra để 2 người đi qua nhưng khi Kokichi sắp bước qua thì bất ngờ Trọng đạt vẫn còn sống kéo chân Kokichi lại , Asa hốt hoảng quay lại theo nhưng cánh cổng thời gian sắp đóng , dùng hết sức còn lại , Kokichi đẩy Asa vượt qua cánh cổng đó ,một mình ở lại bên trọng đạt cũng đã gục xuống , giữa chiến trường hàng vạn xác quân lính ngổn ngang
5 năm sau : Asa trở về hiện tại , ngày ngày vẫn như chiếc bóng lặng lẽ cho đến một ngày tình cờ đang đi trên đường thì chiếc nón bay xuống , một chàng trai cuối xuống nhặt lên đưa cho Asa và Asa gần như không tin vào mắt mình nữa , đó là Kokichi ngày xưa .
K:Xin lỗi , đây là nón của cô
A: V .. va .. vâng
Trả lại chiếc nón xong Kokichi quay lưng đi
A:Xin lỗi , anh có (nhớ)... anh tên là gì
K : tôi cũng không nhớ nữa
A : anh không nhớ gì hết à
K : vâng ..
Rồi kokichi lại quay đi , Asa chạy theo ..
A : Chúng ta ... có thể gặp lại nhau chứ ?
K : (cười ! một nụ cười ấm áp như ngày xưa)
và hai người đã được gặp lại nhau , không ai có thể giải thích vì sao Kokichi đã về và chuyện gì đã xảy ra , nhưng tất cả không quan trọng , bởi vì .... họ lại tìm thấy nhau , không chiến tranh , không chết chóc.. chỉ là 2 người với nhau , mãi mãi .
fanfic này hay hơn fanfic trước không vậy các bạn ???