- 23/6/09
- 616
- 2
Tôi quen em cũng được hơn một tháng qua giới thiệu của một người bạn (em 22 tuổi). Vài lần hẹn hò với em đi ăn tối, uống nước, trò chuyện... Một thằng 25 tuổi như tôi, bây giờ mới biết cảm giác thích một người là như thế nào, (luôn luôn nghĩ về người đó, trong mọi lúc, mọi nơi?) nhưng đúng là như thế, dường như em đã nằm trong trái tim tôi rồi.
Rồi một ngày khi ngồi với em, thấy có giọng nam gọi cho em, và em cũng nói chuyện với người đó một vài câu. Lúc đó tôi cũng ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện. Lúc sắp ra về, tôi có hỏi em "khi nãy bạn trai em gọi điện à? ". "Dạ". Tôi cố trò chuyện một lúc nữa. Cũng nói thẳng ra: "Em có bạn trai lâu rồi, sao còn hẹn hò với anh", em không nói gì. Tôi cũng nói: "Dù quen em chưa được lâu nhưng em có thể cho anh một cơ hội nào đó không?" Em trả lời: "Em không muốn bắt cá hai tay".
Tôi ra về, đêm hôm đó tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Thực sự tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi nhắn tin nhưng không thấy em trả lời, có lẽ em sợ, sợ một người mới quen chưa lâu nhưng đã yêu em rồi. Sáng hôm sau tôi có gọi điện cho em, nói là mặc dù anh buồn lắm, nhưng lựa chọn của em thì anh tôn trọng, không đến với nhau được nhưng anh vẫn mãi nghĩ về em, luôn luôn đợi chờ em, bất cứ khi nào em cần người tâm sự, hay em có khó khăn gì thì anh luôn ở bên em.
Em có nói một câu: "Em chỉ cảm thấy có lỗi với anh".
Một người chưa bao giờ yêu như tôi, giờ tôi cảm thấy rất khó khăn. Các bạn có thể cho tôi một lời khuyên đươc không ?
Rồi một ngày khi ngồi với em, thấy có giọng nam gọi cho em, và em cũng nói chuyện với người đó một vài câu. Lúc đó tôi cũng ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện. Lúc sắp ra về, tôi có hỏi em "khi nãy bạn trai em gọi điện à? ". "Dạ". Tôi cố trò chuyện một lúc nữa. Cũng nói thẳng ra: "Em có bạn trai lâu rồi, sao còn hẹn hò với anh", em không nói gì. Tôi cũng nói: "Dù quen em chưa được lâu nhưng em có thể cho anh một cơ hội nào đó không?" Em trả lời: "Em không muốn bắt cá hai tay".
Tôi ra về, đêm hôm đó tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Thực sự tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi nhắn tin nhưng không thấy em trả lời, có lẽ em sợ, sợ một người mới quen chưa lâu nhưng đã yêu em rồi. Sáng hôm sau tôi có gọi điện cho em, nói là mặc dù anh buồn lắm, nhưng lựa chọn của em thì anh tôn trọng, không đến với nhau được nhưng anh vẫn mãi nghĩ về em, luôn luôn đợi chờ em, bất cứ khi nào em cần người tâm sự, hay em có khó khăn gì thì anh luôn ở bên em.
Em có nói một câu: "Em chỉ cảm thấy có lỗi với anh".
Một người chưa bao giờ yêu như tôi, giờ tôi cảm thấy rất khó khăn. Các bạn có thể cho tôi một lời khuyên đươc không ?
Chỉnh sửa cuối:
, cái này chỉ là sự rung động lần đầu thôi
, cứ từ từ rồi bạn sẽ quen với mấy cái cảm giác này thôi mà , đừng buồn!
Hết người rồi hay sao mà đi giới thiệu hoa đã có chủ chứ
, con gái đã kiếm cớ từ chối như thế thì chủ thớt ko có cơ hội đâu, thử làm gì phí công tốn sức
.