[Dino]T-Rex
Youtube Master Race
- 18/2/12
- 5
- 0
Chưa bao h nhà e lâm vào cái tình cảnh khốn khổ thế này , chuyện bắt đầu từ đây . Ba e , ổng lấy cái sổ hồng nhà đi thuế chấp ngân hàng để chơi chứng khoán
. Mẹ e ko biết tại vì ổng đánh tiếng qua nhỏ chị họ ( bên Mỹ ) nói là bà này mượn . Vì mẹ e tưởng bà này mượn thiệt nên tin tưởng giao sổ hồng nhà mà thật chất là ổng mượn đi thuế chấp 
Chuyện đổ bể ra cách đây cũng được nửa năm , mẹ e khóc suốt
. Còn ba em thì ổng có lỗi nên ổng cũng im để pã chữi . Mỗi tháng phải đóng ngân hàng 11tr mấy thím ợ , mà lương ba em làm ko đủ đóng . Mỗi tháng phải nhờ cô bên Mỹ làm Nail mỗi tháng cho 200 USD + mươn thêm ông bác 4tr ( anh ruột của ba em ) thì mới đủ đóng ngân hàng ! 
Tháng này thì sắp tới ngày đóng rồi , 27 tây . Mà chưa thấy Cô gởi tiền + ổng bác đưa tiền . Nghe nói bên Mỹ vừa bị bão nên chắc pã còn đang khóc dở . Ông bác e thì 29 này bay qua Mỹ luôn , nghỉ làm nên ở nhà ko có tiền . Tiền hưu thì chưa đc lãnh . Nhà em h ko biết phải xoay sở sao hết , mẹ e buồn , khóc quài à , tội mẹ . Bã bị stress luôn mấy thím ợ , cứ e làm gì cũng chữi :( , đi thì ko sao . Ở nhà là bị chữi , nhìu khi e chẳng biết bị chữi vì vụ gì luôn
Còn chuyện học hành thì , năm nay 12 mà đầu năm e lo chơi ko nên h điểm thấp , bị mời phụ huynh ( tuần sau ) . Gặp mẹ đang stress vậy mà gặp vụ e học hành chắc ... . Ko biết phải ăn nói với mẹ sao hết ...
Nhà thì treo bán từ đâu năm nay rồi , để trả nợ . Mà toàn người vô coi , xong r` bảo mắc , ko mua
. Tốn cả chục tờ photo sổ hồng cho ng` ta rồi mà ko ai mua ... 
Buồn quá mấy thím ợ ...
. Mẹ e ko biết tại vì ổng đánh tiếng qua nhỏ chị họ ( bên Mỹ ) nói là bà này mượn . Vì mẹ e tưởng bà này mượn thiệt nên tin tưởng giao sổ hồng nhà mà thật chất là ổng mượn đi thuế chấp 
Chuyện đổ bể ra cách đây cũng được nửa năm , mẹ e khóc suốt
. Còn ba em thì ổng có lỗi nên ổng cũng im để pã chữi . Mỗi tháng phải đóng ngân hàng 11tr mấy thím ợ , mà lương ba em làm ko đủ đóng . Mỗi tháng phải nhờ cô bên Mỹ làm Nail mỗi tháng cho 200 USD + mươn thêm ông bác 4tr ( anh ruột của ba em ) thì mới đủ đóng ngân hàng ! 
Tháng này thì sắp tới ngày đóng rồi , 27 tây . Mà chưa thấy Cô gởi tiền + ổng bác đưa tiền . Nghe nói bên Mỹ vừa bị bão nên chắc pã còn đang khóc dở . Ông bác e thì 29 này bay qua Mỹ luôn , nghỉ làm nên ở nhà ko có tiền . Tiền hưu thì chưa đc lãnh . Nhà em h ko biết phải xoay sở sao hết , mẹ e buồn , khóc quài à , tội mẹ . Bã bị stress luôn mấy thím ợ , cứ e làm gì cũng chữi :( , đi thì ko sao . Ở nhà là bị chữi , nhìu khi e chẳng biết bị chữi vì vụ gì luôn
Còn chuyện học hành thì , năm nay 12 mà đầu năm e lo chơi ko nên h điểm thấp , bị mời phụ huynh ( tuần sau ) . Gặp mẹ đang stress vậy mà gặp vụ e học hành chắc ... . Ko biết phải ăn nói với mẹ sao hết ...

Nhà thì treo bán từ đâu năm nay rồi , để trả nợ . Mà toàn người vô coi , xong r` bảo mắc , ko mua
. Tốn cả chục tờ photo sổ hồng cho ng` ta rồi mà ko ai mua ... 
Buồn quá mấy thím ợ ...

Thương nhất là mẹ bạn, chịu thương chịu khó vì con.
chưa hết tháng trước đùng cái má mình vay XHD kiểu gì mà nó tính lãi lên tới 500t