Chữa nổi mề đay có khó không?

meday1122

Youtube Master Race
Tham gia ngày
12/4/17
Bài viết
0
Reaction score
0
Tôi làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty phân phối hàng tiêu dùng cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đã được hơn 3 năm, sau khi thử trải nghiệm qua một vài vị trí công việc khác nhau thì tôi tự nhận thấy đây chính là công việc phù hợp nhất với mình, đồng thời cũng là một công việc đem lại nhiều trải nghiệm mới và đáng nhớ cho tôi.'

http://chuatrimeday.com/dau-hieu-noi-me-day-dung-nen-chu-quan.html


Có thể nói đây là một công việc khá vất vả, yêu cầu cường độ làm việc cao, khối lượng công việc là rất lớn. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính quốc tế của một trường đại học có thể nói là khá có tiếng, cũng nhờ trước đó tôi từng có kinh nghiệm làm trợ lý giám đốc kinh doanh khoảng gần 2 năm và có trình độ tiếng Anh và tiếng Pháp khá ổn, vậy nên không quá khó để tôi ứng tuyển vào vị trí này.


nuoc-bao-tin-nhanh-2.jpg

Ngoài những công việc như phát triển, thực hiện ý tưởng kinh doanh, hay đề xuất bán hàng, làm việc với giám đốc, theo sát hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, các đơn vị đối tác, hay giám sát các chương trình tiếp thị, quảng cáo thì tôi cũng thường xuyên phải theo sếp đi công tác, đồng thời kiêm luôn vị trí trợ lý cho giám đốc. Nghĩa là tôi phải lo cho sếp mọi thứ từ sắp xếp lịch trình, lo chỗ ăn ở, phương tiện đi lại, chuẩn bị giấy tờ, hợp đồng,vv… Một phần là do sếp tôi không tuyển trợ lý riêng, một phần cũng là do được sếp tin tưởng, giao phó trách nhiệm. Ngoài những công việc đó tôi còn phải trở thành nhân tố làm dịu cái đầu nóng của sếp mỗi khi công việc quá căng thẳng, áp lực, thậm chí kiêm vị trí tham mưu cho sếp.

Vốn dĩ công việc này đòi hỏi một nhịp độ làm việc cao, nhanh, đi công tác thường xuyên nên mặc dù đã 28 tuổi nhưng tôi vẫn “chưa có thời gian và tâm sức” để nghĩ đến chuyện yêu đương, lấy chồng. Về vấn đề này thì đôi khi sếp lại ưu ái tôi hơn vì nếu là một người còn độc thân, tôi có thể dễ dàng sắp xếp công việc hơn so với một người phụ nữ đã lập gia đình, tôi có thể dể dàng làm thêm, tăng ca, đi công tác thường xuyên mà không phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Việc phải đi công tác gần như chiếm hết quỹ thời gian của tôi, trong số đó đáng nhớ nhất phải kể đến chuyến đi công tác Hà Nội gần 6 tháng, lần để lại nhiều kỉ niệm “đắng cay” nhất cho tôi.

http://chuatrimeday.com/tre-bi-noi-me-day-cac-me-dung-chu-quan.html

Khi đó, công ty tôi bắt đầu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở miền Bắc nên liền một lúc mở 3 chuỗi đại lý phân phối ở 3 tỉnh thành lớn là Hà Nội, Hạ Long và Lào Cai. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn khi ra Hà Nội, bởi lẽ, những lần công tác trước chỉ kéo dài từ vài ngày đến 1-2 tuần, còn lần này là tận 6 tháng trời, gần như tôi chuyển ra Hà Nội sống vậy.

Ngoài những vấn đề bất cập từ thói quen ăn uống, sinh hoạt ra thì điều khiến tôi thấy mệt mỏi nhất chính là không hợp thời tiết ở ngoài này, luôn thay đổi xoành xoạch, hết mưa to lại đến nắng gắt, có thể hôm nay mưa dầm dề cả ngày, nhưng ngày mai lại nắng nóng 38-39 độ, đỉnh điểm là chỉ sau 1 tuần ra Bắc tôi đã bị nổi mề đay khắp người. Hôm đó đi cùng sếp từ Hà Nội ra Hạ Long để gặp đối tác, tôi phát hiện các nốt mẩn ngứa nhỏ màu đỏ ở hai bên cánh tay, vì chỉ nghĩ là muỗi đốt nên tôi nhanh chóng bỏ qua và chỉ chú tâm vào công việc. Đến tầm quá trưa, thì mọi thứ bắt đầu vượt quá tầm kiềm soát của tôi, sau khi cảm thấy khắp người khó chịu, cảm giác ngứa lan đến nhiều chỗ khác nhau như bụng, lưng, đùi, tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra thì nhận ra cả người đã bị nổi mẩn đỏ, lúc đó tôi thật sự thấy hoảng loạn, và không hiểu mình bị làm sao cả. Thật tình, từ bé đến lớn, đó là lần đầu tiên tôi bị mề đay.

Tôi không dám nói với sếp vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc nên chỉ dám gọi điện về cầu cứu mẹ tôi. Vì không ở bên cạnh nên mẹ tôi cũng không thể nào biết rõ được trình trạng của tôi lúc đó, dù tôi đã miêu tả lại khá kỹ cho bà. Bà bảo có thể tôi đã bị dị ứng, giải pháp ngay lúc đó là ra hiệu thuốc mua thuốc dị ứng uống để cắt cơn ngứa, tập trung hoàn thành công việc, tới khi về Hà Nội thì đi khám sau. Thật may vì khi đó vẫn đang trong thời gian nghỉ trưa, tôi đi tìm hiệu thuốc gần nhất mua thuốc về uống. Tôi không nhớ rõ thuốc khi đó mình uống tên là gì, nhưng sau khi uống thuốc được gần 30 phút thì tình trạng cải thiện rõ ràng, tôi không còn thấy ngứa, mặc dù các vết mẩn đỏ chưa lặn hết hoàn toàn.

Vài ngày sau khi đã về Hà Nội, vì sau khi uống thuốc được 3-4 bữa, các vết mẩn ngứa lặn hết, tôi hoàn toàn không có ý định đi khám nữa, và nghĩ rằng mình đã thoát khỏi chúng. Thế nhưng “đời không như là mơ”, một buổi tối, tôi có hẹn với một cô bạn ngày xưa học cùng đại học, giờ cũng đang làm việc tại Hà Nội. Khi đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê, tận hưởng những giây phút thư giãn sau chuỗi ngày dài làm việc vất vả, tôi chợt có cảm giác ngứa râm ran khắp phần bụng và lưng, đồng thời lúc đó bạn tôi cũng chợt nhận ra các vết mẩn đỏ trên cổ tôi bắt đầu rõ hơn, tôi biết mình lại “khổ” rồi, nhưng đến gần sáng các vết ngứa lại lặn, chúng cứ lặn rồi nổi lên rồi lại lặn trong suốt một tuần, mặc dù tôi vẫn tiếp tục uống thuốc đã mua lần trước. Một phần vì công việc quá bận rộn, một phần ngại đi viện một mình nên tôi cứ chần chừ, rồi tự mình chịu đựng các cơn ngứa.

http://chuatrimeday.com/cach-chua-di-ung-thoi-tiet-don-gian.html

Run rủi thế nào, tôi lại lên mạng tìm hiểu xem bị mẩn ngứa khắp người là bị làm sao, và cách chữa là gì thì biết được rằng mình bị mề đay, đồng thời tôi cũng đọc được câu chuyện chữa bệnh mề đay của một bà mẹ bỉm sữa bằng thuốc gia truyền chỉ trong 1 tháng. Tôi bán tín bán nghi, đọc địa chỉ bán thuốc thì thấy không xa khách sạn là mấy tôi quyết định đến mua thuốc xem sao. Tới nơi thì thấy đó là địa chỉ nhà riêng chứ không phải phòng khám hay phòng chẩn trị gì cả, tôi hỏi thăm thì gặp được một thầy lang, ông ấy chỉ hỏi rằng tôi bị mề đay à, sau đấy bán cho mấy lọ thuốc viên tròn tròn màu đen, nói cứ uống đi, hết thuốc là hết ngứa.

Thật sự khi đó trong lòng tôi rất phân vân nhưng vẫn quyết định mua thử xem thế nào. Vừa khi về tới khách sạn thì tôi gặp sếp ngay cửa, sếp hỏi tôi “ủa, đi chơi về hả em?”, tôi thành thật kể rằng mình đi mua thuốc chữa “ngứa người”. Ngay sau đó bị sếp mắng cho một trận tơi bời vì không chịu tìm hiểu rõ ràng mà đã đi mua thuốc không rõ ngu
 
Back
Top