Chưa tán đã bị bơ , bác bác vào phân tích phát cho em nó được việc

Status
Không mở trả lời sau này.

I1111111111

Youtube Master Race
Tham gia ngày
3/11/10
Bài viết
50
Reaction score
32
Tình hình là em có lướt qua FB thằng bạn , thấy 1 bé lớp 11 12 gì đấy trông xinh mà có vẻ là ngoan ngoãn nên máu thú tính nổi lên >:) Dù thằng bạn nó kêu rất kiêu nhưng mà em thì lại liều ;;)
Nghe bảo em ngoan lắm không thấy bạn trai gì , thấy bảo học hành với cả nhà cũng khá , thế này chắc mẹ em thích lắm , em liền quyết lấy info bằng được
Sau 2 3 ngày chọc vào mông thằng bạn bắt nó đi lấy info cuối cùng em cũng đã lấy được

Khởi đầu đoạn nt :
8h -Em : Có phải là sdt của X đấy ko ?
13h -X : Vâng ai đấy ?
13h00'01- Em : X đang bận ôn thi HK à ?
13h10 - X : Ai đấy ?
13h10'01- Em : Nếu là người lạ thì có được làm quen với X không ?
13h20 - X : Ai cho số mình cho ấy thế ?
13h20'01- Em : Một người bạn , nếu làm X sợ thì xl :-w
13h25 - X : Sợ gì , ai cho thế mình muốn biết
13h26 - Em : Một người bạn trên FB mình không biết là ai , X bận ôn thì HK à ?
..................
13h46 - Em : X bận thì khi nào rảnh mình nc sau nhé .
..................

Vâng chỉ thế thôi các bác ạ b-)
Thật ra em cũng rất thật trọng không lộ liễu và vội vàng , với lại nghe đâu mấy em đang thi HK thì phải nên là cần phải tránh cho các em thi ;;)

Giờ các bác khuyên em chiến thuật thế nào ;;)

Em thì không cao ( 1m72) nhưng tập gym nên body chuẩn cũng không ngại lắm

Hơn nữa em cũng có con phượng hoàng trắng với con Wave tàu nên cũng tự tin ra phết :">
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos...03913972_100000938191156_269995_4653105_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Gặp tớ có nhỏ nào nhắn thế tớ cũng bơ chứ đừng nói đến con gái X_X
 
Bạn là người mặc áo trắng ở giữa hả ??? :)):))

Nhắn tin không được thì gọi điện qua thử xem ...

Hehe đó là chị mình , mình là cái thằng bừa bựa mặc áo tím da ngăm ngăm ấy mà :|
Giờ thì mình cắt tóc vuốt cao không còn để tóc 2 năm trước nữa rồi , cái chính là post người thôi :d

Mình thì ở nhà cũng rảnh thôi nhưng mà hình như mấy em bận riết học hành thì phải , nghe đâu bảo ôn thi HK nên là cũng không muốn làm phiền lắm , gọi điện phiền chết

Mấy bô lão phân tích tý rồi vạch cho thằng đệ cái kế hoạch với :x Em xin bảo ô sin nhà em chiều các anh :">
 
người lạ nhắn tin thì lại chả bơ , đề phòng , ngáo vãi . . nhắn tin chỉ để thăm dò , thất vọng làm giè , thik thì gặp trực tiếp luôn
 
Huh...những kiểu cho số điện gián tiếp kiểu này thì hơi khó đấy.
Muốn xin số điện thoại ai thì trước tiên là phải gặp mặt, vu vơ, kiếm cách xin số điện thoại trực tiếp từ em nó luôn...
Bạn có cơ hội gặp em nó ko...
 
Điều tra kỹ xem em nó học trường nào, lớp mấy cho chính xác có gì vạch kế hoạch cho dễ ... :x:x
 
Em cũng tự nhận là mình chưa xứng đáng với em
Làm thằng đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất chưa ra trận đã tự ti thế này thì cắn trym chết đi cho xong. :-<

Nói tóm lại là: chia tay đi bạn :|
 
Em biết em nó học trường nào mà
Thế các bác bảo em làm gì , ngồi với thằng em ở quán nước hay cưỡi phượng hoàng trắng phóng qua phóng lại :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Vào trường nói với giám thị: "Em là người nhà của em abc lớp xyz muốn gặp em nó có chuyện..." ...

=> Phần còn lại tùy cơ ứng biến ... 8-x8-x
 
Khả năng thành công là 5% #:-s Nhìn chung là cách khởi đầu với bé là đã hơi vô duyên, lại thêm con bé kiêu nữa nên nhìn thì thấy là tương lai chả có gì sáng lạng là em sẽ chịu đi chơi. Đối với bé thì bây giờ cậu có đi 1 con Ducati , body người mẫu cao 1m80 thì bé nó cũng chả biết và vẫn sẽ nghĩ cậu là 1 thằng nào đấy đòi làm quen ~~> Chảnh ::) Trừ phi đi mà gặp đc bé thế nào để trò chuyện, hẹn đc 1 bữa đi ăn uống thì mới lọt vào 5% kia, còn thì .... :-j
 
Vào trường nói với giám thị: "Em là người nhà của em abc lớp xyz muốn gặp em nó có chuyện..." ...

=> Phần còn lại tùy cơ ứng biến ... 8-x8-x

Thế thì chết em :|


---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:36 ----------

Khả năng thành công là 5% #:-s Nhìn chung là cách khởi đầu với bé là đã hơi vô duyên, lại thêm con bé kiêu nữa nên nhìn thì thấy là tương lai chả có gì sáng lạng là em sẽ chịu đi chơi. Đối với bé thì bây giờ cậu có đi 1 con Ducati , body người mẫu cao 1m80 thì bé nó cũng chả biết và vẫn sẽ nghĩ cậu là 1 thằng nào đấy đòi làm quen ~~> Chảnh ::) Trừ phi đi mà gặp đc bé thế nào để trò chuyện, hẹn đc 1 bữa đi ăn uống thì mới lọt vào 5% kia, còn thì .... :-j

Em thấy bác nói có lý đấy , có cách nào khắc phục mở đầu mối quan hệ đẹp đẹp lại không nhỉ #:-s
 
Chỉnh sửa cuối:
vào các web chuyên ngành tham khảo cách tiếp cận khi có số điện thoại, quăng cho tớ 1 số đt ko biết thông tin gì sau 20-30 phút là đã gọi nhau là ox,bx rồi :-*:-*
 
nhìn hình cứ tưởng cậu là con cọp chứ, e này củng xinh đấy, mà chưa wen biết ỳi mà đã nt làm wen thì chỉ áp dụng đc v các e gái ế với mám trai thôi, còn gái xinh v kiu thì nó ko bơ hơi phí. Nói chung là bước đầu thất bại rồi, h nên đánh trực diện, nhờ thằng em giả vờ câu kéo, tạo cơ hội cho mà làm wen, mà nói chung là tỉ lệ thành công ko cao đâu.
 
Em cũng thấy là nhắn tin chỉ dành cho mấy em biết chút chút info về mình mà thấy mình cũng ổn ổn thôi , bé chưa biết gì mà đã thế đúng là thất bại bước đầu rồi :(
 
vào các web chuyên ngành tham khảo cách tiếp cận khi có số điện thoại, quăng cho tớ 1 số đt ko biết thông tin gì sau 20-30 phút là đã gọi nhau là ox,bx rồi :-*:-*

Xuất hiện bão cấp độ cao ;))
 
Thế tình hình là tối nay có vẻ lạnh lẽo , có nên nt mùi mẫn thì không nhỉ :">
 
nói chung đây chưa phải gọi là bơ ,tại ng` lạ chưa để lại ấn tượng gì đấy mà =))
 
Thế tình hình là tối nay có vẻ lạnh lẽo , có nên nt mùi mẫn thì không nhỉ :">

Có ...

Nhắn là :"Tối nay trời lạnh đi ngủ nhớ cởi hết đồ ra cho nó ấm..." :">:">

=> Để lại ấn tượng ngay ...
 
^ =))
"có cần mềnh sang giúp bạn ôn thi không ?" :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top