Chúa tể né trap

20 củ một tháng đều đặn cũng nằm trong tier A rồi. Bé ngoài ok nữa gái tự xuất, có nhiều ông tiền bạc nhiều nhưng không chỉnh chu trong cách ăn mặc và nói chuyện nên dễ drop
 
lương 20 củ gồng gì nổi với mấy bé 2k2 2k3 bây giờ nhỉ !logic giờ thấy bọn nhỏ xài sang vkl !logic
 
ờ 20 củ giwof thấy đủ thôi chứ dư gì dc , 1 tháng ăn uống , mua sắm cho nó cũng gần 10 cu cmnr ( đi chơi giờ 1 đêm 1 triệu là thường , chả lẽ 1 tháng không đi choi dc 8 lần) còn phải cho mình cũng tầm đó thì tháng nào hết tháng nấy
 
Tau có nhiều tiền thì đi lượn mấy nhà sách sướng hơn !yeu
 
Chỉnh sửa cuối:
20 củ một tháng đều đặn cũng nằm trong tier A rồi. Bé ngoài ok nữa gái tự xuất, có nhiều ông tiền bạc nhiều nhưng không chỉnh chu trong cách ăn mặc và nói chuyện nên dễ drop
20 củ chắc tier C, ở HN SG mà 20 củ thì mùa nào có căn nhà... Có sẵn nhà thì là chuyện khác.
 
Sau một số lần quen biết, giới thiệu thì mình thấy rằng gái không thích những thằng trông bình thường chẳng có nổi bật, dù có cố gắng thế nào nó đi nữa thì nó càng khinh thêm. Thế nên là chọn cách sống một mình, tiền mình mình tiêu, với 20 củ thì cũng không đến nỗi thiếu. Dành tiền đó để trải nghiệm các thứ vui vẻ, tìm niềm vui cho bản thân hơn là mấy đứa gặp vài lần xong rồi đá rồi nó khinh mình. Sống không game mới là mất đi niềm vui.
nhưng mà khi nc với bọn nó thì toàn kiểu "em ko cần đàn ông ngoại hình, cần sự nghiệp thôi " =)) chỉn chu ngoại hình luôn là cần thiết
 
Bỏ ra 20-30tr thay đổi phong cách ăn mặc, tóc tai là khác ngay. Đâu có nhiều đâu.

Phát triển sự nghiệp tốt thì thường được thêm cái phong thái tự tin nữa, cũng rất ghi điểm.
 
thật ra thì ko có thằng nào phát triển sự nghiệp mà ngoại hình như cái nồn, ít nhất là mình chưa thấy
Được cụ Hạc giới thiệu thread này.
Cảm thấy câu nói này thặc chí mạng.
Toy đúng là loại loser dalit.
Ngoại hình thì chán, sự nghiệp cũng ko đến đâu.
!khoc2
 
Back
Top