Chúa tể né trap

Đọc xong rợn hết cả người, đó giờ tôi chưa từng quan hệ với em nào mà không bạc. Nghĩ lại thấy 9 xác, gái giờ tráp kinh bm.
 
Check công lực !cl
check nội tại, bật skill 1, bật skill 2, chuẩn bị ultil !cl
2 fence bình tĩnh !che
Ý mình là gái nó mún trap thì nó cũng phải lựa người có tài chính,có tài,có ngoại hình,... để mà trap,chứ mình đbrr,dalit,trên răng dưới d*i,gái nó chơi qua đường chứ có muốn trap đâu,ý mình là zậy á !choo
 
Thế thì giờ gạ fwb thôi còn chờ gì nữa :)))

Dm chắc lúc em bảo không muốn làm gái là mong chờ đề nghị làm sgbb của huynh đài lắm đấy :)))
 
Sau một số lần quen biết, giới thiệu thì mình thấy rằng gái không thích những thằng trông bình thường chẳng có nổi bật, dù có cố gắng thế nào nó đi nữa thì nó càng khinh thêm. Thế nên là chọn cách sống một mình, tiền mình mình tiêu, với 20 củ thì cũng không đến nỗi thiếu. Dành tiền đó để trải nghiệm các thứ vui vẻ, tìm niềm vui cho bản thân hơn là mấy đứa gặp vài lần xong rồi đá rồi nó khinh mình. Sống không game mới là mất đi niềm vui.
 
Động vào mới thấy gái gú phức tạp thật, tiếc là còn trẻ ko gặp đc 1 em khiến mình muốn gắn bó.
 
Cho bác nào chưa biết thì đầu năm nay tôi có dây dựa mập mờ với 1 bé sn 99, ngoại hình rất là xinh, tôi cũng bị cuốn, qua lại đi chơi vài lần thì bé có đề cập FWB (vụ này có từng tâm sự bên bõx thư giãn)

Và thế đéo nào đó, dù tôi qua nhiều chuyện cũng học dc cách boost tự tin mình lên, nhưng dù sao tôi cũng vẫn khá thực tế, tôi biết mình ko đủ đẹp trai để gái xinh nó muốn như vậy với mình nhanh thế, với lại tâm sự qua lại thì theo lời bé nó kể là vừa chia tay người yêu, rồi trách nhiệm, rồi này no các kiểu, cũng thương nên nghĩ là mình giờ có hơi giống như lợi dụng. Ừm, và kết quả tôi say no, "anh chỉ muốn làm bạn" =))

sau đó là 1 tháng trời mệt mỏi, vì tôi với bé làm chung, bé dẫn hết thằng này thằng nọ, câu người này người kia trong cty, tôi có cảm giác như muốn chọc tức tôi vậy, nhưng thôi, cũng ko còn nhỏ, đủ lý trí để bỏ qua, chưa kể là tôi đã xin nghỉ từ trước, nên cũng ko muốn dính líu

Sau khi nghỉ thì bé cũng hay nhắn tin hỏi thăm, xin lỗi các kiểu, và trong thời gian qua tôi cũng khuyên nhiều, vì thấy bé nó sống lạc lối quá, dạo gần đây thì có nhắn tin cảm ơn tôi vì luôn bao dung và khuyên bảo bé nó.

WEll, VÀO ĐỀ, TỐI NAY ĐANG NGỒI TRÊN VP, BÉ NÓ LẠI NHẮN TIN MUỐN TÂM SỰ, SAU 1 LÚC THÌ BÉ NÓI THẬT LÀ ĐỢT GẶP TÔI, BÉ ĐANG CÓ BẦU VỚI NYC, VÀ MỚI ĐI BỎ THÁNG TRƯỚC...

Tôi nghe xong cũng thương, với bé nó đang khó khăn tìm việc, nhưng bé nói thẳng là em ko muốn đi làm gái, nên tôi cũng có hỏi bạn bè tìm việc giùm... nhưng mà...dkm vẫn lạnh sống lưng anh em ạ...quả đó mà để bộ công cụ lao động làm mù con mắt, tra kiếm vào bao thì ko biết ntn nữa, vì có khi cuốn và mê quá là đi chân đất lắm...

PS: có 1 lần buồn, lên zoom meeting của thầy Đức @cnak tâm sự chuyện này và còn có bác bảo là tôi đi trật ray rồi, 100% bạn bè tôi khi nghe đều bảo tôi bị khờ, vâng dkm anh em ạ, quả khờ này hơi bị khôn nhé :)
Tội cô gái ấy, thày info an ủi với
 
Sau một số lần quen biết, giới thiệu thì mình thấy rằng gái không thích những thằng trông bình thường chẳng có nổi bật, dù có cố gắng thế nào nó đi nữa thì nó càng khinh thêm. Thế nên là chọn cách sống một mình, tiền mình mình tiêu, với 20 củ thì cũng không đến nỗi thiếu. Dành tiền đó để trải nghiệm các thứ vui vẻ, tìm niềm vui cho bản thân hơn là mấy đứa gặp vài lần xong rồi đá rồi nó khinh mình. Sống không game mới là mất đi niềm vui.
Lương 20 củ thiếu gì gái
 
Đọc tít tưởng trap này, bạn né thì pass lại cho mình, ngờ đâu...!buc

rezero_felix_cosplay_full_set_presales_1547665022_8d9d5660.jpg
 
Back
Top