Chúng ta là gì của nhau....

edited ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Em mà a vừa giải tán còn ngoan vạn lần, vấn đề ko phải ở cái đấy, mà là ở tính cách và suy nghĩ.
Thôi thì cố gắng thử đi

Đồng ý với anh. Lại nhớ 1 stt con bạn cũ

Mình quen 2 đứa bạn gái.

1 đứa chơi bời đúng chất, xinh, ngon, sành (rượu/thuốc/cần), trai gái đủ kiểu, nhiều người để ý, nhưng cực kỳ rõ ràng trong tình cảm. Yêu là yêu, thích là thích, sex cũng nhiều, nhưng đã yêu thì chung thủy rõ ràng, và thấy không hợp thì chia tay thẳng thắn chứ không bao giờ à ơi đong đưa lợi dụng.

Đứa còn lại tiểu thư, xinh, ngoan, thanh mảnh, đài các, học thức, con nhà đàng hoàng gia giáo, khéo ăn nói, giai theo hàng đàn, nhưng chẳng rõ ràng với ai; ai cũng cho tí mồi, cho tí cơ hội, chăn dắt ngấm ngầm. Ngay cả lúc đã có ny cũng vẫn đong đưa à ơi chứ chả dại để rớt đuôi nào. Mấy đời ny, sex thì đương nhiên.

Nên là :)), các bạn ạ, đừng đánh giá ng khác chỉ qua vẻ ngoài :)). Lòng tự trọng không nằm ở quần áo, mông, ngực, hay thái độ sống đâu :))

Nếu thân con gái 1 tý, sẽ nhận ra cái thể loại ngoan thì lại là thể lại hay à ơi lắm :))
 
làm người thứ 3 hay gì cũng chả sao đâu thớt , thắng làm vua thua làm giặc đơn giản

bạn có công việc ổn định , vốn liếng cưa cẩm thì ok rồi , giờ theo lời khuyên bác masato02 thôi .

tạo phong cách cho mình nha , ăn mặc , đầu tóc , thể thao v.v , chọc ghẹo mấy đứa gái khác nữa cho con bé kia nó về cơ dưới ko nó lại ảo tưởng

mình thấy bạn giờ chủ yếu là do đang thích nó dữ quá nên hơi lúng túng thôi. Tỉnh táo lên sẽ thấy nhỏ đó cũng bt à , mình giờ chỉ mong cv ổn định $ bạc ngon lành như thớt hihi
 
Bây giờ bác này đang trong trạng thái bấn vì yêu. Nên có khuyên gì cũng vẫn lao đầu vào.

Ở nhà ta có bà bác dạy tiếng Anh. Trong đó có em chân dài khá xinh. Mặc dù lúc đầu ta ko để ý ẻm nhưng do ẻm chào mẹ ta nên ta bắt đầu nhìn ẻm. Lúc đầu còn tưởng chưa có bạn trai nhưng mấy hôm sau ẻm đi với bạn trai đến ngồi chơi.

Và thế là xác cmn định là éo bào giờ dòm ẻm nữa. Đời thiều gì gái ?? Sao cứ phải dành dựt gái thằng khác ?? Đừng nên làm kẻ thứ ba. Dẫu biết bây giờ bác đang lạc vô cái mê cung tình yêu càng đi càng thấy hấp dẫn. Mặc dù ng` ta khuyên bác đừng đi nữa nhưng có lẽ chỉ vô ích

Nếu có người khuyên mà dừng thì mình cũng k lập 2pic này đâu, mình kém về cách xử lý tình huống, + thiếu sự tỉnh táo nên cần mọi người giúp đỡ thôi. Có người để mình chia sẻ cũng thoải mái hơn nhiều :)

làm người thứ 3 hay gì cũng chả sao đâu thớt , thắng làm vua thua làm giặc đơn giản

bạn có công việc ổn định , vốn liếng cưa cẩm thì ok rồi , giờ theo lời khuyên bác masato02 thôi .

tạo phong cách cho mình nha , ăn mặc , đầu tóc , thể thao v.v , chọc ghẹo mấy đứa gái khác nữa cho con bé kia nó về cơ dưới ko nó lại ảo tưởng

mình thấy bạn giờ chủ yếu là do đang thích nó dữ quá nên hơi lúng túng thôi. Tỉnh táo lên sẽ thấy nhỏ đó cũng bt à , mình giờ chỉ mong cv ổn định $ bạc ngon lành như thớt hihi

Cám ơn bạn.
 
Hồi trước cũng rơi vào tình trạng này, tìm hiểu các kiểu, phát hiện ra người yêu của em đang du học, hình ảnh, stt rất ít khi like của nhau.
Sau 1 thời gian mới biết, có gì tòan pm trực tiếp, sn cũng gọi điện thoại hay nt chứ ko public :(.
Cuối cùng, sau khi mình tán xong thì cái stt nào hay hình nào của em tên đó cũng vào like =)
 
update: 99% em đã bị cho vào friend zone.
:9cool_haha:
 
bình thường thôi, tình trạng chung của đa số tụi gái đẹp nhiều thằng bu là vậy mà

nói thẳng và nói thật thì nếu chú không có gì nổi bật hơn những thằng khác thì tốt nhất nên tán những cô tầm tầm vừa sức của chú thôi, đừng tốn sức với những con vừa đẹp vừa khôn nữa, tụi nó biết mình đẹp nên tự cho mình cái quyền lựa chọn "kèo" nào thơm nhất, và những cái "kèo" thơm đó thường cũng éo tử tế mẹ gì cả, cho nên nếu 1 ngày đẹp trời nào đó mà con đó rủ chú đi chơi hotel gì đó thì cẩn thận nhé :4cool_baffle:
 
Cái này là atsm, cộng với kinh nghiệm chưa có.
Người ta bảo chỉ đánh địch khi mình chắc thắng , chớm thấy có biến là chim cút ngay
Vào friend zone là điều dễ hiểu, khi chú quá chú tâm vào nó, cộng với nôn nóng và để lộ bài.

Mà quan trọng là nó ko thích ( hoặc nó chỉ thấy quý mến thoáng qua - và chú ko kéo dài được cái đấy )

AQthì cho rằng nó ko hợp với mình, thế thôi.

Cưa gái "HOT" là 1 thử thách ko hề dễ dàng gì. Anh cũng đang lên kế hoạch cho mục tiêu sắp tới. Thật sự mà nói trước giờ cưa gái chưa trượt bao giờ, chắc cũng vì ko nhiều và xem xét kĩ trước khi cưa nữa. Và cái mục tiêu sắp tới cũng có vẻ khó hơn mọi lần, cứ xem thế nào đã tính sau. Quan trọng là đừng quá nhập tâm và quá đánh giá cao nó quá.
 
nếu tán gái qua zalo thì mình có 2 kinh nghiệm để đỡ mất thời gian:

1 - trò chuyện trong 2 tuần, trong 2 tuần đó thì cũng phải lộ rõ 1 số thông tin của mình (chưa có bạn gái, đang tìm bạn gái .....), và khi trong thời gian chat cũng nên chú ý xem đối tượng của nhiệt tình không nhé, chat 1 câu 10p mới trả lời thì "cút" ngay nhé, rõ ràng là nó chẳng ưa gì mình rồi
2 - sau 2 tuần thì mới bắt đầu rủ đi chơi, nếu lần đầu rủ mà nó không đi vì bận thì có thể rủ lần 2, nhưng nếu lần 2 nó vẫn bận thì "cút" ngay, còn rủ lần đầu mà nó phang thẳng là không muốn đi thì cũng "cút" luôn, đừng cố cò cưa chi cho mất thời gian, may mắn cưa được thì cũng không bền đâu
 
Cám ơn anh em đã ghé vô góp ý cho mình.
3 hôm bình lặng trôi qua, cũng chả có gì mới. Mình vẫn nhắn tin đều, chat chit linh tinh zalo với em ấy hàng ngày.
Nhìn vào cái avatar, càng nghĩ cảm xúc càng khó tả.
Mình vẫn kiên trì thôi.

Nếu sau này có đau thì cứ tạm huyễn hoặc bản thân mỗi khi nhìn thấy em cười, hay một tin nhắn em trả lời....
 
Tiện thể cho em hỏi là, còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật em ấy - Y rồi.
Các bác cho em hỏi có nên tặng quà không, và nên tặng j cho phù hợp trong hoàn cảnh này ạ.
 
:7cool_waaaht: 3h sáng mà ông ngồi suy nghĩ tặng quà cho gái hả??? Muốn cua gái dĩ nhiên là phải tiền bạc quà cáp rồi, còn phải hỏi nữa sao.

Không liên quan nhưng tên topic nhìn tưởng lạc vào động ...táo xanh vãi
 
Nói chuyện bao lâu mà không biết em ý thích gì mà chọn quà thì nhất bác rồi đấy :6cool_boss:
Nên tặng nhé , gái ai mà không thích quà chứ không vật chất thì cũng tinh thần đều ok
 
@thớt:
Mr.(Easy) has chosen not to receive private messages or may not be allowed to receive private messages. Therefore you may not send your message to him/her.

If you are trying to send this message to multiple recipients, remove Mr.(Easy) from the recipient list and send the message again.
Nhân tiện trả lời luôn là không quen :5cool_big_smile:.
 
Khuyên chân tình:

Next đi.

Dây vào gái thích thả câu vừa mệt vừa đau.
 
^
^
có cao nhân inbox cả cách tán gái mà chủ thớt không bật chức năng nhận message kìa =))

thôi em này next đi, còn muốn níu kéo tặng quà thì nắm tay bóp vếu à nhầm tỏ tình luôn đi không được thì next

thực ra tóm lại là vẫn next thôi
 
gái xinh mà đã đi làm thì thường rất khôn ,mà nghe bạn nói thì bạn cũng là gà và đã lọt bẫy. Con gái nó có cái kiểu ,kể cả có ng.y rồi vẫn cù cưa ,nói chuyện,chat chit với vài thằng nữa ,và tùy loại nó có thể coi là anh trai,em trai,người chém cho vui ,kiếm thêm vệ tinh cho hot ,hoặc cao nhất là bồ dự bị.
Cách mình khuyên bây giờ là :em kia cũng biết bạn tán em ấy ,vậy thì cứ thực hiện các hành động như người ta đi tán đi ,như tặng hoa ,quà khi đi du lịch ,về quê lên...... nhưng quan trọng là đừng có nói là "thích ,yêu " hay tỏ tình gì cả ,cái này để em ấy nghĩ "ơ ,thằng này tán mình như thế mà ko tỏ tình ah",làm em ấy tưởng bắt dc mà ko bắt dc ,nhưng vẫn là bắt dc . Thái độ thì phải mạnh mẽ lên ,ăn nói kiểu nửa tán nửa bơ ,một thời gian sau thì ......đếch quan tâm nữa ,bơ cmn đi ,hoặc gặp thì chào 1 câu rồi đi . Làm thế để em ấy nghĩ "ơ,nó đang tán mình mà bơ đi ,hay là có con khác". >> lúc đó sau vài ngày đến một tuần ,2 trường hợp :1-em ấy sẽ chủ động hỏi han lại bạn ,lúc đó bạn sẽ nắm chủ động , 2- em ấy éo quan tâm vì còn nhiều thằng khác >>nghỉ luôn bạn a.
 
Kinh nghiệm cá nhân mềnh thì ví dụ gặp em nào mà có vẻ nhiều anh theo đuổi thì tốt nhất đừng làm giống mấy thằng đấy. Ví dụ chúng nó sẽ tìm mọi cách hàng ngày nói chuyện, mình bắt chuyện lịch sự chat chit xong bỏ đấy 1 vài ngày quay lại tính sau ( tất nhiên cái buổi nói trc phải khá khẩm chứ đừng fail )

Bọn con gái nó kiêu kiêu thế thôi, chứ thực tế thằng nào cưa nó biết, nó muốn và nó để ý tất. Và khi mình làm ko như nó nghĩ ( tức là nó nghĩ tối nay kiểu gì thằng kia cũng bắt chuyện ) thì nó sẽ chú ý hơn ( hơn thôi chứ thích thì khó )
 
Nghe bác picollo phán mà e vỡ ra nhiều điều quá :-s em tâm đắc cái câu của bác là "đặt em nó thấp thấp thôi thì mình mới ở thế thượng phong, suy nghĩ sẽ tỉnh táo hơn" :x
e cũng đang đổ 1 e hot girl sn 95 ,e thì sn 88 mặc cảm mình già so với e nó nên tự ti. Chưa đi đến đâu đã nghĩ đến việc có cưới được nhau không, cưới xong em ý học hành ntn, sự nghiệp còn đang tù mù của em sẽ ra sao nếu cưới =)))) . Nghĩ lại thì mình cũng từng đò đưa vài em 95-96 mà lúc đó có nghĩ xa đến vậy đâu ,cũng có vài em chủ động với mình các em ý cũng có lo lắng gì đâu :))
về bác Easy thì có lẽ còn gà mờ hơn cả e nên chắc e đủ kinh nghiệm để tư vấn cho bác với điều kiện bác cho em thêm ít dữ liệu về cả 2 bên ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Bên viettel giáo dục hay gì đó nó có cái video hướng dẫn tán đổ bạn gái trong 30 ngày. Em thử search xem, hoặc down trên viettorrent.vn. Anh xem cũng thấy hợp lý.
 
Back
Top