Chuột

^
^
Đây là topic diệt chuột và bàn về cách dùng mèo để diệt chuột , ko phải topic diệt mèo , mất công bị nói có mắt không tròng .
 
Tức quá vác cái cây phang nó nhưng lúc quơ lại trúng cái màn hình LCD thế là rớt xuống đất nứt màn hình .
.

Thay vì bỏ tiền mua 2 con mèo thì bây h phải bỏ tiền đi mua cái LCD =))
Nếu không thích mua mèo thì mua rắn cũng bắt chuột được đấy :-"
 
Chuột cống bây giờ nó to bằng con chó, nặng gần bằng con heo. Nuôi mèo ko ăn thua đâu, phải nuôi cọp.
 
Nuôi cọp thì cọp nó ko thèm bắt chuột cống , bắt người thịt thơm lại to béo thích hơn :|
Nuôi rắn đê \m/
 
đang đêm nó bò vào trong quần giao phối với con rắn của cậu thì thôi rồi Lượm ơi. \m/
 
Bác nói ghê quá đi!!!:(
Thời này làm gì có chuyện đấy:))
 
Đừng làm hại tớ và đồng bọn :(
 
Đề nghị chủ topiss nên mua một con mèo máy về bắt chuột là vừa ;)).

Đây là topic diệt chuột và bàn về cách dùng mèo để diệt chuột , ko phải topic diệt mèo , mất công bị nói có mắt không tròng .
Dở Hơi.
 
Đề nghị chủ topiss nên mua một con mèo máy về bắt chuột là vừa ;)).


Dở Hơi.

Soi gương nhìn lại chính mình đi rồi xem chữ đấy dành cho ai !
 
Đôi khi Box TS có thằng dở hơi đâu đi vào. Cái người khác ăn xong rồi ăn lại chỉ là thứ ngậm xương mà thôi.

Cắn ở đâu mà tử vong? Nách?
Chuột không cắn chết người được. Nhưng để lâu thì có :D
 
^ Chú ở trên cứ bị đàn chuột đói bên Mỹ nó làm thịt thử xem, chỉ còn xương ý chứ ;))

j/k :-j
 
từ khi hai con mèo bị đám trộm chôm mất thì đám chuột càng lúc càng lộng hành .

Trời ơi hễ mà tắt đèn thì nó bò ra ,kêu chét chét ,...trời ơi cả ngày đi làm về mệt muốn chết tắt đèn đi ngủ thì nó bò ra ...

Tức quá 1h đêm tớ đóng cửa phòng lấy chổi với cái cây tầm vông đập chết 4 con chuột nhắt ,vứt ra ngoài .tưởng yên lành rồi ,thêm một con chuột cống nó bò ra nữa trời ơi .

Tức quá vác cái cây phang nó nhưng lúc quơ lại trúng cái màn hình lcd thế là rớt xuống đất nứt màn hình .

Lũ chuột chưa chịu để yên trời ơi nó bò trên nóc nhà sột sột rầm rầm . đêm qua để đèn sáng trưng , không ngủ được . Tức ơi là tức .

Mua lồng bẫy nó mà không dính ,mua thuốc thì nó không ăn trời ơi là trời .

hahahaha=)) mình mua thuốc về chúng nó ăn như điên nhưng có con nào chết đâu.con chuột mà to như con mèo nửa đêm thấy chúng nó chạy qua chạy lại ở đường.tối ngủ thì bị nó cắn chân.cắn day loa.cắn chuột:d .thôi có gì ăn thì cho nó ăn,để nó ko phá.ăn song nó sẽ đi:))
.
___________Auto Merge________________

.
cho tớ hỏi 1 câu là từ trước giờ các bác nào ở forum này lâu đời có ai thấy topic nào có nội dung đại loại là "tui bị bón, khó đi ị wá, các bác có ai bị thế ko cùng cho ý kiến nhé??!!" không nhỉ? :">

hôm nọ đang giảng bài ông thầy mình tự nhiên dừng lại."mấy hôm nay tôi bị táo bón các bạn thông cảm hôm nay chúng ta nghỉ sớm.=))" ông ấy cũng lấy ra lọ thuốc cho cả lớp coi.:))
 
Nuôi trăn chứ đừng nuôi mèo... Chuột ngửi thấy mùi trăn là bỏ chạy hết àh.
Bác mua chừng vài con trăn thả rong trong nhà đi :>
 
nhà mình nuôi 3 con chó và 7 con mèo :-j , cái hồi mình đi chữa bệnh 2 tháng , gởi nhà cho bà con trông dùm , mà học than tời vì chó mèo nhiều quá ;))
mà có lẽ nuôi nhiều èo như thế thì chuột nó sợ khiếp lên ấy :"> , khu gần nhà tớ hầu như rất ít thấy bóng chuột :D , vì khu tớ rất nhiều nhà nuôi mèo , mà mỗi nhà như thế ít nhất phải là 3 con :"> , thêm nữa là ko có chuyện bắt trộm mèo :-w
 
Back
Top