HÀO KEN
Fire in the hole!
- 9/8/06
- 2,570
- 488
Trước tết vì hiểu lầm với tôi mà D nhận làm bạn gái người mà D ko thích
Ngày 15-2 tôi bẻ sim dt cắt đứt liên lạc với D . D vì ko muốn mất tôi nên đã nói thật lòng là thích tôi .
Từ đó tôi và D rất thân thiết và rất vui .
Hôm qua tôi hỏi khi nào thì nói thẳng với bạn trai hiện tại của D , thì
D nói : ko thể quen tôi vì hai đứa có nhiều khác biệt
tôi hỏi : khác biệt gì ?
D nói : thân phận 2 đứa khác biệt .
tôi nói : bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi , mình quen nhau vì thương nhau
Từ lúc đó D im lặng ko nói với tôi một câu . Khi tôi về đến nhà thì D nhắn tin cho tôi với nội dung : nói thích tôi chỉ là nói dối , thật sự thì D đang quen với bạn trai hiện tại , cảm ơn mấy ngày qua đã làm nhiều viêc cho D . kêu tôi đừng quan tâm D nữa và hãy tìm người khác đi
Tôi trả lời : tôi biết quan sát nên biết thật hay giả . D có thích hay ko thì hãy hỏi lại lòng mình . Những ngày qua có vui hay ko thì D tự biết . Đừng làm gì để sau này phải hối hận
D trả lời : ko hối hận và muốn tôi làm bạn thôi , D mãi coi tôi là bạn và hơn bạn tí xíu nhưng ko bao giờ quen tôi .
Hôm nay tôi liên tục hỏi D : vì sao ? hãy cho tôi lý do rõ ràng
D trả lời : ko lý do gì hết vì ko muốn quen thôi
sau đó tôi gặng hỏi tiếp thì D cũng chỉ nói ko lý do và kêu tôi quên D đi . Sau đó tôi cũng hẹn đc D đi uống nước . Ra quán nước cả 2 ko nói đc gì .
Hiện tại buồn quá các bác à . Các bác thấy em nên làm sao ? bỏ hay theo bây giờ .
Ngày 15-2 tôi bẻ sim dt cắt đứt liên lạc với D . D vì ko muốn mất tôi nên đã nói thật lòng là thích tôi .
Từ đó tôi và D rất thân thiết và rất vui .
Hôm qua tôi hỏi khi nào thì nói thẳng với bạn trai hiện tại của D , thì
D nói : ko thể quen tôi vì hai đứa có nhiều khác biệt
tôi hỏi : khác biệt gì ?
D nói : thân phận 2 đứa khác biệt .
tôi nói : bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi , mình quen nhau vì thương nhau
Từ lúc đó D im lặng ko nói với tôi một câu . Khi tôi về đến nhà thì D nhắn tin cho tôi với nội dung : nói thích tôi chỉ là nói dối , thật sự thì D đang quen với bạn trai hiện tại , cảm ơn mấy ngày qua đã làm nhiều viêc cho D . kêu tôi đừng quan tâm D nữa và hãy tìm người khác đi
Tôi trả lời : tôi biết quan sát nên biết thật hay giả . D có thích hay ko thì hãy hỏi lại lòng mình . Những ngày qua có vui hay ko thì D tự biết . Đừng làm gì để sau này phải hối hận
D trả lời : ko hối hận và muốn tôi làm bạn thôi , D mãi coi tôi là bạn và hơn bạn tí xíu nhưng ko bao giờ quen tôi .
Hôm nay tôi liên tục hỏi D : vì sao ? hãy cho tôi lý do rõ ràng
D trả lời : ko lý do gì hết vì ko muốn quen thôi
sau đó tôi gặng hỏi tiếp thì D cũng chỉ nói ko lý do và kêu tôi quên D đi . Sau đó tôi cũng hẹn đc D đi uống nước . Ra quán nước cả 2 ko nói đc gì .
Hiện tại buồn quá các bác à . Các bác thấy em nên làm sao ? bỏ hay theo bây giờ .
.
