AnTi_InTer
Mario & Luigi
Nhà em có 4 người, ba em, mẹ em, chị em và em. Năm nay em cũng 18 rồi. Chuyện như vầy:
Mẹ em ngày xưa học petrus ký (Lê Hồng Phong bây giờ ấy), mẹ em giỏi lắm bây giờ đang làm trưởng phòng ở một trường đại học lớn của thành phố. Ba em thì tính tình rất là ba gai và hay suy diễn, ngày xưa nhà nội ba em ở trong chợ nên tính tình rất chợ búa, ba em đi làm thì hay chửi nhau với đồng nghiệp, chửi cả sếp rồi bị đuổi, chuyện đó xảy ra mười mấy năm trước rồi, hồi em còn học lớp 1 kìa, nhưng ba em thường hay lôi ra nói là tại mẹ em như này như nọ nên người ta ghét đuổi ba em, còn nói là mẹ em ngoại tình này nọ với mấy người trong trường. Đó là chuyện hồi 5, 6 năm trước. Bây giờ thì đỡ rồi, những lâu lâu vẫn hay vậy. Ba em thì hay nghĩ xấu về người khác, chửi nhau với hàng xóm, hồi trước em ở chung cư cũng chửi, bây giờ chuyển nhà rồi cũng chửi. Ba em không đi làm nhưng hay đòi hỏi này nọ với mẹ em, mỗi lần mẹ em không chịu thì chửi này nọ rồi hồi xưa thì có đánh mẹ em nhưng bây giờ thì không còn nữa. Với tính tình như vậy thì tất nhiên, ba em không có bạn nên cả ngày cũng chỉ ở trong nhà. Mỗi lần cãi nhau thì mẹ em đều nhịn. Đã vậy ba em còn có cái tật là hay chửi thề, nói chuyện đàng hoàng cũng chửi, mà cãi nhau thì càng chửi, em rất nóng mặt về cái chuyện này.
Em với chị em thương mẹ em lắm, nên đều cố gắng học hành và nghe lời mẹ em, chị em em đều vào đc đại học lớn, chị em thích học kinh tế nên vào ĐH Quốc Tế của ĐHQG rồi tháng 2 này sẽ đi nước ngoài, em cũng thích đi nhưng thương mẹ em làm cực nên em vào trường của mẹ em đang làm, phần vì học phí rẻ, mẹ em làm trong đó nên cũng được hỗ trợ nhiều. Một mình mẹ em làm lụng mấy chục năm xây nhà, mua xe máy, mua xe hơi, sắm sửa cho chị em em không thiếu gì cả.
Thực sự thì em không có tôn trọng ba em nhiều lắm, cũng bởi ngày xưa ba em hay đánh + chửi mẹ rồi chửi thề này nọ. Điều nữa là ba em không hề quan tâm tới chuyện học hành của em và chị em như thế nào mà hay lấy ra nói này nói nọ. Chị em ngày xưa NV là Ngân hàng nhưng năm đó chị em thiếu nửa điểm nên trượt nv1 vào nv2 là bây giờ mà tới tận lúc chị em ra trường vẫn nói là chị em học hành ko đàng hoàng nên vô đh có ra cái gì đâu. Em thì đã xác định là vào trường mẹ em (khối A) nên khối D em thi chơi thôi, vậy mà cũng lôi ra nói này nói nọ làm em hết sức ức chế.
Hồi chủ nhật này, mẹ em với ba em có nói về vụ gì đó, rồi mẹ em không đồng ý với ba em, ba em mới ngồi đó nói nói hồi bắt đầu chửi thề rồi chửi mẹ em, rồi bắt đầu nói thằng này thằng kia trong trường. Em ngồi đó ăn xong nóng máu quá mới đứng lên nói: "Ông già rồi mà nói chuyện mất dạy vừa", ba em kêu: "Mày đừng có hỗn mất dạy mới có mày bây giờ", em mới kêu: "Nói chuyện mất dạy quá nên đi đâu ai cũng chửi". Mẹ em bênh em mới nói: "Nó nói đúng rồi còn gì, trước mặt con cháu mà chửi thề" rồi này nọ. Thực sự thì em, chị em, mẹ em rất kỵ vụ chửi thề này nọ, nếu có thì cũng chỉ là nói chuyện với bạn bè còn trước mặt người lớn hay con gái không bao giờ em chửi thề.
Bây giờ thì em với ba em không nói chuyện nữa. Viết vài dòng để tâm sự với các bác.
P/S: Nick này em mượn.
Mẹ em ngày xưa học petrus ký (Lê Hồng Phong bây giờ ấy), mẹ em giỏi lắm bây giờ đang làm trưởng phòng ở một trường đại học lớn của thành phố. Ba em thì tính tình rất là ba gai và hay suy diễn, ngày xưa nhà nội ba em ở trong chợ nên tính tình rất chợ búa, ba em đi làm thì hay chửi nhau với đồng nghiệp, chửi cả sếp rồi bị đuổi, chuyện đó xảy ra mười mấy năm trước rồi, hồi em còn học lớp 1 kìa, nhưng ba em thường hay lôi ra nói là tại mẹ em như này như nọ nên người ta ghét đuổi ba em, còn nói là mẹ em ngoại tình này nọ với mấy người trong trường. Đó là chuyện hồi 5, 6 năm trước. Bây giờ thì đỡ rồi, những lâu lâu vẫn hay vậy. Ba em thì hay nghĩ xấu về người khác, chửi nhau với hàng xóm, hồi trước em ở chung cư cũng chửi, bây giờ chuyển nhà rồi cũng chửi. Ba em không đi làm nhưng hay đòi hỏi này nọ với mẹ em, mỗi lần mẹ em không chịu thì chửi này nọ rồi hồi xưa thì có đánh mẹ em nhưng bây giờ thì không còn nữa. Với tính tình như vậy thì tất nhiên, ba em không có bạn nên cả ngày cũng chỉ ở trong nhà. Mỗi lần cãi nhau thì mẹ em đều nhịn. Đã vậy ba em còn có cái tật là hay chửi thề, nói chuyện đàng hoàng cũng chửi, mà cãi nhau thì càng chửi, em rất nóng mặt về cái chuyện này.
Em với chị em thương mẹ em lắm, nên đều cố gắng học hành và nghe lời mẹ em, chị em em đều vào đc đại học lớn, chị em thích học kinh tế nên vào ĐH Quốc Tế của ĐHQG rồi tháng 2 này sẽ đi nước ngoài, em cũng thích đi nhưng thương mẹ em làm cực nên em vào trường của mẹ em đang làm, phần vì học phí rẻ, mẹ em làm trong đó nên cũng được hỗ trợ nhiều. Một mình mẹ em làm lụng mấy chục năm xây nhà, mua xe máy, mua xe hơi, sắm sửa cho chị em em không thiếu gì cả.
Thực sự thì em không có tôn trọng ba em nhiều lắm, cũng bởi ngày xưa ba em hay đánh + chửi mẹ rồi chửi thề này nọ. Điều nữa là ba em không hề quan tâm tới chuyện học hành của em và chị em như thế nào mà hay lấy ra nói này nói nọ. Chị em ngày xưa NV là Ngân hàng nhưng năm đó chị em thiếu nửa điểm nên trượt nv1 vào nv2 là bây giờ mà tới tận lúc chị em ra trường vẫn nói là chị em học hành ko đàng hoàng nên vô đh có ra cái gì đâu. Em thì đã xác định là vào trường mẹ em (khối A) nên khối D em thi chơi thôi, vậy mà cũng lôi ra nói này nói nọ làm em hết sức ức chế.
Hồi chủ nhật này, mẹ em với ba em có nói về vụ gì đó, rồi mẹ em không đồng ý với ba em, ba em mới ngồi đó nói nói hồi bắt đầu chửi thề rồi chửi mẹ em, rồi bắt đầu nói thằng này thằng kia trong trường. Em ngồi đó ăn xong nóng máu quá mới đứng lên nói: "Ông già rồi mà nói chuyện mất dạy vừa", ba em kêu: "Mày đừng có hỗn mất dạy mới có mày bây giờ", em mới kêu: "Nói chuyện mất dạy quá nên đi đâu ai cũng chửi". Mẹ em bênh em mới nói: "Nó nói đúng rồi còn gì, trước mặt con cháu mà chửi thề" rồi này nọ. Thực sự thì em, chị em, mẹ em rất kỵ vụ chửi thề này nọ, nếu có thì cũng chỉ là nói chuyện với bạn bè còn trước mặt người lớn hay con gái không bao giờ em chửi thề.
Bây giờ thì em với ba em không nói chuyện nữa. Viết vài dòng để tâm sự với các bác.
P/S: Nick này em mượn.
