dragon_ball_7
Mr & Ms Pac-Man
Năm nay em lớp 10 rùi , về học tập thì cũng ko tệ lắm , nhưng rất e ngại 1 chuyện này . chuyện là :
_ học sinh lớp 10 nay tăng đang kể đến 25 chưa tính tụi đi qua trường nghề vì ko đủ điểm
_ MÀ lớp 11 thì có 8 lớp
em bùn và rầu lắm , học lớp chả ngon chút nào vì xếp kiểu random , vào lớp bị ức chế đủ điều , học mún yên cũng ko đc , tụi nó cứ chọi nhau lung tung , quậy mún sập lớp , vì toàn năm 2 và 3
Bây h lớp như thế này và cứ đà này thì em sẽ bị random lên lớp lun
em sợ lắm cứ kt thì tụi nó 1 thằng làm trăm thằng chép chờ tới mình thì hết h
mà ko hỉu cái gì hết gì bị phá , mà có hỉu vào lớp làm cũng ko đc , KT nó cứ phá mình mãi
theo all bây h em phải làm sao đễ thích hợp đây
thanks to all 
_ học sinh lớp 10 nay tăng đang kể đến 25 chưa tính tụi đi qua trường nghề vì ko đủ điểm

_ MÀ lớp 11 thì có 8 lớp
em bùn và rầu lắm , học lớp chả ngon chút nào vì xếp kiểu random , vào lớp bị ức chế đủ điều , học mún yên cũng ko đc , tụi nó cứ chọi nhau lung tung , quậy mún sập lớp , vì toàn năm 2 và 3
Bây h lớp như thế này và cứ đà này thì em sẽ bị random lên lớp lun
em sợ lắm cứ kt thì tụi nó 1 thằng làm trăm thằng chép chờ tới mình thì hết h
mà ko hỉu cái gì hết gì bị phá , mà có hỉu vào lớp làm cũng ko đc , KT nó cứ phá mình mãi
theo all bây h em phải làm sao đễ thích hợp đây
thanks to all 

.............
