dai dung si
Legend of Zelda
Giờ mình đang nhức đầu lắm , nên chỉ hơi tóm gọn câu chuyện lại một chút thôi . Thật ra chuyện nó cũng chẳng có gì mà do cái cách xử lý nó lại thành ra mớ bòng bong thế này .
Mình có một nhỏ em cũng khá thân , một hôm nó nói yêu mình . Quen cỡ đc phải vài ngày thì mình mới biết nó vẫn có đứa bạn trai cũ . Chuyện đơn giản sẽ kết thúc ở đây nếu mình dứt khoát chia tay . Nhưng khi mình nói thì nó khóc và năn nỉ cho nó thời gian , vì hai đứa nó đã quen nhau lâu rồi , nếu giờ chia tay thằng kia thì nó thấy cắn rứt . Mình thì sợ con gái khóc , cho nó 3 tháng để suy nghĩ k liên lạc để suy nghi , nhưng thật ra mình muón tg sẽ làm nó nguôi ngoai bớt cái tc với mình .
Chuyện phức tạp từ đây , nó chạy về nói với bạn trai nó chuyện của nó với mình , bạn nó hỏi vậy sao em k dứt khoát chia tay đi . Nó khóc nó nói yêu minh quá rồi nên nó ko bỏ đc .
Rồi thằng kia nói những câu như " Em làm vậy với tôi em nghĩ em sẽ hạnh phúc sao " lại làm con này cắn rứt đợt 2 . Sau đó mình cũng mệt vì mối quan hệ 2 đứa vì minh nà ra vậy , nghĩ tụi nó nói vậy rồi thì chuyện này cũng chẳng tới đâu , chẳng lẽ giờ lại bỏ con em mình ngang vậy . Nhưng mình vẫn nói với nó giờ e cứ yên tĩnh một thời gian , có muốn quay lại hay làm gì thì đợi mọi ng bình tĩnh đã, cũng coi như là tôn trọng bạn nó . Chuyện tới đây minh tưởng cũng gần xong . Nào ngờ hôm qua nó lại cắn rứt các thể loại , muốn gặp bạn nó nhưng bạn nó lúc trc nói sẵn sàng tha thứ nhưng lúc con nhỏ này hẹn gặp thì nó nói k muốn gặp , nói thêm những câu như để dằn vặt nhau .
Mình lại tiếp tục nhức đầu và đang muốn giải quyết bằng cách gặp thẳng thằng kia để làm cho xong luôn vụ này . Mọi ng nghĩ mình nên giải quyết sao là tốt. ?
P/s: mình và con bé kia cũng chưa thực chất xảy ra gì cả .
Mình có một nhỏ em cũng khá thân , một hôm nó nói yêu mình . Quen cỡ đc phải vài ngày thì mình mới biết nó vẫn có đứa bạn trai cũ . Chuyện đơn giản sẽ kết thúc ở đây nếu mình dứt khoát chia tay . Nhưng khi mình nói thì nó khóc và năn nỉ cho nó thời gian , vì hai đứa nó đã quen nhau lâu rồi , nếu giờ chia tay thằng kia thì nó thấy cắn rứt . Mình thì sợ con gái khóc , cho nó 3 tháng để suy nghĩ k liên lạc để suy nghi , nhưng thật ra mình muón tg sẽ làm nó nguôi ngoai bớt cái tc với mình .
Chuyện phức tạp từ đây , nó chạy về nói với bạn trai nó chuyện của nó với mình , bạn nó hỏi vậy sao em k dứt khoát chia tay đi . Nó khóc nó nói yêu minh quá rồi nên nó ko bỏ đc .
Rồi thằng kia nói những câu như " Em làm vậy với tôi em nghĩ em sẽ hạnh phúc sao " lại làm con này cắn rứt đợt 2 . Sau đó mình cũng mệt vì mối quan hệ 2 đứa vì minh nà ra vậy , nghĩ tụi nó nói vậy rồi thì chuyện này cũng chẳng tới đâu , chẳng lẽ giờ lại bỏ con em mình ngang vậy . Nhưng mình vẫn nói với nó giờ e cứ yên tĩnh một thời gian , có muốn quay lại hay làm gì thì đợi mọi ng bình tĩnh đã, cũng coi như là tôn trọng bạn nó . Chuyện tới đây minh tưởng cũng gần xong . Nào ngờ hôm qua nó lại cắn rứt các thể loại , muốn gặp bạn nó nhưng bạn nó lúc trc nói sẵn sàng tha thứ nhưng lúc con nhỏ này hẹn gặp thì nó nói k muốn gặp , nói thêm những câu như để dằn vặt nhau .
Mình lại tiếp tục nhức đầu và đang muốn giải quyết bằng cách gặp thẳng thằng kia để làm cho xong luôn vụ này . Mọi ng nghĩ mình nên giải quyết sao là tốt. ?
P/s: mình và con bé kia cũng chưa thực chất xảy ra gì cả .