Sắp tới bố mình về hưu tính rời Tp HCM về Đà Nẵng sống nhưng mẹ lại thích về quên ngoại ở Cần Thơ hơn. Bố thì bảo Cần Thơ nóng, mẹ lại bảo Đà Nẵng gần biển hay có bão với cũng nóng chả kém và dân miền Trung nói chuyện hơi khó nghe (sorry các bạn ở miền Trung). Ông nội kết lại nếu không thống nhất được thì về quê nội Hải Dương ở cho lành nhưng bố mẹ phản đối vì nói Hải Dương lạnh. Chung quy là lá phiếu quyết định là nó ở nơi mình mà mình thì chưa có về 3 cái chỗ trên bao giờ nên chả biết ất giấp gì để mà bỏ phiếu.
Ý mình thì thích Đà Nẵng hơn vì Đà Nẵng có biển với từng ở chung lớp với mấy bạn Đà Nẵng thấy tiếng nói không đến nỗi khó nghe lắm. Nhưng hiện tại đang tập Shotokan dc nhất đẳng rồi sợ chuyển ra đó ko có chỗ tập tiếp vì nghe bảo ngoài Đà Nẵng chỉ toàn Suzucho.
Xin được hỏi những bạn nào nhà ở Đà Nẵng là có chỗ nào tập Karate Shotokan ở ngoài đó ko? Cũng xin dc nghe thêm thông tin về cuộc sống ở Đà Nẵng thế nào. Xin cám ơn.
Ý mình thì thích Đà Nẵng hơn vì Đà Nẵng có biển với từng ở chung lớp với mấy bạn Đà Nẵng thấy tiếng nói không đến nỗi khó nghe lắm. Nhưng hiện tại đang tập Shotokan dc nhất đẳng rồi sợ chuyển ra đó ko có chỗ tập tiếp vì nghe bảo ngoài Đà Nẵng chỉ toàn Suzucho.
Xin được hỏi những bạn nào nhà ở Đà Nẵng là có chỗ nào tập Karate Shotokan ở ngoài đó ko? Cũng xin dc nghe thêm thông tin về cuộc sống ở Đà Nẵng thế nào. Xin cám ơn.
,phát âm chuẩn luôn
.