Mình và bạn gái đã quen nhau gần 4 tháng, đây là tình đầu của cả 2 vì thế nên cả 2 đều chưa có kinh nghiệm gì.
Tính mình trước giờ rất là nhát, mấy lần đầu mình chủ động nắm tay ấy khi đi ngoài đường nhưng không bao giờ dám nắm nó quá 5 phút, riết một hồi rất là ngại, hơn 1 tháng sau chả dám cầm lại bàn tay đó vì không hiểu sao mình luôn có cảm giác ấy rất là gượng ép khi nắm tay mình, một lần mình vô tình nói ra suy nghĩ đó thì ấy nói: "không có đâu". Ấy của mình là người ít nói, nhiều khi lại im lặng đến đáng sợ và hay làm mặt lơ với mình trên trường dù đi chơi thì rất là thân.
Cách đây 2 tuần trong lúc đưa bạn ấy về mình đã lấy hết can đảm nắm lại tay ấy nhưng lần đầu ấy gạt ra, mình cầm thêm một lần nữa thì được nhưng tay bạn ấy lại buông xuôi giống như là miễn cưỡng ấy... không hiểu sao nữa... đi thêm một chút thì ấy nói "cứ như là con nít ấy" rồi (hình như) siết nhẹ tay mình 1 phát.
Rồi cách đây 1 tuần, đi chơi về khuya quá, 2 đứa đi bộ nữa mà ấy chỉ cho mình đi theo đến hơn nữa đường một tí thôi rồi đường ai nấy về (đến giờ vẫn chưa biết nhà ấy, 2 đứa học chung lớp), ấy im lặng suốt đường về nên chả đám làm gì, khi về thì ấy nhắn tin cho mình nói: "Trong xóm có tang, về sợ ma nên chẳng còn tâm trạng để mà làm gì khác", mình nhắn đùa: "may mà K (mình) lại dở chứng nhát gan nên không cầm tay T trong lúc tâm trang T không vui đó, hehe.", ấy nhắn lại: " vì K nhát gan nên T mới ghét K đó, đồ đáng ghét"... mình suy nghĩ về câu nói đó rất nhiều nên lần sau đi chơi quyết định sẽ mạnh dạn nắm tay ấy.
2 ngày trước, đi chơi từ chiều đến tối 10h, đền gần về đến nhà thì mình mới dám cầm tay bạn ấy (Lại nhát gan

), được một tí thì bạn ấy thả ra & nhét tay vô túi, mình tỏ ý thăm dò, ra dấu cho bạn ấy cầm lại tay mình: "Lạnh quá, cầm tay K một đoạn nhé" thì bạn ấy im lặng không nói gì hết, mình ra vẻ mặt hơi thất vọng & quê thì bạn ấy (hình như) cười mỉm.
Tối về, mình quyết định nhắn tin nói về việc này:
"nãy muốn cầm tay T mà bị quê tay, đáng ghét."
ấy nhắn lại: "có thế mà cũng quê tay àh, lần sau T sẽ cho K nắm, được chưa?"
mình hay tự ái nữa, cơn tự ái dấy lên đúng lúc: "T không muốn thì thôi, chả thích ép buộc ai phải làm chuyện gì đó đâu"
ấy nhắn: "theo K thì phải tự nhiên mới hay àh?"
mình nhắn: "cầm tay nhau mà 1 người không thích thì còn ý nghĩa gì?"
ấy nhắn: "những lần như vậy trông K có vẻ ngại?
mình: "ngại vì trông T có vẻ không thích đó, ngại hay có gì mà không muốn nắm lấy tay K thế?"
ấy: "T không ngại nhưng thấy sao sao á, không biết nữa."
lại tự ái, mình nhắn: "có lẽ ấy bắt mình phải tập thích nghi với việc này hả"
ấy: "thích nghi với việc T không nắm tay K hả, cứ tập đi nhé"
mình: "T không muốn thì thôi lần sau K sẽ không làm những điều mà T không thích nữa đâu."
...
Đại loại là vậy, mình cứ ám ảnh lúc bạn ấy buông xuôi bạn tay như là miễn cưỡng cho mình nắm, rồi câu: "T không ngại nhưng thấy sao sao á, không biết nữa."... lần sau mình nên làm gì đây?
p/S: Văn ngu nên viết hơi lủng củng