- 3/6/08
- 11,852
- 13,634
híc,tui thấy cơ hội qua ròi khó mà níu nó lại lắm.Chắc chờ thời cơ ròi tự tạo cơ hội thui :(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
XIn hỏi:
- Hôm nay mình đi nhậu với 2 bạn nữ, mình có rủ thêm 2 bạn nam (để gánh tiếp). 2 bạn nữ thì có 1 wen từ PT rồi, 1 bạn là mới .
Nhậu uống bia, nói chuyện tùm lum. Bỗng lát bạn gái mà quen mình từ trước hỏi mình có ghệ chưa - và nói là bạn gái kia muốn hỏi ?
Mình thấy giống dưa quá. Các bạn bổ dưa ra giùm mình với :-*

. Bây h gần hết năm, tự dưng ăn một phát chuyển chỗ, h ngồi xa người ấy quá ... Nhiều lúc rất muốn ra hỏi han chuyện mà tính mình vốn nhát gái + đó là người mình thích + bọn bạn trêu nhiều quá
, gây cho mình cũng ngại mà người đó cũng ngại ...
( hơn 2 tuần rồi
)


đã bồ bịch yêu đương gì chưa hay mới bạn bè đã mời rồi 
... và thế là 
, 
^mời sang nhà dạy em ý chống đẩy à![]()
![]()
đã bồ bịch yêu đương gì chưa hay mới bạn bè đã mời rồi
câu hỏi của bác làm tớ nhớ lần thứ 2 đi chơi với người yêu xong, vài hôm sau hỏi lần này em muốn đi đâu thì bảo thôi đi ra ngoài chơi nhiều r giờ sang nhà em đi... và thế là
![]()

^
lão sauske là việt kiều mà,
^
^
cái văn hóa mời đến nhà chơi bên phương tây cũng thường thôi, sao mà bác cứ phải đa nghi cho lắm thế, đôi lúc cũng phải giả nai mới biết thực đối phương muốn gì chứ![]()
)
)
.Bao giờ em ý vềmình quen e trên mạng, cùng quê, tới giờ cũng dc hơn tháng rưỡi chat rồi, e thì đang đi du học, lúc mình mới quen cũng là lúc em về nhà ở vn rồi sau đó lại đi, đã gặp nhau 2 lần, ngày nào cũng chat hoặc trao đổi private mess trên fb, tg gần đây em nó nc cởi mở hơn trước (hôm trước mới kể cho mình là đang bị 1 thằng khác rủ đi chơi). Vấn đề chính nằm ở chỗ, ngày hôm qua mình ... confess, nhưng mình nói thẳng là mình thích em ý, nhưng mình cũng sẽ ko đặt mục tiêu quen trong thời gian gần, nói rõ lí do là vì khoảng cách và cảm thấy cần nhiều thời gian hơn, e ý nói là e ý hiểu, sau đó tiếp tục chat và nc (tới 4h khuya =.=), ngày hôm nay vẫn bt như mọi ngày, vẫn cười nói vui vẻ, các bác nghĩ tình hình chiến sự thế nào?

Đúng là phải công nhận 1 điều...muốn vui vẻ hạnh phúc với con gái..thì điều quan trọng nhất là đừng bao giờ tranh luận lí lẽ.Thắng cũng dở mà thua cũng ko xong..
Bao giờ em ý về
Bày tỏ qua chat là hỏng 50% rồi...
Kinh nghiệm cưa gái..phải tỏ tình dí sát vào lúc thích hợp chín muồi nhất..để các em nó ko có đường lùi.Chứ tỏ tình qua mạng, lại ở xa...hôm nay nó sướng, mai nó thay đổi ý định thì khổ lắm.

Bao giờ em ý về
Bày tỏ qua chat là hỏng 50% rồi...
Kinh nghiệm cưa gái..phải tỏ tình dí sát vào lúc thích hợp chín muồi nhất..để các em nó ko có đường lùi.Chứ tỏ tình qua mạng, lại ở xa...hôm nay nó sướng, mai nó thay đổi ý định thì khổ lắm.
, mình đã tỏ tình đâu, mình chỉ nói với em là mình thích em chứ đã yêu đâu, cũng chưa quyết định là có quen hay ko, cứ liên lạc nói chuyện 1 tg đã, e ý nhát lắm nên cũng ngại khi gặp con trai, e ý cũng chưa có ý định gì với ai cả, giờ thì giống như 2 anh em thôi, nếu tiếp tục dc vài năm nữa đến khi nào em về thì có thể sẽ tiến xa hơn, ko thì cứ thế thôi thì cũng đâu có tệ đúng ko?, chính mình cũng ko dám chắc là tiếp tục dc lâu như vậy mà, giờ em nó vẫn nc bt với mình thì cũng coi như là gián tiếp cho mình 1 cơ hội rồi....em ấy thuộc loại cần phải có 1 mức độ tin tưởng cao thì mới tiến tới ty dc, chứ ko thể nhảy vào mì ăn liền dc, "If you like me, tell me, if you miss me, show it, if you love me, prove it", theo em ý nói thì mình đã làm dc 1/3 câu đó rồi, em sẽ chờ 2/3 còn lại, wish me luck 

