• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chuyện thuê nhà ở nước ngoài...

howtolove112

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
30/12/05
Bài viết
240
Reaction score
0
Mình đang đi du học ở New Zealand, lúc đầu ở nhà bà con sau thấy quá xa trường, đi lại khó khăn nên dọn ra ở riêng. Mình thuê nhà cùng với 1 đứa em họ xa nữa(nó là cháu bác dâu mình). Vì nhà thuê cũng ko rẻ gì nên mới quyết định cho thêm 1 người nữa vào ở và đứa em mình kêu người yêu về ở chung.

Tất nhiên nếu nói ra thì gia đình sẽ ko đồng ý cho nó ở chung với người yêu(mình chỉ biết nó có ý ở cùng người yêu cái ngày mà mình đi kí hợp đồng nhà) nhưng vì mình cũng chả có cách nào khác là phải chấp nhận vì nếu ko thuê thì mình ko có chỗ nào để đi(ko thể quay về nhà bà con nữa vì chuyện gia đình bên đó khá phức tạp và họ cũng chỉ cho mình ở tạm thời gian ban đầu mà thôi). Thêm cái mình chủ quan là chúng nó yêu nhau hơn nửa năm rồi. Đứa người yêu nó còn chấp nhận làm kết hôn giả để được ở lại sau này bảo lãnh nó(vì đứa em mình muốn ở lại đây luôn sau khi học)... Thấy tình cảm chúng nó đến tới đây nên mình giấu diếm chuyện chúng nó ở với nhau với gia đình và yên tâm dọn về ở cùng...

Nhưng tình yêu thì ít ai nói trước được, cộng thêm 2 đứa này sau về ở chung mình thấy rất con nít, dù đã 19,20 tuổi với nhau rồi nhưng chả đứa nào biết nhịn đứa nào. Chúng nó cãi nhau như người ta thì chẳng nói, đằng này quyết ăn thua đủ, đánh nhau loạn lên, thương tích khắp mình cả 2 đứa. Có hôm ồn quá hàng xóm kêu cả cảnh sát tới làm chuyện càng thêm đau đầu...

Chúng nó cãi nhau như cơm bữa. Mình chịu hết nổi, ko học hành hay làm gì được hết. Hiện giờ mình chỉ có 3 giải pháp:
1. Thông báo tình hình hiện tại với gia đình và nhờ họ can thiệp nhưng chuyện này khá là tày đình nếu tới tai họ, bản thân mình thì mình suy nghĩ kĩ và chuẩn bị tinh thần rồi. Có làm có chịu nhận lỗi. Nhưng đứa em thì khóc lóc, van xin đừng nói. Nó muốn chấm dứt bằng kiểu vài tháng nữa nó về VN, cắt liên lạc với thằng kia...zzz
2. Nếu chiều theo ý nó, ko nói với gia đình chuyện này thì mình phải bảo người yêu nó dọn đi chỗ khác nhưng có vẻ như đứa người yêu nó vẫn còn vương vấn lắm, khó mà dứt ra dễ dàng dù mình đã nhiều lần đề cập đến chuyện bảo nó đi kiếm nhà khác...zzz
3. Mình dọn đi chỗ khác nhưng hợp đồng do mình đứng tên, lại kí tới 9 tháng mà mới ở được có 2 tháng... Nên muốn nhờ ai đó rành/ có kinh nghiệm cho hỏi phá hợp đồng nhà theo luật của nước ngoài(Úc/NZ) thì sẽ phải chịu trách nhiệm những chuyện gì?

Xin cho mình lời khuyên.
 
Back
Top