Angelina [♥]
Youtube Master Race
- 13/3/12
- 64
- 0
Vậy là mình đã gắn bó với dra được khá lâu rồi. Cũng từng có giai đoạn mất ăn mất ngủ vì nó, vui tươi vì nó và khóc lóc sụt sịt cũng vì nó.
Nhắc lại cứ như nhớ đến những chuyện xa xôi lắm rồi, mà lại cứ như mới đây thôi, thế nhưng mình những ngày đầu chơi dra và bây giờ dường như chỉ là 2 người quen nhau chứ không phải một nữa rồi *lẩm bẩm*
Lâu nay mình bận bịu quá, việc nhà, việc cửa, học hành, công ăn việc làm... còn dở dở ương ương, cảm thấy mọi thứ cứ như đang trôi đi mà mình chả biết điểm đến là đâu, có cảm giác như bế tắc, mà hình như không phải, chỉ vì mình hay có thói “nước đến chân mới nhảy” (mà thường là nhảy không kịp
).
Mấy tháng trời “bỏ rơi” Dra, đột nhiên nửa đêm lục lọi mò dậy chui vào. Bản mới thì mình đã up từ hôm ra mắt phiên bản Cổ Tích Rồng, vào đến màn hình đăng nhập tự nhiên lớ ngớ không nhớ được pass.
Gõ pass vào mà mắt cay cay. Pass này cũng hôm bữa có người nhắc mình mới nhớ ra...
Thật tình mình cũng chẳng biết vào rồi làm gì nữa, đi loanh quanh, thử nghịch nghịch cái chain combo mới, mở rương ra vẫn thấy cái nhẫn HP 11* của bạn vumuoi tặng, tính giữ đến khi nào... game sập luôn, hì :)
Vào con PS, con này không “rách” như hồi mình còn chơi ở Kiếm Rồng vì nó có nhiệm vụ săn paris & farm vàng chứ không phải Tư Tế thuần buff làm "acc nhỏ" như trước. Nói chung là mình cũng không quan trọng lắm, con gái chơi game ít khi mang tư tưởng muốn “bá đạo”, mà thường chỉ có một số điểm đặc trưng nhất định: Thích tám, thích shopping, thích mày mò linh tinh... mà nếu chơi cùng bạn trai thì hầu như luôn có điểm chung là thích đầu tư cho nhân vật... của bạn trai mà thôi :).
Haiz, Dra vừa up phiên bản mới :), “Cổ Tích Rồng”. Quả thật cũng chỉ mong chờ kiểu “xem có gì mới” thôi, chứ không phải “xem có gì hay”. Đúng như dự đoán khi dạo qua forum Dra chỉ thấy phàn nàn lên xuống :) Mình thì không thất vọng gì, một phần vì bận bịu nên lâu lắm không còn vào nữa nên không mong đợi nhiều, một phần nữa, chỉ coi đó như là cái gì đó mình đã gắn bó, đã chấp nhận. Hiện tại còn “ở bên nhau” chỉ vì thói quen và những gì đã trải qua cùng nhau thì không vứt bỏ đi được :P
Mình có thói chơi game gì lâu thì dành tình cảm cho game đó sẽ rất lớn (Cabal, Chiến Quốc, Dota, rồi đến Dra), mà con gái yêu thì mù quáng, sẵn lòng chấp nhận những điều đáng ghét nhất của người mình yêu
. Chấp nhận đấy, nhưng mà vẫn buồn đấy.
...
Sáng ngủ dậy rất muộn, lâu lắm mới có 1 thứ 7 lăn lê bò toài không biết làm gì, hì, có lẽ mình lại phải tập lại thói quen mới mỗi cuối tuần thôi :)
Không lâu nữa mình cũng qua diễn đàn lớn của FPT làm mod, cũng vì lý do quen thuộc thôi: Khi trải qua rất nhiều điều cùng nhau, người ta sẽ thấy rất gắn bó, rất khó để rời bỏ... Chắc vẫn làm mod của box Dra, hì hì, cái forum xì tin dâu đó mà vào chung cái forum bự, không biết các màn “giao lưu” sẽ diễn ra thế nào đây.
Phiên bản mới mang tên Cổ Tích Rồng, nhưng chẳng có câu chuyện cổ tích nào có thể viết nên bởi một người cả :) Thôi thì chờ xem chuyện tình tay ba NSX, NPH và game thủ trong Cổ Tích Rồng có được kết thúc có hậu hay không, trong khi hình như bên nào cũng muốn lên án nhau
*À mà trong câu chuyện này hình như cũng có 1 lớp nhân vật phụ nho nhỏ nữa nhỉ, các CTV của Dra :)
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
Trời đất! Làm cái tít vậy mà nó dẫn link ra 3 cái topic gì đâu không, hết đỡ luôn
Nhắc lại cứ như nhớ đến những chuyện xa xôi lắm rồi, mà lại cứ như mới đây thôi, thế nhưng mình những ngày đầu chơi dra và bây giờ dường như chỉ là 2 người quen nhau chứ không phải một nữa rồi *lẩm bẩm*
Lâu nay mình bận bịu quá, việc nhà, việc cửa, học hành, công ăn việc làm... còn dở dở ương ương, cảm thấy mọi thứ cứ như đang trôi đi mà mình chả biết điểm đến là đâu, có cảm giác như bế tắc, mà hình như không phải, chỉ vì mình hay có thói “nước đến chân mới nhảy” (mà thường là nhảy không kịp
). Mấy tháng trời “bỏ rơi” Dra, đột nhiên nửa đêm lục lọi mò dậy chui vào. Bản mới thì mình đã up từ hôm ra mắt phiên bản Cổ Tích Rồng, vào đến màn hình đăng nhập tự nhiên lớ ngớ không nhớ được pass.
Gõ pass vào mà mắt cay cay. Pass này cũng hôm bữa có người nhắc mình mới nhớ ra...
Thật tình mình cũng chẳng biết vào rồi làm gì nữa, đi loanh quanh, thử nghịch nghịch cái chain combo mới, mở rương ra vẫn thấy cái nhẫn HP 11* của bạn vumuoi tặng, tính giữ đến khi nào... game sập luôn, hì :)
Vào con PS, con này không “rách” như hồi mình còn chơi ở Kiếm Rồng vì nó có nhiệm vụ săn paris & farm vàng chứ không phải Tư Tế thuần buff làm "acc nhỏ" như trước. Nói chung là mình cũng không quan trọng lắm, con gái chơi game ít khi mang tư tưởng muốn “bá đạo”, mà thường chỉ có một số điểm đặc trưng nhất định: Thích tám, thích shopping, thích mày mò linh tinh... mà nếu chơi cùng bạn trai thì hầu như luôn có điểm chung là thích đầu tư cho nhân vật... của bạn trai mà thôi :).
Haiz, Dra vừa up phiên bản mới :), “Cổ Tích Rồng”. Quả thật cũng chỉ mong chờ kiểu “xem có gì mới” thôi, chứ không phải “xem có gì hay”. Đúng như dự đoán khi dạo qua forum Dra chỉ thấy phàn nàn lên xuống :) Mình thì không thất vọng gì, một phần vì bận bịu nên lâu lắm không còn vào nữa nên không mong đợi nhiều, một phần nữa, chỉ coi đó như là cái gì đó mình đã gắn bó, đã chấp nhận. Hiện tại còn “ở bên nhau” chỉ vì thói quen và những gì đã trải qua cùng nhau thì không vứt bỏ đi được :P
Mình có thói chơi game gì lâu thì dành tình cảm cho game đó sẽ rất lớn (Cabal, Chiến Quốc, Dota, rồi đến Dra), mà con gái yêu thì mù quáng, sẵn lòng chấp nhận những điều đáng ghét nhất của người mình yêu
. Chấp nhận đấy, nhưng mà vẫn buồn đấy....
Sáng ngủ dậy rất muộn, lâu lắm mới có 1 thứ 7 lăn lê bò toài không biết làm gì, hì, có lẽ mình lại phải tập lại thói quen mới mỗi cuối tuần thôi :)
Không lâu nữa mình cũng qua diễn đàn lớn của FPT làm mod, cũng vì lý do quen thuộc thôi: Khi trải qua rất nhiều điều cùng nhau, người ta sẽ thấy rất gắn bó, rất khó để rời bỏ... Chắc vẫn làm mod của box Dra, hì hì, cái forum xì tin dâu đó mà vào chung cái forum bự, không biết các màn “giao lưu” sẽ diễn ra thế nào đây.
Phiên bản mới mang tên Cổ Tích Rồng, nhưng chẳng có câu chuyện cổ tích nào có thể viết nên bởi một người cả :) Thôi thì chờ xem chuyện tình tay ba NSX, NPH và game thủ trong Cổ Tích Rồng có được kết thúc có hậu hay không, trong khi hình như bên nào cũng muốn lên án nhau

*À mà trong câu chuyện này hình như cũng có 1 lớp nhân vật phụ nho nhỏ nữa nhỉ, các CTV của Dra :)
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
Trời đất! Làm cái tít vậy mà nó dẫn link ra 3 cái topic gì đâu không, hết đỡ luôn

Chỉnh sửa cuối:


. Nhưng vậy mà ổn, không như mấy cái event lạm phát FPT ra hồi trước, code, boss đi lạc, vé đầu xuân, blabla...