hì.. mới đọc cái bài của bạn sonkid1412 là tui lật đật chạy ra ngoài tìm kái topic Tropico , tại tui nhớ là có một cái rồi, ai dè chưa có thiệt he hee...
Tropico cũng là thể loại game xây dựng thành phố á. Nhưng mà nó hay theo kiểu khác. Khi vào trò chơi, bạn sẽ là "thủ trưởng" một hòn đảo ở vùng nhiệt đới. Nhiệm vụ của bạn là phát triển kinh tế, xã hội, định hướng chính trị cho đảo quốc của mình. Tui chơi và chỉ có thể nói : mệt and khó chơi.
Không giống sim city chút nào, trong SC bạn kiếm tiền bằng cách thu thuế và bán điện, nước, mua rác. còn Tropico bạn phải xây những nhà máy, những khu khai thác mỏ, những đồn điền cây công nghiệp để tự tạo ngân sách cho mình, đừng trông chờ vào thuế (vì dân ở đây nghèo lắm). Tất cả hoạt động kinh tế trong đảo đều do bạn kiểm soát, từ những người bốc vác ngoài bến cảng đến các bác sĩ, thợ điện.. bạn quy định mức lương cho từng đối tượng và trả lương cho chúng. Các ngành nghề đòi hỏi học vấn (như nha sĩ, bác sĩ, binh lính, tu sĩ,thầy giáo..) , bạn phải gởi giấy mời người ta từ đất liền ra để làm cho bạn (tốn tiền là điều tất nhiên). Bạn phải biết cân đối mức lương giữa các ngành nghề và ổn định thu nhập cho ngân sách chung. Chỉ nhiêu đó thôi đã là quá nhiều việc rồi. Thử tưởng tượng đi : bạn có hàng chục đồn điền, phải tìm hiểu coi đất ở từng chỗ thích hợp với cây trồng nào, quy định từng loại cây trồng cho từng nơi, trả lương cho từng người. rồi còn các khu khai thác mỏ (đồng, bạc, vàng, nhôm..) , các nhà máy khai thác gỗ, các nhà máy chế biến : bạn chăm chút cho chúng từ sản lượng khai thác tới đầu ra.
Bên cạnh đó, còn phải lo cho đời sống cho dân chúng, xây các chung cư, các nhà nghỉ, xây bệnh viện, nhà thờ, quán bar, nơi vui chơi giải trí. Mỗi người dân của bạn đều có lý lịch và "chứng minh nhân dân rõ ràng". Sinh ngày bao nhiêu, mấy tuổi rồi, đang ở đâu, đang làm nghề gì, học vấn thế nào, có cha mẹ anh chị em là ai.. tất cả - như một con người thật. Họ sinh ra, lớn lên, già cả rồi chết đi giống như một xã hội. Họ có nhu cầu học tập, tín ngưỡng, tình cảm, chăm sóc sức khoẻ, học tập.. và bạn phải lo hết cho người ta từ A -> Z. Việc chăm sóc xã hội chắc là việc mệt nhất và khó khăn nhất trong Tropical.
Các công trình xây dựng đều tốn thời gian chứ không phải nhấn vô là có, một chung cư bạn phải mất 6 tháng, một sân bay xây mất 5 năm.. cho nên phải tính toán thật khéo léo trong việc xây dựng các công trình. Khó khăn mà nhiều người gặp phải chính là không đủ thời gian để phát triển, khoảng 20 năm kể từ khi bạn nhận chức hòn đảo của bạn phải có điện. Nghe thì dễ, làm mới biết hic... hic...
Định hướng chính trị sẽ giúp cho bạn phát triển hòn đảo của mình tốt hơn, bạn có thể theo phe Mỹ hay Liên Xô hay ở vị trí trung lập, rồi tuỳ tình hình mà bạn nhận được những khoảng trợ cấp khác nhau. Hoặc dân chúng tin tưởng bạn hoặc sẽ có tạo phản. Từ một hòn đảo hoang sơ với khoảng 30 chục dân, bạn biến nó thành một "thiên đường du lịch" , với sân bay, hotel, bãi biển, các nông trường cây lấy gỗ, cây công nghiệp, các nhà máy sản xuất rượu, thuốc lá, cà fê đồ sộ.. một thành phố đi lên từ số 0. (mất sơ sơ chừng 100 năm hah ;;-) )
Tropical là một thử thách thực sự cho những ai khoái chơi game xây dựng. Quá nhiều việc để làm có thể sẽ khiến bạn lúng túng, ngay cả tui tới giờ cũng chật vật lắm chứ không vừa đâu

. Đồ họa rất đẹp, chăm chút từng nhân vật một lận á --> dung lượng trò chơi khổng lồ. Máy tui ram tới 2G , card màn hình 64M mà chơi tới lúc lên thành thành phố hiện đại vẫn bị giựt cục.. máy ai chơi good SC4 thì chơi thằng này được á.
Hết.. đề nghị bà kon tỉnh ngủ để mừ tiếp tục bàn luận về Tropico he he.. phiên bản mới nhất có cũng khá lâu nhưng tui chưa có tiền mua nè.. vẫn còn đang chơi bản mucho, để chiều chạy ra tiệm rinh về để có chuyện mà bàn lựng dzí anh em chứ ^_^