game này nói chung chơi không khó khăn lắm, có thể nói là tương dối dễ nữa, nhất là ai đã chơi qua loạt game zeus cũ thì cứ "quen tay quen mắt" mà xây tiếp lên cac bản sau. Mắc dù càng ngày thì đất đai và tài nguyên càng khan hiếm nhưng nói chung cách chơi không thay đổi mấy.
Chỉ có cái là tùy từng bài mà mình phải linh hoạt 1 chút trong việc giao thương với nước nào( bởi vì có khi có rất nhiều đồng minh nhưng đường bờ biển của mình lại hạn hẹp quá đáng, phải chọn lựa xem mình nên mua gì và bán gì là tốt nhất, nếu không thì không thể phát triển nổi)
còn có 1 cái làm game trở nên khó hơn rất nhiều mà phải để ở difficult tầm hero hay olympian mới thấy sướng là các thiên tai. Có thể nói là chỉ cần mỗi năm có 1 đợt lũ thôi là độ khó đã tăng gấp đôi rồi ấy chứ.
mà lũ cũng có nhiều loại nữa, có loại oánh lên bờ 1 nhát, sau đó sẽ rút đi-----> lại xây lại được. Nhưng cũng có loại oánh 1 phát mất luôn cả 1 vùng đất. Thế là trâu bò lơn gà nhà cửa ở đó vĩnh viễn ra đi không thể tái tạo. Cái này là nguy hiểm nhất luôn, hơn cả nham thạch phun nữa.
Nhìu khi thành phố mình phát triển quy hoạch đâu ra đấy rùi, 1 trần bão tròa qua, thế là... a lê hấp

------->chật vật mãi mới qua được bài. Có khi phải đập đi toàn bộ 1 khu dân cư hơn 1000 dân để quy hoạch lại.
Nhưng như vậy mới vui chứ, đúng không các bác!?