To Kronpas:
You đang nói về Civ2 à(có thành phố trên không gian, Civ3 kết thúc game ở năm 2050<=> 540 turn...)
Ở đây chỉ có vài người trao đổi với nhau- kiến thức cơ bản về Civ ai cũng biết rồi=> Ai được chơi bản Conquests đầu tiên sẽ làm một bài tổng kết để anh em cùng vui( cứ nghe bọn nc ngoài trao đổi mà thèm quá...)
To Newbie:(không biết có ai là Newbie không nữa?)
Tính năng và công dụng các công trình thì trong GreatBook của game đều mô tả chi tiết=> bật từ điển trong lúc chơi=>...Quá trình tự mày mò, tìm tòi cũng đem lại sự thú vị riêng...
Còn để tạo sự hưng phân cho mấy người mới làm quen, xin được trích dẫn bài viết của nữ game sĩ Quỳnh Dao...bây giờ chị đã lấy chồng=> có con...:
"Nếu bạn đã làm quen với Civ III, thì sẽ không có lý do nào bạn rời khỏi chiếc ghế quen thuộc của mình đâu. Thế nhưng nếu như nội dung hoàn hảo của Civ III lại bị ngăn cản với các gamer bởi cách thức vào cuộc khó hiểu và hơi rắc rối. Là một người từng trãi qua những thất bại cay đắng, xin dọn trước một con đường cho các bạn, nếu có hứng thú thì ghé mắt liếc ngang. Dù lý do chỉ là vì hai chữ Quỳnh Dao này cũng được…
Khi bạn start a new game, hãy để nguyên các tuỳ chọn của game, vì bạn chưa nắm rõ lắm về game mà, chỉ nên chọn lựa mức độ khó và nền văn minh. Hãy lựa nền văn minh mà bạn ngưỡng mộ. Một số dân tộc như Nga hay Mỹ… , sẽ có thêm đơn vị Scout, một đơn vị mà thời điểm khởi đầu này rất hữu dụng trong việc thám hiểm vùng đất xung lảnh thổ của bạn. Ngay thời khắc ban đầu này, bạn nền văn minh nào cũng đã ảnh hưởng đến thành bại sau này của bạn. Nếu bạn quyết chí chinh phạt các nền văn minh khác ngay từ ban đầu, thì hãy chọn các nền văn minh Rome, China hay Greece… Những đơn vị chiến đấu đặc trưng chỉ riêng nền văn minh này mới có thể sinh ra có đủ sức mạnh khiến cho bạn trở thành một đế quốc hùng mạnh. Tuy nhiên nếu bạn mong muốn xây dựng nên một thiên đường hoà bình, một cường quốc có nền công nghệ lấn át mọi nền văn minh lạc hậu kia bằng đường ray xe lửa, điện lực hay máy bay, hãy chọn Pháp, Nhật, Đức, hay Mỹ… Sau khi quuyết định xong giữa việc là một vị lảnh tụ được ca tụng trong sử sách, và việc là một nhà độc tài luôn lo lắng đế chế bảo vệ mình sụp đổ. Bạn tiếp tục và game mới được bắt đầu. Nên để tuỳ chọn về bản đồ cho đến khi ta là một cao thủ về Civ III mới đụng đến nghe, bây giờ chúng không phải chuyện mà bạn quan tâm đâu. Cái bạn quan tâm nằm ngay dưới đây thôi…
Khi game mới khởi đầu, bạn sẽ thấy settler của bạn được đặt trong một vùng đất, có thể là đầm lầy, rừng rậm hay núi đồi, duyên hải… Mỗi địa hình đều có cái hay và nơi bạn đang đứng thường là nơi tốt nhất cho nền văn minh của bạn đặt viên gạch đầu tiên. Chọn nút lệnh Build City của settler, nó nằm trong các nút lệnh chính giữa bên dưới màn hình. Sau khi thành phố thủ đô được kiến tạo, một màn hình mới hiện ra, tất cả những gì bạn phải làm là làm quen với nó. Góc trái phía trên màn hình thể hiện nguồn tài nguyên chiến thuật của bạn, góc trái bên cạnh thể hiện nguồn tài nguyên phú quý của bạn. Tài nguyên chiến thuật quyết định bạn có thể tạo nên các đội quân hùng mạnh không ? Ví dụ phải có ngựa (horse) mới xây dựng được các đơn vị horse man, hay knight dũng mãnh và nhanh nhẹn. Tài nguyên phú quý làm cho quốc gia của bạn phát triển nhanh hơn vì nó cung cấp xa xĩ phẩm cho người dân, và khi họ hài lòng, nền văn minh của bạn sẽ tiến những bước dài… Bên phải màn hình là menu lựa chọn việc cho ra đơn vị nào trong các đơn vị trọng yếu ban đầu sau : worker, settler, hay warrior… Không phải vội phòng thủ lúc này, bạn chọn đào tạo thêm một worker, đừng nghĩ đến settler vì nếu bạn tạo ra đơn vị này, dân số thành phố sẽ giảm và việc xây cất hay nền văn minh của bạn sẽ chậm phát triển đó.
Khi đã nhấn nút hình chữ « X » để thoát khỏi màn hình của thành phố. Nếu bạn muốn máy tự tính toán và quản lý việc xây dựng thành phố, đào tạo các đơn vị tiếp theo, right-click vào thành phố và chọn contact genover. Chọn OK và quay trở lại công việc của mình. Nếu bạn chọn nền văn minh có scout, hãy cho anh ta đi tìm ngay bờ biển, nó ở quanh đâu đó thôi, scout có khả năng di chuyển rộng, và nếu có gặp ngôi làng thổ dân nào, hãy tiến vào, bạn có thể được vàng, được dạy một công nghệ nào đó (đây là món quà giá trị nhất vì bạn khỏi mất công nghiên cứu công nghệ này, đở mất thời gian và tiền bạc), nhưng cẩn thận- thổ dân cũng có thể tiêu diệt scout của bạn và nổi loạn. Lúc đó bạn chưa tạo ra warrior và thế này thì chấm dứt game mất rồi. Hãy save game lại trước khi đi thử vận may ở các ngôi làng này nhé. Mà bạn đã biết cách di chuyển chưa nhỉ, nhấn nút Go to trên dãy nút lệnh, hoặc dùng phím tắt G. trỏ và đích muốn tới. Sau này khi chiến đâu với quân địch, cũng trỏ chuột vào mục tiêu và attack…
Còn lại một worker, đây là một đơn vị quan trọng vì bạn sẽ dùng anh ta cho việc phát triển kinh tế và xây dựng các công trình chiến thuật. Đó là các khu mõ, các kênh đào dẫn nước tăng năng suất đồng ruộng hay các con đường, bạn nên làm đường, vì cứ mỗi vùng đất được nối với thành phố bạn sẽ có thêm một đơn vị vàng ở mỗi turn. Vàng để làm gì, mua kỹ thuật, đẩy mạnh quá trình nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng, văn hoá cho dân chúng hạnh phúc và nền văn minh của bạn sẽ phát triển mạnh hơn, và cuối cùng, vàng dùng để cống nạp cho một trận chiến thất bại chấm dứt theo ước nguyện của bạn.
Nhấn End turn, bạn sẽ được hỏi một vấn đề quan trọng khác mà nãy giờ ta không mảy may đề cập : Khoa học kỹ thuật. Mưu sĩ về vấn đề này sẽ hỏi bạn muốn nghiên cứu vấn đề gì, bạn chọn gig picture để xem sơ đồ công nghệ và sẽ chọn đường lối phát triển của mình, công nghệ phục vụ phát triển hay chiến tranh, hãy suy xét kỹ và chọn lựa.
Xong, bạn đã làm quen xong với turn đầu tiên của Civ III. Cẩn thận trước mỗi quyết định bản lề, hãy save game lại để chuẩn bị cho việc mày mò tiếp nhé… Cũng là làm quen xong với giao diện hơi bị « hắc ám » của Civ III. Mong bạn kiên trì thêm một tí, để rồi Civ III sẽ mang lại cho bạn những thời khắc thư giãn… chẳng dể dàng tí nào. Hãy đến với Civ III, bạn sẽ thấu hiểu tại sao mái đầu đen nhánh của ngài Bil Clinton lại có thể bạc đi nhanh đến vậu sau 8 năm cầm quyền tại Mỹ. Hy vọng hoài bão làm chính trị của bạn không chia tay với bạn sau khi phá đĩa game này.
Hãy chơi Civilization III, vì nó …
Vì nó là game chiến thuật thứ hai Quỳnh Dao chơi, sau Shogun Total Wars. Nếu như Shogun được Dao phá đĩa là vì đã lỡ post những bài viết đúc kết từ nghe lóm, thì Civ III này đã thực sự quyến rũ Dao theo chính sự hấp dẫn mà một game mang lại cho một gamer.
Các fan của shogun, các bạn sẽ không tìm thấy những trận chiến hoành tráng trên những trận địa bao la, những đội quân hùng dũng truy sát quân thù chạy trối chết như đến chân trời… Các fan của Empire, các bạn sẽ không thấy hình ảnh của những cuộc công thành vũ bảo với binh đoàn Paladin lẫy lừng dũng mảnh… Nhưng nếu tạm thời quên đi những điều quen thuộc trên, tìm một hơi thở mới khiến cho mình say mê trong niềm vui chinh phục, hãy chọn Civ III, một trong những games chiến thuật có nội dung sâu sắc nhất từ trước đến nay.
Nói gì thì nói, games nào cũng có điểm nhàm chán, vì nếu chỉ việc đạt một vài công trình nào đó, nghiên cứu ra một phát minh nào đó, tận dụng một tuyệt chiêu nào đó, để rồi trở thành một master của games mình yêu thích thì trên đỉnh cao đó, bạn có bao giờ cảm thấy… cô đơn( ?) Khiêm tốn hơn một chút, bạn mong có một chút đổi gió trong cảm hứng chơi games, Civ III hội tụ đủ hấp dẩn để khiến bạn không nhàm chán, hào hứng với thách thức mới, và đạt đến một tầm cao mới. Gần gủi hơn, khám phá ra một trò chơi mới sẽ làm cho tầm hiểu biết của bạn trở nên đáng khâm phục hơn…
Civilzation III hay từ những phiên bản I và II, nhưng hình ảnh không đẹp đã một phần ảnh hưởng đến chổ đứng của dòng games này trong các bản xếp hạng. Một cản trở thứ hai của Civ trên con đường tiến tới bộ sưu tầm games của các gamer chính là nó có cách chơi vô cùng khó hiểu, không thân thiện và lạy Chúa ! Bạn thường thua mà chẳng hiểu vì sao ?
Civ III có những bài học lịch sử dể dàng nhất của bạn, bạn muốn thấy khoảng khắc mà kỳ quan duy nhất nhìn thấy từ ngoài trái đất của loài người là Vạn Lý Trường Thành hay Kim Tự Tháp được xây nên, hay am hiểu nhất định về các nền văn hoá hùng mạnh và các bước tiến của nền văn minh của nhân loại. Nếu bạn không chơi quá hay, nếu bạn không dùng cheat code hay nếu bạn không quá cực đoan trong việc tự quyết định trước các lời khuyên của các mưu sĩ… Bạn sẽ có thể ôn lại những kiến thức phổ thông của mình bên cạnh những khám phá mang tính dự đoán về tương lai của địa cầu trong những thời điểm mà trò chơi hướng về những bước tiến ngoài không gian. Amstrong nói : « Đây là bước đi nhỏ của một con người bình thường, nhưng sẽ là bước nhảy vĩ đại của nhân loại !». Tại sao bạn lại không dùng phần Editor tạo ra một đất nước Việt Nam và để cho một người Việt Nam thốt ra câu nói đó trong game.
Những gì bạn cảm nhận về Shogun thế nào, đội quân hùng mạnh của đối phương mọc ra thật bất ngờ và kinh thành của bạn cháy rụi dưới bước chân của quân Mông Cổ… Thất bại chính là một trong những điểm quyến rũ nhất mà một game có thể giữ chân các gamer lâu hay không. Vấn đề với Civ III là bạn thất bại khi nào, đến từ kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn, hay từ người đồng minh tin cậy nhất đang đồn trú tại để bảo vệ bạn hay để mượn đường đi chinh phạt các vùng đất khác. Mức độ láu cá của máy tính có thể khiến bạn kinh ngạc. Chúng có những chiêu bài ngoại giao khiến bạn lơi lỏng trong việc đề phòng, thế rồi bất ngờ tiến quân chiếm đánh những nguồn tài nguyên trọng yếu, hay hợp lực với chính kẻ thù chung của bạn và nó, để khiến quốc gia hùng mạnh của bạn rời khỏi bản đồ…
Nếu như Shogun bắt đầu khiến bạn chán chường vì cứ mãi chơi trên một tấm bản đồ với chừng ấy đất không hơn không kém, thì trong Civ III, bạn sẽ là người quyết định mình có bao nhiêu đầt, tiến về hướng nào và nguồn tài nguyên của độc của mình là thứ gì (?) Khám phá ra một vùng đất mới, đưa quân đến chinh phạt hay dựng xây nên một phần của lãnh thổ của mình, bắt nạt hay nhường nhịn gã hàng xóm khó tin lân cận, tiến theo con đường tiến bộ thông minh của Nhật hay thô bạo của Mỹ, tuỳ bạn. Tất cả những gì có thể ngăn cản bạn đến với Civ III là thời gian chơi quá dài, khó làm quen và hu hu, chơi theo bước (turn-base)… Nhưng nếu bạn đã sẵn sàng đón nhận những hấp dẫn trên và mặc kệ những khiếm khuyết trên, Dao xin kết thúc bài viết ở đây, vì nếu có viết dài thêm, cũng không thể nào lọt vào mắt bạn thêm phải không nào ? Ai đang xỏ dép , Shutdown máy và kiểm tra tiền để tiến ra tiệm đĩa quen thuộc của mình thế kia( !) ^_^ Chúc chơi game vui vẻ và thành công… "
Các You thấy thế nào?