Chào bạn T/Anh! Tôi đã ghé trang blog của bạn. Thì ra bạn cũng là 1 người đam mê chụp ảnh. Hiện ở VN mình, cũng có nhiều diển đàn chụp ảnh, và mình cũng biết vài anh bạn chụp ảnh gọi là khá pro. Xem và nghe videoclip
Wedding photography xong, tôi có cảm giác thật thú vị, thanh thản, yêu đời hơn... thật tuyệt! Đặc biệt ở đoạn cuối của clip, phối âm guitare nghe rất hay, về chất lượng thì phải nói là rất sạch, tiếng tinh tế. Tôi nghĩ đây có thể là file nhạc định dạng lossless, hoặc mp3 chất lượng cao. Tôi cũng rất thích nghe âm nhạc, chưa dám gọi là 1 audiophile.
--------------------
Còn riêng về Lineage2, trước đây, tôi có sưu tầm được 1 bộ nhạc của L2, giờ để đâu mất rồi không còn nữa, muốn tìm nghe lại lắm... nhưng... thật sự, tôi sợ... Cũng đã từng nghĩ được khoãng gần 2 năm, trong 1 dịp lướt web, tôi tình cờ đã nghe lại 1 hoặc 2 bài gì đó (nhạc nền) của L2, và... điều đó đã khiến tôi quay trở lại, gắn với
L2Pride.
--------------------
Thôi, lan man quá. Chúc anh em trong L2Pride vui vẽ cuối tuần, chơi game vui... như tôi đã từng vui

.
graXIcia