Claymore

Chết thế là đúng rồi. 6 -7 năm về không hiểu tổ chức nó thế nào, chém đc mấy con hàng lởm tưởng mình giỏi lắm. 1 mình xông vào giữa tổ chức. Từ đầu truyện đến h thấy nàng bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lắm mà lần này đúng là quá ngu ( hu hu hu hu hu :(( )
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy cũng khá lạ, Miria trc h toàn hành động theo lí trí mà tự dưng dính cái trò ảo ảnh be bét, cái hình cuối trc khi bị xẻ thịt nhìn như con nghiện =)
 
Để ý ảnh cuối không thấy đứa song sinh đứng đó ( không có áo choàng), hay nó mới là đứa bị chém .
Bọn nó chém đã xong Miria đứng ở xa cười " Just as planned " :>.
 
Để ý ảnh cuối không thấy đứa song sinh đứng đó ( không có áo choàng), hay nó mới là đứa bị chém .
Bọn nó chém đã xong Miria đứng ở xa cười " Just as planned " :>.

Claymore chứ có phải Bleach đâu mà "Just as planned" :))
Cái chết ức chế thứ 2 sau Teresa T.T
 
Claymore chứ có phải Bleach đâu mà "Just as planned" :))
Cái chết ức chế thứ 2 sau Teresa T.T

ôi dào em teresa còn chết lãng nhách thì maria là gì đâu;))
tưởng vũ khí bí mật nó thế nào ra con bé tạo ảo giác,chăc có siêu năng lượng:-?
 
Chơi bẩn kinh :|, cứ tưởng tạo được chiến binh siêu khủng, ai dè lại chơi trò tạo ảo giác. Mà chả nhẽ Maria thông minh, lý trí vậy lại bị trò này giết chết à =(( ? Hi vọng là fake...
 
Cái chết của Miria mình thấy rõ thật là vớ vẩn, đã mang tâm lí sẽ giết người khi một mình đến cái hội, thế mà lại đánh không dứt khoát. Chỉ huy của nhóm lại ra đi mà không hề có đóng góp gì cả, thật đúng là Teresa "thứ 2".

Claire như thế là mất thể xác luôn phải không nhỉ? Nhưng không hiểu sao Clare nhập thể được.
 
Cũng không hẳn, tính ra thì Teresa đến đó thì phải chết, không chết thì làm gì có Clare được ;))

Chẳng là tg cho chết hơi bựa...
 
Xem ra giờ người có trí duy nhất là Galatea mà thôi. Không rõ cái hội sẽ như thế nào, còn anh Raki dạo này không nhắc đến.
 
Nói thật là đoạn tự nhiên cho Miria đi 1 mình đến cái tổ chức là thấy dở hơi rồi
Đấy nhanh tiến độ quá 8-}
 
chap mới chả có gì mới cả chỉ thông báo tin buồn 2 em mạnh nhất hình như đã die=))
 
1 chút đấm đá cho thay đổi không khí ;;) mừng là tác giả sáng tác đều đặn 1 tháng 1 chap :)
 
Chap này mấy anh người thường đã ngon hơn xưa nhiều
Kiểu này có lẽ là Miria chưa chết vì nó còn mập mờ nhiều , sau này chị sẽ trở lại và còn imba hơn xưa
 
vớ vẩn bọn nó lại chặt tay chặt chân Miria rồi đem đi thí nghiệm các kiểu, sau này lại thành middle boss thì...
 
vớ vẩn bọn nó lại chặt tay chặt chân Miria rồi đem đi thí nghiệm các kiểu, sau này lại thành middle boss thì...

Chap mới đoạn cuối em Galatea có nói "come back with a seventh" là ai đây nhỉ;))?

---------- Post added at 09:02 ---------- Previous post was at 08:59 ----------

vớ vẩn bọn nó lại chặt tay chặt chân Miria rồi đem đi thí nghiệm các kiểu, sau này lại thành middle boss thì...

Chap mới đoạn cuối em Galatea có nói "come back with a seventh" là ai đây nhỉ;))?
 
^Họ vẫn nghĩ Miria chưa chết.
Bây giờ khởi hành tới Organisation có 6 người tới lúc về nếu thêm Miria thì không phải 7 à :))
 
Chỉ có em Miria là "xác" đang nằm ở tổ chức, còn cái đống bùng nhùng của em Clare ở Holy City rồi thì cần gì phải mang về nữa? :))
 
Thì tớ đang nghĩ là nó vẫn chưa có die mà:)).
Thằng Raki bị bọn orga làm gì mà nhìn giống cái thằng Dulp thế nhỉ?:))
 
Back
Top