chap này Pris em nó lên tiên rồi còn đâu, hết boss để đánh rồi thì end là đúng...
sướng mỗi chú Raki, mỗi khi em Clare " lên đỉnh " có khi lại thòi ra em Teresa cho chú tiếp tăng 2
end gấp quá cũng dở
Pris ác nhưng không xấu, chỉ giết 2 lão già, cả 2 đều đáng chết.
Teresa mới là người xấu. Vào thời của mình Teresa dư sức diệt hẳn tổ chức(làm trước) sau diệt 4 king. Giết mấy con vớ vẩn cũng làm dáng
Có cho cũng hưởng gì dc hả mấy thím, nhìn cái là té mệ rồi
Teresa kiểu bất cần thôi chứ không phải kiểu nổi loạn, không suy nghĩ sâu xa kiểu phá bỏ xiềng xích và được tự do hoặc bị bơm vào đầu là nếu phản thì tao cho mày nổ bom, kiểu kiểu vậy