Thế tình hình là chủ topic thế nào? quay lại với em nó nhá? ôm ấp nhá? hay là để đến khi nhìn thấy tận mắt nàng ấp thằng khác rồi mới tỉnh ra?
Hãy tập một cuộc sống trong đó không có người đấy, hãy làm quen với việc mỗi buổi tối không còn nhắn tin chúc người đấy ngủ ngon, hãy tập mỗi buổi sáng không có tin nhắn đánh thức của người đấy...
Và cái quan trọng nhất là hãy sống cho nó ngon lành vào - ra dáng đàn ông, việc gì phải lụy X( ngồi nghĩ một lúc về chuyện đó thì còn được chứ cứ nằm đấy mà kêu "anh nhớ em, anh nhớ em..." <---> em đi với thằng khác mịa rồi còn đâu
Bác cứ sống đàng hoàng vào, trước còn nó sống 7 phần, giờ không còn thì phải sống 9 phần

để nó biết rằng không có nó ta vẫn sống ngon lành. Rồi đứa khác nó sẽ thích bác thôi, còn em (cũ) á? bỏ túi cho làm kỉ niệm. Chẳng việc gì phải đập phá những kí ức đó làm gì. Có thể nó không ngọt ngào gì nhưng nó sẽ giúp ta khôn hơn sau này.
đọc cái chữ ký mà phản cảm quá
Trước đây 20 ngày tớ là thằng đau khổ và chán đời, giờ sau 20 ngày tớ vẫn là đấy nhưng sống thực tế hơn

tớ biết sẽ chẳng ai lo cho mình đâu, cũng chẳng cần ai thương hại đến mình. Tớ sống là chính mình, lát nữa 8h tối đi party - chị em đủ cả, thiếu gì

mình sống đàng hoàng và ngay thẳng, tài không phải không có, xấu trai thì cũng chẳng đến lượt, bản lĩnh thì cũng có đủ ... thế thì sợ cái gì?