_Ghen mà để yên trong đầu cũng có cái lợi của nó, vì như thế sẽ kiểm soát được bản thân. Hồi trước mình vẫn hay như vậy, nhưng bây giờ mình phát hiện nó sẽ làm cho mình không thoải mái lắm
_Bây giờ mình có ghen mình sẽ nói thẳng luôn, và nói càng nhanh càng tốt, mục đích là không ghen dài lâu (nghe có vẻ lạ lạ), đồng thời cũng dễ dàng đánh giá người mình yêu có đàng hoàng hay không nữa.
_Bạn gái mình yêu mình (đây là sự thật mà không ai chối cãi), tuy nhiên có một lần mình đọc trong tin nhắn của cô ấy thấy cô ấy gọi anh với một đứa bạn ngang tuổi mình. Đây thực sự là điều đau khổ, mình đã mất 4 năm để thuyết phục cô ấy gọi mình là anh. Còn thằng kia là gì được như vậy. Thoạt đầu mình định giữ điều này cho bản thân, nhưng sau đó mình quyết định phải nói ra. Thế đó, một cuộc nói chuyện dài 5 tiếng với nhiều nước mắt. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu ý của mình, nhận ra lỗi sai. Đồng thời cảm thấy mình đáng được tôn trọng hơn, việc cô ấy gọi người khác bằng anh là không chấp nhận được cho dù không có ý gì.
_Tóm lại là hãy giữ trong lòng nếu chuyện đó là việc nhỏ, nó hơi khó chịu một chút nhưng không làm cho tình cảm xấu đi,rồi bạn sẽ quên. Ngược lại, nếu là việc lớn thì hãy nói, nói càng sớm càng tốt, với cường độ càng cao càng hiệu quả, nhưng hãy chấm dứt việc đó hoàn toàn để đầu óc thư giãn, tận hưởng những giây phút tuyệt vời sau khi làm lành và chuẩn bị một cái đầu lạnh cho những cơn ghen phía trước:hug: