Có ai biết bộ Ám Hành Ngự Sử ở đâu ko?

cho dù trong quý vị chỉ 1 người nói ra, tôi cũng xin ngầm hiểu là quý vị không vừa ý với kích cỡ quá bé của những tấm nóng bên trên, vậy lần này tôi xin để nguyên cỡ thực cho khỏi lăn tăn, và nếu nó không to như quý vị mong muốn thì đi trách thằng venue chứ tôi không có lỗi gì hết ;))


đây nữa :'>


tại sao ? chính là vì thế này.....


cận cảnh tập 2:
 
chà, nóng thật đấy, ngồi máy lạnh mà đổ cả mồi hôi, típ đi pác!
 
Mun lao vào, nhưng biết ngay mà, Mike Tyson chọi châu chấu ai thắng hẳn mọi người cũng biết....


xin lưu ý series ảnh sau, và ai hiểu gì thì xin xướng lên cho tất cả cùng biết, tôi chẳng hiểu gì cả 8-}
 
thương thay đời gái trẻ, nhưng ai bảo ngựa cho nó lắm vào... thiên tru đấy con ạ ;))


chị quyết định tự sát để bảo toàn trinh tiết


nhưng thiết nghĩ, nếu chết dễ thế thì zombie để làm gì, và có vẻ có người cũng cùng quan điểm với tôi...


chị đành chuyển sang kế hoạch B:


và nhân tiện, nếu có ai hỏi chuyện gì đã xảy ra với bộ truyện thì tôi cho rằng đây cũng là 1 đầu mối quan trọng :o
 
cái đó thì tiếng Trung Quốc nên hỉu chết liền.
mà em thấy mấy cảnh này còn đỡ hơn trong "truyền thuyết thiên nữ" ấy, mấy cảnh này còn nhẹ lắm mà, chắc NXB sẽ sớm phát hành thui, với lại truyện đóng mác người lớn nên chắc hok bôi đen đâu!
 
trong khi đó ở ngoài, Ajite & co. đang làm gì hẳn mọi người cũng rõ....


tệ hơn là con giặc cái này phản chủ nhanh như chảo chớp, còn kéo đồng bọn đến tận nơi >__>''


và tệ nhất là nó không thèm hiểu câu '2 choảng 1 không liệt cũng nằm viện' =((


cực chẳng đã, cụ này phải cho các chị biết thế nào là gừng càng già càng cay :D


nhưng đúng lúc đấy thì viện binh lại đến....


*END OF SPOILER*
 
alecto ông cho tui hình lớn hơn được không? Nhỏ quá coi không phê
 
hình thế tôi đã để nguyên gốc rồi mới up nó không lớn thì thế nào lớn ? :o
thế ông đã click vào cái hình đó chưa ;))
 
Cái câu "chị quyết định tự sát để bảo toàn trinh tiết" còn đâu mà bảo toàn :D
 
Hình như nó bị thằng mun lấy trước rùi mừ ;))
 
tức wa' con Sando phản chủ, khốn thật, thằng mun tỉnh hồi nào vậy các pác!
 
Chưa tỉnh mà, còn trong giấc ngủ T_T
 
Nóng quá :|

Trông có vẻ như thằng vua bị Ajite thao túng :|

Bộ truyện đang đi theo xu hướng ecchi :-s

Thảo nào Nxb Trẻ ko dám ra tiếp :|
 
Spoil tiếp đi :'>
Hết bộ luôn cũng được
Tức cái con phản chủ quá :((
 
Spoil tiếp đi
Hết bộ luôn cũng được
Tức cái con phản chủ quá
nó phản chủ thật, đôi mắt vô hồn wa'
 
Lấy hùi nào vậy,sao tui hem thấy,cảnh nào tập mấy????
Spoiler ngay trang trước, đùa à :|

Cái hình dáng thằng Ajite sau này hình như là fusion với thằng vua 8-}
 
Thằng Ajite ghê thiệt không ngờ ám luôn được ông vua T_T
 
đíu phải ám, nó ăn thằng vua rồi =((

tiếp tập 15, chỉ từ 35-38 chứ không biết là có đủ vol hay thiếu đâu nhé :'>

*SPOILER SHOW START*
tiếp tập 14, chị Hyan đã chết (xin lỗi lần trước đúng là nhầm, chị tự sát để bảo toàn cái abcxyz gì đó với mun chứ đíu phải trinh ;)))

để tưởng niệm giờ phút trọng đại, xin kính quý vị cả 1 serie ảnh màu ngắm cho mãn nhãn :cool:


trong khi anh Mun đang bận ỉ ôi thì trái lại, Won Suru vẫn rất tích cực chặt chém, các mod có thể học được nhiều điều từ anh :x


lòng trung của anh thấu tận trời xanh, khiến đồ dị nhân này cũng phải xuống đỡ 1 tay :>


thấu thì có thấu nhưng được đền đáp hay không lại là 1 chuyện khác, vì đức hoàng thượng của anh lộ rõ là kẻ..... :o
 
đoạn này đẹp quá nên mạn phép cho tôi trình bày thêm vài pô nữa :x


anh rốt cuộc cũng sáng mắt ra khi....


biết Hemosu đã trở thành....


bên trong, chibi-Hyan hiển linh, chị sống dai hơn là tôi đã nghĩ, tôi quả thật quá xem thường chị :o


Mun quyết định trả đũa:


mà cũng kịp ra phết, bởi ở bên ngoài, đồng đội của anh đang....


*phew* :whew:
 
Back
Top