The Punisher
“Anh ta không biết quý trọng sinh mạng người khác, anh ta thích tra tấn kẻ thù của mình, anh ta là… kẻ trừng phạt.” Một vụ thảm sát cả gia đình, không một ai sống sót trừ đứa bé. Lớn lên trong sự thù hận, “Lý do duy nhất tôi còn sống là để báo thù”, cậu bé ngày nào đã trưởng thành thành người đàn ông luôn khoác trên mình chiếc áo hình đầu lâu trắng với biệt danh: kẻ trừng phạt, một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho mọi người.
Như tên gọi, cây đinh của game là những màn tra tấn và bắn giết rất khủng khiếp và đôi khi khiến người chơi lạnh cả người. Có rất nhiều cách để ‘đối xử” kẻ thù, bạn có thể áp sát, thực hiện các màn “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” khá đẹp mắt, hoặc túm một kẻ xấu xố và bắt đầu thực hiện những màn tra tấn theo phong cách của kẻ trừng phạt để lấy thông tin, hay cho hắn sống thêm vài giây dưới vai trò của tấm bia đỡ đạn hiệu quả. Do không đủ tiền mua engine “bullet time” trong Max Payne nên các cảnh bắn nhau không kịch tính như mong đợi, mặc dù đã được bổ sung khả năng cầm súng 2 tay (kể cả các khẩu shotgun, một ưu thế của kẻ trừng phạt so với anh chàng Max) và bắn bằng 2 ngón trái-phải chuột. Bù lại, game cho bạn thanh Fury, khi kích hoạt, nhân vật chính sẽ trở nên vô địch, máy lúc này chỉ là đám ruồi muỗi không hơn không kém. Tương tư như vậy, đứng trước một cánh cửa, bạn cũng có khá nhiều lựa chọn, ngoài cánh mở cửa bình thường, bạn nên đạp cửa xông vào gây bất ngờ, nếu may mắn đang giữ trong tay một “em” máy thì không gì tốt hơn là xô “em” vào trước. Mọi hành động của bạn đều dẫn đến việc tăng-giảm điểm phong cách, chúng được dùng để mở các phụ kiện cũng như tính năng ẩn khá hấp dẫn trong game.
Đồ hoạ và âm thanh không có gì đặc sắc. Bản PC khá tệ, bất kể bạn nâng độ phân giải lên 1600*1200, đồ vật cứng nhắc và nhiều góc cạnh, nhân vật chính sở hữu khuôn mặt rất hình sự dễ khiến bạn lâm tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên, kẻ trừng phạt là tên khát máu giết người.
Thêm một nhân vật truyện tranh nữa của Marvel được đưa lên màn ảnh và games. kẻ trừng phạt cũng chịu chung số phận với những người anh em bởi gameplay không có chiều sâu. Game dán mác M, chống chỉ định cho những ai yếu tim và dưới 16 tuổi, bạn không tin ư? Những màn tra tấn rùng rợn sẽ chứng minh điều đó.
Đại Nhật
ww.gamevn.com