kể cũng được thôi,nhưng mà đã lâu quá rồi sợ không nhớ chính xác được.nói chung thì nội dung của trò này chỉ xoay quanh thanh kiếm màu đỏ của nhân vật chính.như dạng kiếm còn người còn,kiếm mất người cũng đi luôn ấy mà,mở đầu game bạn sẽ được chứng kiến cái chết của cha mẹ sau khi không chịu giao thanh kiếm báu đó cho bọn người ngoại quốc.bạn sẽ cùng người yêu của mình(hay là vợ rồi thì mình cũng không biết nữa) lên tàu sang mỹ,trên đường đi bạn sẽ bị cướp mất thanh kiếm và rơi lên một hòn đảo.ở đó bạn sẽ gặp nhân vật chính thứ 2 là thằng đeo mặt nạ bị cụt tay,và một ông già.ông ấy đã lấy lại được thanh kiếm và trả cho bạn,sau đó bạn sẽ tìm cách thoát khỏi đảo đó để đến mỹ.ở đây bạn sẽ quen với một cô gái(và tất nhiên bạn và cô ta sẽ yêu nhau vì vợ của bạn đã mất) trong nhóm xã hội đen.trong một lần đuổi theo bọn thích khách bạn sẽ bị nghi oan là đã giết chết ông chủ của nhóm xã hội đen mà có cô gái ấy,hung thủ thật sự là một người trong nhóm.vì yêu bạn nên cô gái đã hy sinh bản thân để minh oan cho bạn(vậy là lại chết thêm một người nữa,hình như cứ ai có quan hệ với thằng này đều chẳng có tương lai tốt đẹp gì).sau đó bạn sẽ phải đứng ra chống lại quân đội để bảo vệ cho những người trung quốc sống ở mỹ,chả biết đó là quân đội nước nào.nhưng mà thấy giống phát xít đức quá,sau khi đem lại sự bình yên cho khu phố người hoa không bị quân đội đe doạ.bạn sẽ nhận được lời thách đấu của thằng trùm cuối ở tượng nữ thần tự do,để chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử này.bạn trở về hang động của sư phụ và khám phá ra một lối đi bí mật dẫn xuống mật thất,bạn sẽ học tuyệt chiêu cuối cùng ở đây.nhưng mà mình không hiểu là nó tập bao nhiêu năm,mà sau khi luyện xong tóc nó lại bạc trắng mới quái chứ dù cho thằng con nó chả thấy lớn được tẹo nào.nói chuyện với tất cả mọi người,sau đó tới điểm hẹn quyết đấu và....chết.tất nhiên khi bạn chơi sẽ còn nhiều người bị chết hơn,nhiều tình tiết hơn mà mình không nhớ được.
còn trò tuyệt đại song kiều có phải là có 2 thằng giống nhau,nhưng một thằng mặc áo đỏ một thằng mặc áo xanh phải không?bài hát game đó tui không khoái,còn tôi chơi tất cả các thể loại.kiểu gì tôi cũng chơi hết,mấy game bạn nói tôi chơi hết rồi.nhưng mà tôi chỉ thích mỗi bài hát của anh hùng trung hoa thôi,mỗi người một sở thích mà.