- 12/5/04
- 5,612
- 771
-chính Fate chi phối mọi thứ đoá(trong trò chơi)wiwi nói:Huynh có bao giờ nghe chuyện robot tạo ra con người chưa.
ko phải, huynh nên chơi lại nghe đoạn nói chuyện giữa Fate và Serge đi, con chip đó là do Bethemos - 1 trong 2 người thủ lĩnh của nhóm khoa học gia - cài vào Fate vì sao thì ko biết, chỉ biết con chip đó làm cho Fate "nổi loạn" sinh ra một "Fate ác" Fate ác đó đã tạo ra Lynx tìm Serge về để lấy Frozen Flame, Fate ác đó bị Fate phát hiện ra và khoá lại, chứ thực ra Fate là cỗ máy điện toán đứng về phía loài người, chính Fate đã "xé" con rồng thần ra làm 6 phần đồng thời "khóa" cánh cửa vào chỗ Frozen Flame để bảo vệ loài người-đã tạo ra nó. Nhưng một lỗi xuất hiện làm cho Fate (thiện) chỉ cho phép Serge-Abiter vào phòng máy chính, Lynx ko thể quay về để kích hoạt con chíp "nổi loạn" -giải phóng Fate ác nên hắn phải cướp hình dạng của Serge. Sau đó thì lúc Serge vào gặp Fate cũng chính là lúc Fate ác được giải phóng, chiếm toàn bộ bộ nhớ của Fate....phew, rối thật!
Sai, Frozen Flame đâu có chân tay gì mà khoá được cánh cửa, chính Fate mới khoá cánh cửa đó!!
chắc phải xin huynh Gervie chỗ viết một bản cốt truyện cho rõ quá, chứ cứ cãi nhau chỉ có nhức đầu >_<!
-Được rùi để tui chơi lại xem seo
-nhưng lúc đó thì Frozen Flame đang tồn tại trong Fate mà Serge là người được chọn nên là mới vào đó được(thế nên Lynx mới cần Cơ thể của Serge chứ)
30 chars OK?