chả là thứ ba tôi đấu với thằng kia chỉ mới đai trắng mà không biết sao đánh không trúng nó cái nào ,thấy nhục nhã ghê.Học được cỡ hơn 1 năm nhưng bỏ đấu lâu quá nên không có kinh nghiệm.Vậy có sư phụ nào hay thì chỉ tôi bí quyết làm sao để đấu khá hơn hay cách nào không:P
-hồi trước lớp naz có 1 cậu đai trắng đứng tấn cầm đồ đệm cho ông thầy đá thử, ổng vần sức ra đá mà ko té đấy

-hỏi ra thì mới biết học mấy năm rồi, mà ko thèm thi lên đai
-cậu cẩn thận, coi chừng đụng cao thủ thứ thiệt đấy
-nhớ hồi trước khi bỏ mình được lớp gọi là sóc đen :'>, vì da đen thui & vô đấu chạy nhảy làm động tác giả đủ kiểu, chả ai đánh trúng :'> (có kì đảo ra chụp eo con bé trong lớp thích vãi :'>, tính chụp chỗ khác mà sợ bị phạt

) cái hồi thi lên đỏ 3 đẳng ra song đấu mình chẳng đá cú nào toàn chụp giựt vờn thằng kia thôi vậy mà được lên cấp
-thực ra, theo như ông thầy naz hồi trước nói, ng` ta tâm lí vào đấu ít khi nào để ý xung quanh mọi thứ mà tập trung quá vào hướng trước mặt và vào đối thủ, thành ra đứa nào tinh ý lượn trái lượn phải, nhích tay nhích chân làm động tác giả là bên đối thủ dễ vào tròng lắm; với cả mấy bạn thích đá đẹp cũng chết nữa.
-chủ topic có học ở SG thì ra hồ xuân hương tập, mấy lão ở đấy thích cho trò 1 thằng chắp tay ra sau lưng rồi né 2 thằng cấp nhỏ hơn đánh lắm, tập kiểu đấy hơi bầm dập nhưng sau này mình tinh hơn.