Cô ấy chat như vậy là sao ạ?

-Nó đưa đẩy mình thì mình đưa đẩy lại nó :D pác chủ 2p cứ giữ đầu óc bình tĩnh, đừng làm j quá đáng. Pác thử mời nó đi uống n'c, hay như hiện giờ là đi coi film Avatar chung đi :D (lấy lý do là siêu phẩm) cứ tỏ ra wan tâm như bạn bình thường thôi, ko có ý j` là tình tứ, tỏ tình hết ;)) có đi đâu chơi thì hú em nó 1 tiếng, nói là cho vui thôi, ko phải hẹn hò :-"
-Tui thấy em nó với pác nói chuyện khá hợp, lại dạn dĩ, nếu cần thì cứ nói, đừng sợ, chẳng sao cả :D đôi khi 1 vài chuyện lỳ lỳ nói thẳng lại có hiệu quả ^^
 
Shiva Shiva: Mình từng theo đuổi cỡ 10 người con gái
Shiva Shiva: Thất bại chắc 80%
không hiểu sao nói 2 câu này nữa :|
có đèn xanh thì h cũng thành xanh nhạt . nói với đối tượng đừng nói mấy cái này ra chứ . hạn chế hết mức có thể :|
cứ tiến đicaauy :)
p/s :
1 đoạn chat ngắn xíu, mà đòi hj đến 2 lần, mỗi lần lại x2 nữa :-ss
khó đỡ =))
 
theo mình thấy là phải nên cẩn thận,

1 đoạn chat ngắn xíu, mà đòi hj đến 2 lần, mỗi lần lại x2 nữa :-ss

Tí thì phọt ra quần =))......................
 
những tên lính mới viết bậy trong box này sẽ bị chém mà không để lại sẹo đâu;)).
tớ đang theo dõi sát sao tình hình của 2pic này rồi nhé, với tớ thì dạng đưa đẩy này thì chỉ tin được phân nữa thôi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để ta tiến tới với con bé đó:)), thì chỉ là làm thân hơn thôi chứ chưa phải tỏ tình gì đâu ráo. như thế mới xác nhận được có phải dưa bở hay dưa hấu để mà còn ăn=))
 
Cậu post gì ko đầu ko đuôi, cậu hỏi gì mà em vặn lại như vậy post lên mình xem. Gái kiểu này cũng khá là thi vị đấy ko dễ nhàm chán. Style em này người ta gọi là cáo =)). Đoạn chat của cậu nhìu chỗ kém quá, tuyệt đối ko dc nói về gái khác, cậu còn khoe thành tích thất bại của mình nữa ;))
 
tên này có vẻ lạc hậu nhỉ :-?
con gái bây giờ chat mà ko hj thì còn gì gọi là con gái nữa [-X
mà hj x2 thì nó biểu hiện môi em mỏng cười mĩm chi thôi mà
~:> ~:>
:-o imba thật...
......................
 
Cậu post gì ko đầu ko đuôi, cậu hỏi gì mà em vặn lại như vậy post lên mình xem. Gái kiểu này cũng khá là thi vị đấy ko dễ nhàm chán. Style em này người ta gọi là cáo =)). Đoạn chat của cậu nhìu chỗ kém quá, tuyệt đối ko dc nói về gái khác, cậu còn khoe thành tích thất bại của mình nữa ;))

Đã update thêm ở trang 1 và ngay tại bài này... Các bác đọc rồi comment hộ mình :D +Rep ... Mình thấy giống bạn trên nói... Gà gặp phải cáo rồi :(

Shiva Shiva: sao he?
XYZ: la sao
Shiva Shiva: sao ko cho coi wc
Shiva Shiva:
XYZ: tai dang nc voi anh trai
XYZ: hjhj
XYZ: thong cam nha
Shiva Shiva: thi co lien quan gi den chuyen cho coi wc dau
Shiva Shiva:
XYZ: tai sau wa nen hok dam cho coi chu sao
Shiva Shiva: ???
Shiva Shiva: Minh biet mat T ma
Shiva Shiva:
Shiva Shiva: Xau hay dep cung dau co gi dau
XYZ: uym
XYZ: uhm
XYZ: hjhj
Shiva Shiva: Thoi ko cho thi thoi vay..
XYZ: hjhj
XYZ: tai cau nen....
XYZ: xau
XYZ: sao an nick dza
XYZ: dao nay hoc sao rui
Shiva Shiva: an thuong xuyen thoi!
XYZ: uhm
Shiva Shiva: hien ra so bi quay ray voi nguoi ta noi lo len mang ko lo hoc.
Shiva Shiva: dang hoc song song 5,6 o NIIT
Shiva Shiva: T_T
XYZ: dzay ha
Shiva Shiva: ma webcam cho anh trai gi
Shiva Shiva: Boy-Friend thi noi dai di
XYZ: trui o dau ra dza
XYZ: dang noi chuyen voi a 2 o nuoc ngoai ma
XYZ: boy friend o dau ra
Shiva Shiva: ban co bf ma
XYZ: ai noi dza
XYZ: ???
Shiva Shiva: Ko nhớ
Shiva Shiva: mà nhớ là vậy mà
XYZ: nho la dzay la sao?
Shiva Shiva: Thì kiểu như biết chuyện đó là đúng nhưng ko nhớ vì sao mình biết thôi
XYZ: dzay ha
XYZ: dzay chung nao bik nho noi trinh nghe voi nha
Shiva Shiva: ...
Shiva Shiva: Nhưng T có bạn trai chưa? Cứ nói thật đi
XYZ: thi ban noi do
XYZ: ai bik ah
Shiva Shiva: Mình nói là bạn có
XYZ: hjhj
Shiva Shiva: vậy là có rồi
Shiva Shiva:
XYZ: trinh noi co hoi nao
Shiva Shiva: Bạn nói như mình nói đó
Shiva Shiva: mình thì nói bạn có mà
XYZ: nay jo trinh dau co noi co btrai hoi nao dau
XYZ: thi ban noi
XYZ: ma
XYZ: nhung minh dau co nhan la co dau
XYZ: hjhj
Shiva Shiva: Mình đang hỏi
Shiva Shiva: bạn lại nói ko rõ ràng
Shiva Shiva:
XYZ: uhm
XYZ: hjhj
XYZ: bi mat
Shiva Shiva: Nếu chưa có thì thôi cho mình làm người theo đuổi nhé
XYZ: tu doan di
XYZ: neu minh noi ra thi dau con j la zui nua
XYZ: uhm
XYZ: hjhj
XYZ:
Shiva Shiva: Đoán khó lắm
Shiva Shiva:
Shiva Shiva: Gì chứ mấy chuyện này mình ko có kinh nghiệm
Shiva Shiva: theo kiểu đoán đại
XYZ: nhung neu noi ra thi dau con j la hung thu nua
XYZ: uhm
Shiva Shiva: nói ra cũng đâu có sao
Shiva Shiva: đúng là bạn nói ra thì mình mất hứng thú
Shiva Shiva:
Shiva Shiva: Nhưng bạn ko nói
Shiva Shiva: mình đoán mò và theo cái đoán mò đó
Shiva Shiva: rồi đối xử với bạn
Shiva Shiva: lỡ có chuyện gì, bạn trai bạn và bạn...
Shiva Shiva: Còn ngược lại như bạn chưa có mà lấp lửng mình tưởng có
XYZ: thi sao
Shiva Shiva: ko theo đuổi
XYZ: ???
Shiva Shiva: phí mất
XYZ: dzay ha
XYZ: hjhj]
Shiva Shiva: Với mấy chuyện này
Shiva Shiva: nói thật tốt mà
Shiva Shiva: -_-
XYZ: dzay ha
XYZ: nhung minh ko mun noi
XYZ: thik de nguoi khac doan ha
Shiva Shiva: Hay là bạn trai bạn ko thích công khai gì cả...
Shiva Shiva: hoặc do chính T muốn vậy
XYZ: dzay no moi hung thu chu
XYZ: trinh mun dzay la sao
Shiva Shiva: Thì ko thích công khai chuyện mình có bạn trai chưa
Shiva Shiva: ...
Shiva Shiva:
XYZ: co j dau ma dzau
XYZ: lam j ma ko dam cong khai chu
XYZ: trinh ma chu dau phai ai
XYZ: co j dau ma ko dan noi chu
Shiva Shiva:
Shiva Shiva: Khó hiểu quá!
XYZ: hjhj
XYZ: co j dau ma ko hieu
XYZ: tai ban ko munhieu thui do
Shiva Shiva: Tóm lại bạn cứ lấp lửng đi! Mình ko thích liều rồi lại có chuyện nữa...
XYZ: ma ban dam theo duoi minh ko ma hoi dza
XYZ: hoi thiet do
XYZ: hjhj
Shiva Shiva:
Shiva Shiva: Mình từng theo đuổi cỡ 10 người con gái
Shiva Shiva: Thất bại chắc 80%
XYZ: dzay ha
Shiva Shiva: Nhưng ý nói mặt ko dày nhưng cũng ko mỏng...
Shiva Shiva: đủ để dám theo đuổi ai đó... bị đá hay từ chối vẫn ok thôi
XYZ: hjhj
XYZ: tai ban nhac do thui
XYZ: minh thay lan nao gap minh minh cuoi voi ban ma lan nao ban cung lam ngo ma
Shiva Shiva: Ừm... Nhát thiệt -_-
Shiva Shiva:
Shiva Shiva: Gặp con gái xinh
Shiva Shiva: mình hay làm vậy lắm
Shiva Shiva: kiểu như ngại ấy
XYZ: dzy do ha
XYZ: dzay phai rui
XYZ: co j dau ma ngai
XYZ: cuoi xa giao cung ngai nua ha
Shiva Shiva: mấy người con gái mình cho là xinh
Shiva Shiva: thì mình hay bị vậy lắm
XYZ: trui bo tay ban lun
Shiva Shiva: nói chung con gái xinh + ko thân => thì mình như vậy
XYZ: hen chi lan nao cung that bay la phai rui
XYZ: cai nay minh cung phai cong nhan ban lun
Shiva Shiva: ... -_-
Shiva Shiva: Ừm
Shiva Shiva: còn nhát
Shiva Shiva: chưa khắc phục đc cái này
Shiva Shiva: nên thất bại nhiều -_-
Shiva Shiva: Còn mấy trường hợp thành côn
Shiva Shiva: là chung lớp...
Shiva Shiva: nói chung thân quen rồi mình thoải mái, tự tin lắm
Shiva Shiva: giỡn nữa chứ ko có nhát đâu
XYZ: dzay co thanh cong lan nao chua]
Shiva Shiva: có mà
Shiva Shiva: 1,2 lần gì đó
XYZ: dzay ha
 
^ :)) soi mói, gạn hỏi ng` ta về bf là xấu lắm :)) ko nên :|
Shiva Shiva: Nếu chưa có thì thôi cho mình làm người theo đuổi nhé
XYZ: tu doan di
XYZ: neu minh noi ra thi dau con j la zui nua
Có đoạn này thì cứ tới từ từ đi ^^ đừng đi sâu vào chuyện đời tư của ng` khác nhiều làm j`, cứ wen biết làm bạn, đi chơi chung nhiều trước rồi hãy tính tiếp :) cố gắng đừng để lụy ng` ta wa'
 
gái đã chơi trò trốn tìm mà cậu lại ko xác định dc mục tiêu lần này thì hỏng. Ý cậu thế nào, quyết tâm cua ko hay lại kiểu nửa vời
 
Em nó đã như này, tức là dạng mập mờ, hiện h vẫn chưa có người yêu, đang trong giai đoạn chọn các chàng trai, cũng muốn rồi đấy nhưng mà chưa tìm được người thích hợp. Chủ topic nếu thích thì cứ thoải mái mà nt, chat thể hiện, nếu em nó thích thì sẽ reply + hưởng ứng, nhưng mà cẩn thận giai đoạn này dễ mệt tim lắm do các cáo rất thích "nắn gan" =.=!!
 
^
Mình nói rồi!

mình gặp con gái xinh, nói chung là mình bị sét đánh từ những lần đầu gặp thì như người khác! Lấp ba lắp bắp.... Nên khi người ta cười thì mình ngó lơ... làm ngơ, tại sợ nhìn vào thấy quê quê lắm...

Đặc biệt với con gái thế này thôi! :( ...Ghét cảm giác làm trò hề lắm! Với lại sợ em này quăng dưa vì biết mình đẹp xinh thì hay là cáo, dụ gà như mình thì chít


p/s: Có lẽ để nhắn tin dò thêm vài phát rồi lên kế hoạch quyết tâm luôn!
 
cậu mà còn sms dò hỏi gái có bf chưa hay ko nữa nghỉ thật rồi, fail. Chỉ có thể là tình cảm tỉ muội mà thôi
 
^
^ Con trai ai chả thế, gặp người mà mình có cảm tình (bị "sét đánh") thì tùy theo mức độ mà sẽ xoắn khác nhau, bạn lắp bắp là cũng dễ hiểu ^^. Tuy nhiên cần tránh những trường hợp như này, đừng đặt ra những hoàn cảnh đặc biệt để 2 người gặp nhau, chọn những lúc bình thường nhất có thể. Ví dụ bạn hay gặp ở chỗ gửi xe thì cười chào 1 cái, nếu người ta hưởng ứng chào lại thì đi cùng về, hoặc lon ton chạy ra dắt xe hộ. Sau đó trên đường đi thì nc luyên thuyên về tình hình học hành hnay. Sao đó thì xem người ta về sớm thì rủ đi chơi or ăn uống gì đó (tránh tắc đường chẳng hạn :D ) Chủ yếu là bạn chịu khó tìm chủ đề hoặc điểm chung giữa 2 người mà đánh vào, lúc đấy tự nhiên sẽ có chuyện để nói thôi. Đừng quan trọng hóa quá người ta sẽ nói gì về mình, cứ tự nhiên nhất có thể, giả tạo quá dễ lộ tẩy, mà nếu cô ta có thích thì đó cũng ko phải là mình.

Hàng ngày thì bạn có thể nt hỏi han, trêu đùa. Tgian đầu dễ bị bơ hoặc bị tình trạng lâu lâu mới rep, rep thì cho có lệ, do đó cần tìm những cái gì thật thú vị để mà hỏi han, nc, dần dần đưa 1 chút tình cảm vào (VD chúc ấy ngủ ngon thì cho thêm câu "thành thói quen trước khi đi ngủ rồi :-*" ) Người nào mà có chút cảm tình thì thường sau 1 tgian cũng chảy ra thôi, lúc đấy thì thoải mái hơn rồi, cứ làm theo những gì mình muốn :-"
 
anh thấy chú em mặt mày cũng sáng sủa mà, cứ tự tin gặp mặt rồi kưa cẩm em nó, chat chit nhiều mòn lưỡi cưa hết ;))
 
Tới đây mới ngộ ra...

Mình một phần ngại, lắp bắp trước mấy em kiểu này phần nào vì tự ti quá đáng!

Thiệt mấy em này (theo mắt mình) là xinh vô đối, nói chung bề ngoài thì vượt mức đáp ứng!... Nên nhìn lại bề ngoài mình , mình ko gọi là xấu nhưng có vẻ ko hợp với bề ngoài của em ấy :( Nên bị hội chứng mất bình tĩnh nặng...
 
Tới đây mới ngộ ra...

Mình một phần ngại, lắp bắp trước mấy em kiểu này phần nào vì tự ti quá đáng!

Thiệt mấy em này (theo mắt mình) là xinh vô đối, nói chung bề ngoài thì vượt mức đáp ứng!... Nên nhìn lại bề ngoài mình , mình ko gọi là xấu nhưng có vẻ ko hợp với bề ngoài của em ấy :( Nên bị hội chứng mất bình tĩnh nặng...
Đừng suy nghĩ nhiều quá bạn ạ, mình cũng hay suy nghĩ giống bạn nên chả đâu vào đâu :( Như trên kia có bác nói, đã nói chuyện với bạn ấy được thế này rồi thì hãy đối xử như bạn bè, có chăng thân mật hơn chút, rồi chuyện gì tới sẽ tới.
 
XYZ: dzay co thanh cong lan nao chua]
Shiva Shiva: có mà
Shiva Shiva: 1,2 lần gì đó
XYZ: dzay ha
khúc này thấy nói "1,2 lần thành công" là người đó out luôn hả shi :-? hay sao vậy :-??
tới lúc hồi hộp thì bị ngắt . = =!
 
Tới đoạn đó thì cô ấy nói dzay hả rồi pp, phải về rồi!

Có cao kiến gì không? ;;)
 
Theo mình thì : chắc bận rồi đi về thôi chứ k có ý gì đâu, mà tốt nhất đừng nên nói kua gái giếc nữa, cứ im im mà hành động nói chuyện chọc tức vào...
À sẵn hỏi các bác là chọc tức đối phương ( dạng mấy em cứng đầu ) là hữu hiệu nhất phải k :-*
 
Back
Top