badboy5891
Dragon Quest
- 8/4/06
- 1,497
- 2,667
Hôm nay tôi đã gặp điều thật sự lạ lùng mà trong cuộc đời tôi hiếm có , đã ai bị om 3 cây 5 lần 10 liên tục chưa ...
Bắt đầu câu chuyện thế này , tôi học đại học rồi và không may tôi phải học lại , sau khi tan học chính tôi lang thang đợi học lại và rồi tôi nhìn thấy đám bạn cùng khoa , tôi định đến nói chuyện thôi nhưng bọn nó lại rủ rê tôi om 3 cây , tôi thật sự không thích chơi cờ bạc lắm và ít khi tôi chơi nhưng thôi chơi 1 tẹo cũng không sao vì chẳng có j làm , mình chơi thua dưới 50k dừng là được . Thế nhưng đời lắm éo le tôi ăn 5 con 10 liên tiếp trước sự kinh hoàng của đám bạn xung quanh , bọn nó kêu trời kêu đất tôi thì không muốn ăn tiền bọn nó nên vào lần 10 thứ 6 tôi đã không lấy tiền và bảo bọn nó chơi với nhau tôi không chơi nữa. Lúc này tôi đã có cảm giác không lành , vì tôi tin rằng may mắn là sự báo hiệu của điềm gở
Bây giờ mới là phần chính . Sau khi đánh bạc , tôi vô lớp học lại , tôi có thể khẳng định tôi là 1 đứa rất chăm đi học đầy đủ nhưng mọi người biết không trong sổ của cô giáo lại điểm danh thiếu tên tôi , tôi nói khản cả giọng cũng không thể thuyết phục bà ý điểm danh cho tôi nhờ đã thế bà còn bắt lỗi bài tập của tôi rồi cho tôi điểm kém , thôi kệ coi như mình làm bà ý ngứa mắt , thế rồi lúc đi về , tôi bị đâm , tôi đâm vào cột như bị ma làm và tôi ngã xuống trước mặt mọi người , mọi người cười tôi , thật nhục nhã nhưng tôi sợ nhất là cô bé tôi thích nhìn thấy tôi tôi không biết cô bé có nhìn thấy tôi không tôi cúi mặt và cố gắng ra về trong im lặng , thế nhưng vẫn chưa xong , ra đến cửa tôi mới biết là mình mất vé xe , tôi quay lại chỗ bị đâm và nhìn xung quanh nhưng thực sự không thấy , nên tôi phải đền mất 30k vé xe .
Thế đấy , ăn được có 50k mà cả 1 ngày học trở nên kinh hoàng , tôi rất chán và chán nhất là việc tôi đâm vào cái cột , còn gì ba ngơ hơn , trời ơi là trời
Bắt đầu câu chuyện thế này , tôi học đại học rồi và không may tôi phải học lại , sau khi tan học chính tôi lang thang đợi học lại và rồi tôi nhìn thấy đám bạn cùng khoa , tôi định đến nói chuyện thôi nhưng bọn nó lại rủ rê tôi om 3 cây , tôi thật sự không thích chơi cờ bạc lắm và ít khi tôi chơi nhưng thôi chơi 1 tẹo cũng không sao vì chẳng có j làm , mình chơi thua dưới 50k dừng là được . Thế nhưng đời lắm éo le tôi ăn 5 con 10 liên tiếp trước sự kinh hoàng của đám bạn xung quanh , bọn nó kêu trời kêu đất tôi thì không muốn ăn tiền bọn nó nên vào lần 10 thứ 6 tôi đã không lấy tiền và bảo bọn nó chơi với nhau tôi không chơi nữa. Lúc này tôi đã có cảm giác không lành , vì tôi tin rằng may mắn là sự báo hiệu của điềm gở
Bây giờ mới là phần chính . Sau khi đánh bạc , tôi vô lớp học lại , tôi có thể khẳng định tôi là 1 đứa rất chăm đi học đầy đủ nhưng mọi người biết không trong sổ của cô giáo lại điểm danh thiếu tên tôi , tôi nói khản cả giọng cũng không thể thuyết phục bà ý điểm danh cho tôi nhờ đã thế bà còn bắt lỗi bài tập của tôi rồi cho tôi điểm kém , thôi kệ coi như mình làm bà ý ngứa mắt , thế rồi lúc đi về , tôi bị đâm , tôi đâm vào cột như bị ma làm và tôi ngã xuống trước mặt mọi người , mọi người cười tôi , thật nhục nhã nhưng tôi sợ nhất là cô bé tôi thích nhìn thấy tôi tôi không biết cô bé có nhìn thấy tôi không tôi cúi mặt và cố gắng ra về trong im lặng , thế nhưng vẫn chưa xong , ra đến cửa tôi mới biết là mình mất vé xe , tôi quay lại chỗ bị đâm và nhìn xung quanh nhưng thực sự không thấy , nên tôi phải đền mất 30k vé xe .
Thế đấy , ăn được có 50k mà cả 1 ngày học trở nên kinh hoàng , tôi rất chán và chán nhất là việc tôi đâm vào cái cột , còn gì ba ngơ hơn , trời ơi là trời


thế mà lúc thua thì đừng hỏi ... đôi khi mình thấy mình sống hơi thật thà ... luôn là người chịu thiệt
Công nhận 2 bài này ăn tiền sướng thật.

.