uh, tại họ không thích người mới vào, người cũ dễ ăn chia tiền hơn. Tại mình không thích lấy cắp vặt, chứ họ cũng hay lấy thuốc lá với bia ra ngoài bán, chưa kể ăn bánh với kem trong đó (trong khi mình phải mua). Tuần rồi cả đám hùa nhau bắt mình đền 1 cây thuốc lá bị mất, camera thì không chứng minh được mình lấy. Oải quá nên kiếm chỗ khác thôi. Làm cũng không nhàn lắm đâu, 8h/ngày, khách ra vô nhiều, mua ít hay nhiều cũng phải lấy hàng trong kho để cho full, nên chạy lên xuống lầu lấy hàng hoài ah, sáng còn mang hàng xe chở tới cất vô kho. Lương lúc phỏng vấn nói 2tr2, mình tưởng ổng nói lương, làm hết tháng mới biết là thu nhập. Lương cỡ 1tr5, phụ cấp 400-500k,tăng ca đêm thì được trên 2tr, mà đền hàng thất thoát cũng 300-400k/ tháng. Tụi làm lâu nó thông đồng tuồng hàng ra ngoài bán rồi share tiền đền, mất hàng gì mà mất toàn bia (theo thùng), thuốc lá (theo cây) mới ghê, khách nào mà lấy trời. Mình định gửi mail cho head xử tụi nó nhưng thôi miếng cơm của họ, phá làm gì, kiếm chỗ khác thôi.