NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
chuyện là thế này.
em đã lấy vợ và sống cũng khá là hạnh phúc, vợ em là người học giỏi đã vào đảng và có việc làm ổn định (do em kiếm cho) là người giao tiếp rất tốt, ko dùng từ thô lỗ bao giờ nhưng có 1 điều em rất là khó chịu với em ý là cái tính khá là bướng, nhiều lúc trong cuộc sống cô có những cái ko biết nhưng đi cãi với mình, đến khi cô ấy thấy ra được mình sai nhưng ko chịu xin lỗi lại còn lắt léo kiếm cớ đổ tội là tại em hic hic.
các bác nào có kinh nghiệm xin tư vấn giúp em trị cái bệnh bướng của bà vợ cái, em ý mà ko bướng có lẽ sẽ rất là hoàn thiện
cái gì cũng tốt mỗi tội bướng quá và biết sai rồi cũng ko chịu xin lỗi vẫn cố cãi vì sợ xấu hổ khi phải nhận sai @_@
mong mọi người giúp đỡ cho, xin cảm ơn
em đã lấy vợ và sống cũng khá là hạnh phúc, vợ em là người học giỏi đã vào đảng và có việc làm ổn định (do em kiếm cho) là người giao tiếp rất tốt, ko dùng từ thô lỗ bao giờ nhưng có 1 điều em rất là khó chịu với em ý là cái tính khá là bướng, nhiều lúc trong cuộc sống cô có những cái ko biết nhưng đi cãi với mình, đến khi cô ấy thấy ra được mình sai nhưng ko chịu xin lỗi lại còn lắt léo kiếm cớ đổ tội là tại em hic hic.
các bác nào có kinh nghiệm xin tư vấn giúp em trị cái bệnh bướng của bà vợ cái, em ý mà ko bướng có lẽ sẽ rất là hoàn thiện
cái gì cũng tốt mỗi tội bướng quá và biết sai rồi cũng ko chịu xin lỗi vẫn cố cãi vì sợ xấu hổ khi phải nhận sai @_@mong mọi người giúp đỡ cho, xin cảm ơn
xem ai bướng hơn ai 


, cậu kô biết 3 cái sướng nhất của thằng đàn ông là gì à 





