Cô dâu đại chiến : phim Tết 2011

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
phim tết 2011 mà :)) tết 2012 phát hành DVD :-j VN chắc k có tuổi làm BLURAY nhỉ =)) bán cho chó
 
Ai có link MF không? :(
 
fslink ngon thế còn gì :D down vù vù host fpt đấy :)
 
Tiếc là phim chỉ chất lượng DVD thôi, nhưng thôi có là cũng tốt lắm rồi.
Phim này ai chưa coi thì nên coi đi nha, rất đáng để coi đấy . Phim rất vui , năm ngoái mình coi rạp rồi , giờ tải coi lại !
 
^
Có điều diễn viên diễn nhiều cảnh hơi lố, biểu cảm quá mức cần thiết (đặc biệt là Phi Thanh Vân - điệu + chảnh + xấu :> ). Mặc dù là phim 2011 nhưng kỹ xảo nhìn dỏm. Nói chung là phim xem đc, có cảm giác như đang xem phim của Châu Tinh Trì :)), 4 cô dâu tấn công chú rể thì có đến 3 em dùng Projective Weapon '@^@||| . Lãng tử phong lưu cỡ nào thì cưới vợ cũng phải chọn con nhà đàng hoàng - Ngọc Diệp nhìn rất xinh :x, hợp với vai gái nhà lành, cho dù kết cục có bất ngờ đi nữa tôi nghĩ nv Linh của cô trong phim cũng đã thực sự yêu Thái - chẳng qua để chứng tỏ cho anh biết "đừng bao giờ đắc tội với đờn bà" thôi. =))


phim tết 2011 mà :)) tết 2012 phát hành DVD :-j VN chắc k có tuổi làm BLURAY nhỉ =)) bán cho chó
:| Bluray mấy trăm nghìn 1 đĩa, đến bây giờ vẫn chưa có nhiều người có đầu đĩa Bluray trừ khi có PS3 để xem thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
bây giờ mong nốt phim toàn hàng khủng Bóng Ma Học Đường ra DVD nữa thôi :D
 
Phim coi cũng đc :"> Em ngọc diệp xinh vãi :">
 
^
Xinh lắm, hóa trang nhìn y như thục nữ :x
Bà Quyên (Lê Khánh) cứ gọi Thái là "bế-by" (baby) nghe nổi da gà =))
 
Khúc phóng dao :
- má ơi cứu con
+ má anh bán muối rồi
- okay , má ơi phù hộ cho con :))
+ em ghét ruồi , nhưng em iu anh :">

Lê Khánh đóng vai giả dạng thục nữ lúc dạo đầu , nhưng hăng máu lên là sadist anh Huy Khánh :(
 
Nội dung quá li kì,nút thắt hấp dẫn,có thể sánh ngang với các phim báo thù nổi tiếng của nước ngoài như Kill Bill,The Vengeance Trilogy,Confession.. <====Đùa thôi chứ cảm nhận phim chỉ ở mức tạm được,2011 rồi mà vẫn còn kiểu hài biểu cảm cường điệu như trong kịch,phim TH thế này thì quê mùa quá,có khác gì kiểu hài của Phước Sang đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có khúc ngân khánh tra khảo huy khánh , hắn ta nói giọng con nít kể chuyện =))
 
Có khúc ngân khánh tra khảo huy khánh , hắn ta nói giọng con nít kể chuyện =))

Có phải cái đoạn Ngân Khánh hỏi "Em đưa anh 10 cái, bây giờ chỉ còn 3. Đừng nói em là anh lấy thổi bong bóng chơi nhe!" ko?
 
^
Chính khúc đó đấy =)) ......................................
 
Rồi đến cảnh bị cô bồ Bác sĩ bắt và đòi cắt "cái đó" ảnh cũng dùng giọng eo éo để năn nỉ nữa.
 
film này mê Ngân Khánh với Vân Trang nhất :">
 
Ủa phim này coi hồi nào quên mất tiu rồi ta , hồi hè hay Tết năm ngoái ta :">
 
Khúc đầu thì bị sét đánh với em Ngân Khánh và Vân Trang, ko hiểu sao từ lúc coi Dù gió có thổi thì rất kết em Vân Trang nhé, cute cực. Tới khúc cuối em Ngọc Diệp có cái face expression dã man quá, làm mình bị sét đánh y như bác Huy Khánh luôn =))
 
Back
Top