Đến những anh em GVN.
Em là mem mới trong 4rum và bài này là bài đầu tiên em post. Em có 1 người bạn khá thân là 1 mem khá gắn bó với 4rum nên thỉnh thoảng em cũng hay ghé xem bài trong 4rum, đặc biệt là box tâm sự
và thấy các anh em rất nhiệt tình cho lời khuyên ý kiến. Hôm nay tới phiên em gặp chuyện rất là đáng buồn nhưng không biết làm sao đành vào đây chia sẻ.
Em là 1 đứa con gái nhà khá giả, đầy đủ ấm no, học hành tốt, ngoan ngoãn, đối xử tốt với bạn bè, từ nhỏ giờ chưa làm gì ngu ngốc hay sai lầm khiến cho mình phải hối hận. Nhưng mà...số là khoảng nửa năm trước cao hứng thế nào ấy mà em có lỡ chụp 1 tấm hình hơi mát mẻ nhưng mà cũng đủ gây sốc. Tấm hình này em để trong điện thoại...Lần đó không may sao mà 1 thằng trong lớp nó lấy điện thoại em và bắt gặp được tấm hình này. Thế là nó mới bắn qua máy nó >"<... và 1,2 đứa khác trong lớp. Tấm hình này bị rò rỉ ra khoảng thêm 4,5 đứa nữa khác lớp thì em phát hiện và ngăn chặn kịp thời, bắt tụi này xóa sạch sẽ dấu vết. Nhưng mà lúc đó thì cũng khá nhiều người biết chuyện này... và tin đồn cứ thế mà lan...nhưng họ cũng chỉ nghe loáng thoáng bán tín bán nghi.. tuy vậy, em bị rất nhiều người nhận xét, nói xấu, thậm chí chửi rủa...khoảng thời gian đó là khoảng thời gian rất khủng hoảng đối với em...Em biết việc em làm là sai lầm lắm, điên rồ lắm và cố gắng học hành chăm chỉ, đối xử tốt với mọi người xung quanh để chứng tỏ mình không phải là loại con gái tệ hại, sau 1 thời gian thì tin đồn đó cũng chìm.
Gần đây thì em đã cảm mến 1 người bạn cũ, lúc trước chỉ là bạn học chung thôi nhưng thời gian này thì tâm sự, nói chuyện với nhau nhiều lắm, xong mến bạn đó từ khi nào luôn:X. Bỗng nhiên hôm nay 1 đứa bạn trong trường nó nhắc đến chuyện hình đó nữa, rồi bảo với em là tuy chuyện này trôi qua rồi nhưng vẫn còn vài người nhớ. Em chỉ sợ, một ngày nào đó chuyện này đến tai người bạn mà em đang mến thì có lẽ tình cảm của em cũng tan tành :(
... nếu em nhận lỗi và cố gắng sửa chửa sai lầm, tự hoàn thiện lại bản thân... liệu bạn ấy vẫn xem em là bạn và bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ đó? Viết những dòng này lên có lẽ cũng không giải quyết được gì nhưng vẫn mong nhận được những lời khuyên từ anh em trong 4rum... :(
Em là mem mới trong 4rum và bài này là bài đầu tiên em post. Em có 1 người bạn khá thân là 1 mem khá gắn bó với 4rum nên thỉnh thoảng em cũng hay ghé xem bài trong 4rum, đặc biệt là box tâm sự
và thấy các anh em rất nhiệt tình cho lời khuyên ý kiến. Hôm nay tới phiên em gặp chuyện rất là đáng buồn nhưng không biết làm sao đành vào đây chia sẻ.Em là 1 đứa con gái nhà khá giả, đầy đủ ấm no, học hành tốt, ngoan ngoãn, đối xử tốt với bạn bè, từ nhỏ giờ chưa làm gì ngu ngốc hay sai lầm khiến cho mình phải hối hận. Nhưng mà...số là khoảng nửa năm trước cao hứng thế nào ấy mà em có lỡ chụp 1 tấm hình hơi mát mẻ nhưng mà cũng đủ gây sốc. Tấm hình này em để trong điện thoại...Lần đó không may sao mà 1 thằng trong lớp nó lấy điện thoại em và bắt gặp được tấm hình này. Thế là nó mới bắn qua máy nó >"<... và 1,2 đứa khác trong lớp. Tấm hình này bị rò rỉ ra khoảng thêm 4,5 đứa nữa khác lớp thì em phát hiện và ngăn chặn kịp thời, bắt tụi này xóa sạch sẽ dấu vết. Nhưng mà lúc đó thì cũng khá nhiều người biết chuyện này... và tin đồn cứ thế mà lan...nhưng họ cũng chỉ nghe loáng thoáng bán tín bán nghi.. tuy vậy, em bị rất nhiều người nhận xét, nói xấu, thậm chí chửi rủa...khoảng thời gian đó là khoảng thời gian rất khủng hoảng đối với em...Em biết việc em làm là sai lầm lắm, điên rồ lắm và cố gắng học hành chăm chỉ, đối xử tốt với mọi người xung quanh để chứng tỏ mình không phải là loại con gái tệ hại, sau 1 thời gian thì tin đồn đó cũng chìm.
Gần đây thì em đã cảm mến 1 người bạn cũ, lúc trước chỉ là bạn học chung thôi nhưng thời gian này thì tâm sự, nói chuyện với nhau nhiều lắm, xong mến bạn đó từ khi nào luôn:X. Bỗng nhiên hôm nay 1 đứa bạn trong trường nó nhắc đến chuyện hình đó nữa, rồi bảo với em là tuy chuyện này trôi qua rồi nhưng vẫn còn vài người nhớ. Em chỉ sợ, một ngày nào đó chuyện này đến tai người bạn mà em đang mến thì có lẽ tình cảm của em cũng tan tành :(

... nếu em nhận lỗi và cố gắng sửa chửa sai lầm, tự hoàn thiện lại bản thân... liệu bạn ấy vẫn xem em là bạn và bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ đó? Viết những dòng này lên có lẽ cũng không giải quyết được gì nhưng vẫn mong nhận được những lời khuyên từ anh em trong 4rum... :(


?
, chả wan tâm dư luận . Tự mình khắc biết người mình wen tính nó như thế nào .
đúng đúng post lên đi bạn.
. Vui ko , thôi ko xì pam đâu
) sau này có đứa nào rỉ tai chuyện đó cũng ko sợ
