Có hay không tình yêu thực sự qua Game Online ?

  • Thread starter Thread starter gamerzvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
_ ôi ...Tình là gì :p. Có ai định nghĩa được tình yêu không, nếu ai định nghĩa được tình yêu là gì thì dám cá là người đó chưa từng yêu thật sự.
_ Những người đang yêu thật sự sẽ không bao giờ nhận được đâu là tình yêu. Trước mặt họ lúc đó chỉ có thiên đàng với rừng hoa, chim hót, mọi thứ đều hoàn hảo. Còn nếu bạn đang suy tính tình yêu là gì thì sao gọi là yêu được.
_ Tình yêu ảo qua mạng, không còn lạ lẫm nữa. Kết cục theo như trước giờ gần như là con số 0.
_ Như thế không có nghĩa là không bao giờ có kết quả, nếu không thì người ta lập các dịch vụ chat, làm quen kết bạn qua internet để làm gì.
_ Nhưng tình yêu chỉ có thế là tiếng gọi của 2 trái tim đồng cảm thông qua sự tiếp xúc tìm hiểu và giúp đỡ nhau.
_ Nếu như tình yêu chỉ dựa trên nhưng thăng tiến trong game (một trò giải trí) thì liệu nó có đáng tin không, đáng tiếc là không.
_ Bạn có thể tự đặt câu hỏi trong trường hợp này: nhỏ đó chỉ lợi dụng mình để kéo lv và xin đồ (mặc dù ngoài mặt không nói), nhỏ đó có người yêu rồi và chỉ xem mình là bạn qua game thôi, nhỏ đó quen mình qua mạng thì sao dám tin tưởng ngay được qua bao điều báo chí nói về các chuyện quen nhau trên mạng.
_ Nhưng dù câu trả lời thế nào cũng vậy, thì bạn cũng hãy hài lonf với bản thân và đừng trách ai, nhất là bản thân mình, đấy là hương vị của cuộc sống, không có nhưng cái này thì không bao giờ tiến bộ được. Dù sao, mình không tin đấy là tình yêu đâu, nếu dễ dàng thế thì thế giới này chẳng còn ai phải mất một nửa cuộc đời đi tìm nửa kia của mình rồi.
_ Nếu bạn muôn tiếp tục thì đấy là quyền của bạn, thử hẹn cô bé đó ra (cô bé có thể dắt bạn theo, đây là cái quan trọng nhất - sư tin tưởng chỉ có được sau khi gặp tận mắt, cả cho bạn và cô bé đó). Sau đó cứ từ từ tìm hiểu, rồi hãy quyết định cái quan trọng và CẦN THIẾT cho bản thân mình.
_ Còn về việc giao acc thì không đủ căn cứ đâu. Giữa những người nam với nhau, người ta còn giao acc cho nhau được nữa là, đấy chỉ là sự tin tưởng ở tình bạn thôi, không giao cũng có lí do của họ, không ai được quyền bắt người khác phải đưa cái sở hữu riêng của mình, và không ai được quyền trách họ vì điều đó.
_ Vài điều vậy đó, mong bạn sớm tìm lại được con đường của mình và đừng quên (Thế giới game là nơi đề giao lưu, học hỏi và giai stress)
_ Chúc bạn may mắn lần sau :p
 
hix topic đang tiến dần đến hồi...nhảm.... tình yêu online làm gì mà có ??? có chăng quen nhau trên mạng rồi cũng phải ofline gặp nhau rồi mới tìm hiểu rồi tiếp tục tiến tới chứ. Như ông gì đó post bài này nếu ông ko gọi điện ko chat wc ko nhận ra nhỏ đó dễ thương thì ông có thích nhỏ đó ko? Túm lại mọi tình yêu đều phải trải qua sự tiếp xúc offline và tận mắt dòm cho rõ "người í" của mình. Ko bao giờ có tình yêu trên mạng thực sự cả.
Nhưng tình yêu chỉ có thế là tiếng gọi của 2 trái tim đồng cảm thông qua sự tiếp xúc tìm hiểu và giúp đỡ nhau.
_ Nếu như tình yêu chỉ dựa trên nhưng thăng tiến trong game (một trò giải trí) thì liệu nó có đáng tin không, đáng tiếc là không
hoàn toàn đồng ý với IQ.
 
Tình GameOnline bao giờ cũng đẹp lúc đầu vì các nhân vật trong game được lý tưởng hóa tối đa , nhưng khi có dịp tiếp xúc với nhân vật ở ngoài đời thì rất thường có cảm giác hụt hẫng (tất nhiên 1 nam 1 nữ , 2 nam hoặc 2 nữ thì teo)
Và rất đồng ý với ý kiến bạn Queen
 
Tui khuyên ông như thế này.Ông kêu cô bé đó đưa cho ông acc và pass thử xem, nếu cô bé đó thật lòng tin tưởng ông thì sẽ đưa ngay.Còn nếu cô ấy bảo rằng không thì hãy coi chừng..........................Không tin nhau thì còn nói gì đến tình yêu xàm
Chuyện giao acc hay không thì tôi xin đảm bảo rằng cô ấy tin tôi 100% thậm chí cả email và pass 2 nhưng có lẽ tôi hơi hẹp hòi chỉ muốn nghi cho bản thân mình nên không thành đại sự được . còn cô bé ấy thì là một người tôi chưa thấy 1 khuyết điểm nào đáng nói nhưng tôi không nói là hoàn hảo , tôi đã cùng nắm tay nhau đi trên những đại lộ sài gòn , tôi đã thổ lộ nhưng kết quả là thất bạn tràn trề
mình rất đồng cảm với bạn
chúc bạn sớm lấy lại tinh thần
nếu ko muốn chơi thì đừng chơi nữa
mình khutên thật lòng đó

Vì không đạt được mục đích mà trốn tránh cái mình đối diện hằng ngày sao ? mình đã thử không chơi nữa nhưng cô bé lại hỏi : Vì sao long không lên mạng hay Long ốm , có lẽ câu hỏi ngay thơ đó đã bộc lộ những suy nghĩ chưa thật sự sâu sắc của cô bé hay cô bé cố tình không hiểu tình cảm của tôi ?

Tình GameOnline bao giờ cũng đẹp lúc đầu vì các nhân vật trong game được lý tưởng hóa tối đa , nhưng khi có dịp tiếp xúc với nhân vật ở ngoài đời thì rất thường có cảm giác hụt hẫng (tất nhiên 1 nam 1 nữ , 2 nam hoặc 2 nữ thì teo)

Không phải ai chơi game là con gái đều đẹp cả vì game không của riêng ai nhưng quan trọng có dám tiếp xúc mà đối diện với chính con người gần gũi với ta hằng ngày trên mạng hay không thôi

Kính bút , cảm ơn các bạn đã có những ý kiến giúp đỡ
 
To pick càng ngày cảng nhảm >.< đùng là mẫy bố rỗi hơi người ta bỏ mình rồi thì thôi viẹc gì phải buồn >.< có làm sao đâu >.< cùng lắm là vẫn bám dai như đỉa :)) " với người mạt dầy" hoặc đi tìm 1 chân trời mới ^^ thế là xong
 
eragonVI nói:
To pick càng ngày cảng nhảm >.< đùng là mẫy bố rỗi hơi người ta bỏ mình rồi thì thôi viẹc gì phải buồn >.< có làm sao đâu >.< cùng lắm là vẫn bám dai như đỉa :)) " với người mạt dầy" hoặc đi tìm 1 chân trời mới ^^ thế là xong

Ông nói thế mà nghe được à chơi game mà cắm đầu cày như trâu chẳng biết gì xung quanh thì suốt đời chỉ là 1 thằng noob mà thôi , không ai kêu ông vào topid mà post nhảm theo cách của ông nhé



my.php
 
pa làm như Phim hoạt hình ấy
nếu pa bị 1 lần coi
lúc đi cùng nhau thì thề non hẹn biển, làm tui lúc nào cũng nghĩ tới cô ấy, thậm chí còn thức đem để chơi với cô ấy, bỗng dưng nghe tin người ta ko chơi nữa và sẽ ko gặp nhau nữa. ông có buồn không


______________________________________________________________________________________________________
đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha đừng trừ mp của em nha
 
nghe ông nói vậy thì chắc ông cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi... hãy dũng cảm tiến lên tui ủng hộ ông ( nhưng đừng có mạnh động quá nha làm người ta hết hồn rồi off luôn với ông thì khổ :)) )
 
<img src="http://img482.imageshack.us/my.php?image=sutroc49ri.jpg"></img>

1 thời ngang dọc giờ lại trở về 1 mình không ai bên cạnh
 
hì hì ông lai định mang vấn đề nhậy cảm là Pro với nôb ra tranh luận đung không >.< ông thích nói gì kệ ông tôi làm gi kệ tôi và hơn nữa tôi không chơi VLTK nên không phài tuổi sử giống ông =)) VLTK nó đỏi hỏi IQ người chơi thấp qua nên tôi không thích >.< IQ VLTK đòi hỏi có 10 à trong khi chơi cờ caro dã đoi hỏi lớn hơn 50 rồi =)) mà cái topic này sắp lạc đề rồi đó

mà này ông ngu thật hay giả vờ ngu thế ông vẫn chưa hiểu thừ noob nó ngiax thế nào hay sao mà cái gì cũng bảo noob thế =))
 
hì hì ông lai định mang vấn đề nhậy cảm là Pro với nôb ra tranh luận đung không >.< ông thích nói gì kệ ông tôi làm gi kệ tôi và hơn nữa tôi không chơi VLTK nên không phài tuổi sử giống ông VLTK nó đỏi hỏi IQ người chơi thấp qua nên tôi không thích >.< IQ VLTK đòi hỏi có 10 à trong khi chơi cờ caro dã đoi hỏi lớn hơn 50 rồi mà cái topic này sắp lạc đề rồi đó

mà này ông ngu thật hay giả vờ ngu thế ông vẫn chưa hiểu thừ noob nó ngiax thế nào hay sao mà cái gì cũng bảo noob thế
ông này chán thiệt lâu lâu có cái topic lãng mạn yêu đương thế này mà mấy ông vô phá tanh bành thành 1 đống lãng xẹt chán mấy ông thiệt... còn ông gamerzvn nữa nhỏ đó giả vờ hay ko giả vờ gì cũng vậy thui tấn công riết rồi tường cũng sập thành cũng đổ tiến lên tiến lên chơi TL gì mà nhát quá ... mới thất bại có 1 lần là leo lên giường khóc rưng rức rồi .... lên mạng chơi tiếp điiiiiii... tấn công tấn công :))
 
_ Đáng tiếc thật, mới đây, một thành viên đã post một bài nói về cách cư xử của các thành viên trên GVN. Dĩ nhiên là phê phán nhiều hơn, thiết nghĩ đấy là một lời cảnh báo đáng được quan tâm.
_ Vậy mà ngay sau đó có những người đã có nhưng lời lẽ thiếu khiếm nhã đến khó tin. Thay vì các bạn có một sự đồng cảm, sẻ chia và giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn thì một số người cho rằng đây là chuyện buồn cười và không ngừng chế giễu họ.
_ Như thế có đáng không, kinh nghiệm sống bao nhiêu năm của các bạn được thể hiện thế sao, đáng buồn thật.
_ Nếu một ngày nào đó, chính các bạn rơi vào tình huống đó và các bạn tìm những người bạn để tâm sự và cái mà các bạn nhận được là sự chế giễu thì các bạn sẽ rất vui phải không ????.
_ Không ai là hoàn hảo, biết sửa mới là hay.
 
Và đây là thực tế cuộc sống của những kẻ thất tình nè, không phải online đâu đấy nhé.

Phản ứng của kẻ theo quan niệm "Đời là C'est la vie"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.

Phản ứng theo cách cổ điển:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.

Phản ứng rũ bờ:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về thay nệm lẫn chăn bông
Phủi sạch hương xưa, vùi kỷ niệm
Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng.

Phản ứng sai lầm:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.

Phản ứng lạc quan:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về giặt nệm chải chăn bông
Sửa lại song thư rèm buông lõng
Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy, em biết không?
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính gì cũng khổ mấy năm ròng.

Phản ứng của kẻ tuyệt vọng:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng.

Phản ứng theo kiểu hiệp sĩ Zoro:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng!

Phản ứng của kẻ bị vỡ nợ:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa, Master Card vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.

Phản ứng theo kiểu con nhà võ:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
Luyện thêm một cú liên hoàn cước
Để đá chồng em đêm động phòng.

The "Gourmet" reaction:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

Phản ứng theo kiểu báo thù:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Để cho đò cưới không qua được
Đừng có mà mong được động phòng.

Phản ứng của tên khủng bố:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Thục về hướng ấy 500 quả
Em ở quê chồng có ớn không?

Bắc Kỳ style:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bờ ông!

Huế style:

Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

Nam Kỳ style:

Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

Ba Tàu style:

Nếu piết rằng lị đã có chồng
Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
Lời vốn đầu tư mát cái lòng.

The "hygienic" reaction (Phản ứng của người vệ sinh) :

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ, bay đi mất
Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.

The "Ở dơ" style:

Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật tặng em đêm động phòng.

Phản ứng của người hay nhậu nhẹt:

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.

Phản ứng theo kiểu công nghệ cao:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mã nghĩ "Thế là xong!"
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em... ly dị chồng.

Phản ứng theo thế hệ sau:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ, kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng.

Phản ứng của tên du đãng:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp kế bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Đón đường bắt cóc cũng bõ công.

Phản ứng dữ dội:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cắt dế thả trôi sông
Dế anh trôi nổi theo giòng nước
Em đứng nhìn theo có tiếc không?

Phản ứng "lỳ"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh men suối vắng kiếm chùm bông
Kết bó hoa tu làm lưu niệm
Lén tặng cho em, lúc vắng chồng.

Phản ứng thơ

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng:-)))

Phản ứng "dối lòng"

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thọ không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhọ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông.

Phản ứng của người vừa được "xả hơi":

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không giận chỉ ước mong
Đãi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chàng lãnh giùm công.

Phản ứng của người vừa mới được "giải thoát"

Nếu biết rằng em đã có chồng
Cho anh gặp chàng có được không?
Để anh hậu đãi chồng em đã...
...Rước giùm của nợ, lập đại công.

Phản ứng "hy vọng":

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Nè, đừng tưởng thế nghĩa là xong
Nay thời hai cưới ly dị một
Năm chục phần trăm cơ hội hồng.

The "Hongkong 2" reaction

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về vượt biển tới Hồng Kông
Cưới cô ca sĩ Châu Huệ Mẫn
Em ờ quê nhà, tức cành hông!
Phản ứng theo kiểu xem phim

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới đại mụ Hồng Kông
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Mà chỉ xêm xêm Chung Sở Hồng.

Kiểu KIM DUNG
version alpha:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh theo hoàng đế làm công công
Ngày sau châu có về Hợp phố
Con của chồng em anh sẽ bồng

version beta:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh liều nhảy xổ vào đám đông
Rượu say Tịch Tà làm 1 kiếm
Em có quay về cũng như không (or Rảnh tay vứt mẹ nó xuống sông)

Nếu biết rằng em đã có chồng,
Anh mừng hết lớn, chạy long nhong
Thằng nào ngu quá chui vào rờ
Mua một con trâu, lời nghé con

Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh thọ kinh sủ "nấu" cho xong.
Mai này danh rạng, tên đỏ bảng,
Lỡ làng, em tiếc đã sang sông ...

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về mở tiệc, đốt pháo bông
Phen này anh quyết không "dại" nữa
Chả dám đeo thêm "chúng quần hồng"!

"Nếu biết rằng em đã lấy chồng"
Xời ơi! Em chớ nghĩ viễn vông
Mà rằng: "anh có buồn không hở?"
Ở đó mà ham! Thứ "sát chồng"!!!

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lang thang đi kiếm lá diêu bông
Chọ khi con gái em khôn lớn
Tán tỉnh con em .. mới mát lòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bày cỗ cúng táo công
Thuyền nay thoát khỏi vùng bến đục
Nguyện ước bến sau, phải thật trong!

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi! Buồn lắm, một phòng không
Chắc đành đi tán thêm em khác
Kẻo uổng công xây thập nhị phòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Buồn lòng vượt biển thế là xong
Xứ người, hoa đẹp, anh ngắt thử
Nhưng ngắt xong rồi biết không xong.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về may áo thế là xong
Xúng xính bộ mói đi dự tiệc
Quen đại một cô để đỡ lòng .. hìhì .

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lo soạn đồ nghề chẳng ngồi không
Đứng trước nhà em, anh la lớn "
Tui tạt acide chớ đừng hòng!" ..
 
cosmosssssssssssssssss đại ca, đọc xong chỉ biết kêu đại ca luôn lụm đâu ra nguyên 1 cái tàng kinh các thơ thất tình bái phục bái phục( mà nè ai thất tình đọc cho dzui thui đừng có mà làm theo là nát đời cô lựu ah =)) )
 
chán mấy người ghê
người ta bị thất tình nên vào đây tìm sự đồng cảm
vậy mà các người lại đem người ta ra làm trò đùa
______________________________________________________________________________________________________
Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha Đừng Trừ MP Của Em Nha
 
cá bác không biết tôi cười vì cái gì à >.< thức ra đó chỉ là 1 cố gái trong nhiều cô gái mà làm cho ông kia bi quan đế thế thì vì sau này còn lam được gì đấy tui cười là cười cái đó 10 sự thông cảm không bàng 1 câu đả kích để ngừơi ta khá hơn >.<


thua keo này bày keo khác trong cược sông không thiếu cơ hội nếu chỉ vì thất bại 1 lần mà như thế thì mua thuốc chuột uông đi
 
ặc vậy mà gọi là thất tình ah? cô bé kia chưa tỏ rõ thái độ gì mà ông ấy đã chịu rút lui thì gọi là nhút nhát thì có.
Đó giờ ông có thấy con gái nào chấp nhận tình yêu 1 cách thẳng thắn ko? Đã bảo con gái rắc rối lắm mà, trừ khi cố bé đó từ chối thẳng chứ như ông ấy tui thấy vẫn còn cơ hội tại tự ông í ko chịu tiếp tục tiến lên thui...
 
gamerzvn nói:
Tôi là 1 char Thiếu Lâm đang bên server Long Giang "SuTroc" đẳng cấp 89 có quen nhiều bạn gái ở hà nội nhưng có 1 người mà tôi không quên được đó là Lương Ngọc Anh , cô bé luôn bên tôi khi tôi buồn cùng tôi luyện và cùng tôi chia buồn sớt vui , mình cùng cô ấy chơi từ hồi đẳng cấp 1 tình cảm đậm sâu tôi không thể nào quên được cô ấy , thiếu bóng cô ấy mình cảm thấy game rất nhàm , vô vị ... có lẽ ... mình ...
Mình rất nhớ giọng nói của người ấy , mình không quên được và cả nụ cười thật dễ thương qua Webcam nữa . Cho đến 1 ngày mình bộc lộ cảm xúc thật của mình qua điện thoại nhưng ... cuộc sống không gì là hoàn hảo cả đó cũng chỉ là cảm xúc ảo mà thôi , mình thất vọng , mình chán trường không thiết gì đến game cả nhưng cô ấy lại gọi điện cho mình bảo sao không lên net , mình không biết phải làm sao đây ... có lẽ tình cảm game sẽ không thật sự đẹp như tình cảm ngoài đờ thực cho dù đó là tình cảm thật hồn nhiên & thiêng liêng

_Tôi thấy thực sự thương cho ông không phải ông bị thất tình mà là lập topic xong có người vào chửi mình lại nói xấu người mình thích ( vừa lập topic xong game over hahahahah )
 
LO qua gameOn8 ko phải là ko có
Ở đây nếu ai đã từng chơi qua Priston Tale chắc bí vụ 2 game thủ trong game này cưới nhau (Hiện đang ở nhà nên các pác thông cảm em ko chơi PTV nên máy ko có lại ko bít điện chỉ để tìm lại rùi QUOTE lên >,<, nhưng em nhắc vậy chắc pác nào đã chơi hoặc đã bít thông tin này sẽ nhớ ra)

Còn các pác mún định nghĩa LO hả dễ thôi :)

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
- Đố bạn " Tình Yêu " là gì ??
Chàng trai mím cười quay sang cô phục vụ và nói:
-Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
Anh ta nói:
-Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nươc thứ ba thì sao ?
Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:
-Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
-Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:
-Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly sâm panh
-Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
 
Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ !
Tình yêu là cốc nước trắng.
hay hay hay... ko ngờ pa kosmos vậy mà siu tầm được 1 cái định nghĩa LOVE hay vậy sử dụng cờn trôn thập bát chưởng thui :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top