Không phải văn hay là cứ phải khối C,D.
Không phải hát hay cứ phải là ca sĩ.
Có hàng tá người tuy học khối A như văn chương lai láng không kém những nhân chuyên Văn đâu nhé. Nhưng đó chỉ tài lẻ của họ. Giống như bạn vẽ đẹp. Bạn đàn Piano giỏi. Bạn làm cho cuộc sống mình nhiều gam màu hơn thôi. Rất, rất nhiều người có nghề tay trái. Cho nên chọn ngành mình học phải là mơ ước hay sở thích của mình.
Chuyện của chủ topic đơn thuần chỉ là tâm sự trút bỏ gánh nặng. Nên cậu cũng không cần phải khuyên nhủ. Nhưng tớ uớc gì cậu có thể nói với nhỏ ấy: "Vì anh biết bị tổn thương là như thế nào. Nên anh không muốn người khác phải tổn thương vì anh. Người đến sau không có tội tình gì cả. Nếu như anh yêu thêm 1 ai đó. Anh vẫn yêu người ấy như anh từng yêu em. Đó là cách yêu của anh" :'>
Hy vọng cậu vẫn giữ được câu nói mà cậu từng tự nhủ với lòng: "Chỉ cần có một người yêu mình..." và tớ chúc cậu "Vào một ngày không xa, sẽ có một người nói câu đó với cậu, bằng tất cả sự chân thành..."