Đìu đầu tiên mình mún nói là xl~ bạn NadesicoBlue đã giựt bản quyền tiêu đề 
___________________________
Here come my story:
Mình có 1 nhỏ bạn học chung từ lớp 10 ( hè này mình lên 12). Mình và nhỏ cũng wen nhau 1 thời gian năm lớp 10 nhưng đến giữa năm thì c/t
. Sau đó thì mình cũng theo đuổi những ng` khác nhưng kết quả đều như nhau ==> dưa bở
. Sang đầu năm lớp 11, có 1 nhỏ bạn thân nói thích mình nhưng do mâu thuẫn nội bộ thì nhỏ đó bị tẩy chay trong lớp. Rồi cuối cùng thì cũng break up
. Đến giữa năm lớp 11, nhỏ n/y cũ được 2 thằng bạn thân mình theo. Đến cuối năm thì 1 thằng thắng, 1 thằng bại. Mình thì lại có cảm giác thích nhỏ đó. Nhưng mà không biết có nên hàn gắn mối quan hệ cũ hay không???
Anh em vào đọc và cho mình xin 1 lời khuyên nhé.
p/s: Văn hơi ẹ, anh em đừng xoắn nhé

___________________________
Here come my story:
Mình có 1 nhỏ bạn học chung từ lớp 10 ( hè này mình lên 12). Mình và nhỏ cũng wen nhau 1 thời gian năm lớp 10 nhưng đến giữa năm thì c/t
. Sau đó thì mình cũng theo đuổi những ng` khác nhưng kết quả đều như nhau ==> dưa bở
. Sang đầu năm lớp 11, có 1 nhỏ bạn thân nói thích mình nhưng do mâu thuẫn nội bộ thì nhỏ đó bị tẩy chay trong lớp. Rồi cuối cùng thì cũng break up
. Đến giữa năm lớp 11, nhỏ n/y cũ được 2 thằng bạn thân mình theo. Đến cuối năm thì 1 thằng thắng, 1 thằng bại. Mình thì lại có cảm giác thích nhỏ đó. Nhưng mà không biết có nên hàn gắn mối quan hệ cũ hay không???Anh em vào đọc và cho mình xin 1 lời khuyên nhé.
p/s: Văn hơi ẹ, anh em đừng xoắn nhé

.
=> Người thế này mình chả biết nên gọi là gì @@
..... Bon chen với đời rồi tan tành với thời cuộc [-x ........
nên vẫn bài cũ, học đi rồi tính 



