D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
mình có làm quen đc 1 người con gái trong quán nước, thời gian đầu làm quen thì nhỏ có vẻ thờ ơ vì bận bịu làm thêm trong quán. đc khoảng nữa tháng sau thì nhỏ bảo với mình rằng nhỏ đã nghĩ làm vì không chịu nổi đc thái độ hách dịch của mấy con tiếp tân với chủ. Từ lúc đó thì nhỏ đó với mình bắt đầu nói chuyện với nhau nhìu hơn.
Hồi đấy nhỏ biết là mình đang kưa nhỏ nên nhỏ bảo là mình không hợp với nhỏ lắm không phải vì mình không đẹp trai hay ko đủ lo cho nhỏ mà vì cách sống của 2 đứa khác nhau. Mình cũng ậm ừ không buồn gì cho lắm mà cũng đề nghị làm bạn bè bình thường. Nhỏ thích thằng bạn của mình, thằng đấy là hot boy trong trường nên cái tính của nó đối với con gái thì khá là chảnh. Nhỏ này nhắn tin thằng kia thì thằng kia bơ, đến khi thằng này chịu ko nổi thì đưa DT cho bạn gái của nó nt cho nhỏ này để kêu nhỏ đó từ bỏ. Nhỏ tức lắm kể cho mình nghe và mình cũng cười và khuyên nhỏ rằng nó đã nói vậy thì quên nó đi.
Nhỏ tâm sự với mình rằng nhỏ đang gặp rắc rối khá nhức đầu về tiền bạc, nhỏ nợ bà hàng xóm nào đấy 600k mà bây h đến hạn trả nợ rồi. Nhỏ đòi bán DT, mình cản và bảo rằng bây h cứ xoay đc bao nhiu thì xoay còn khả năng mình có thể cho nhỏ mượn là chỉ có 250k thôi, chứ bán DT thì lỗ nặng lắm vừa đủ tiền trả nợ thôi chứ ko đủ tiền để sắm lại cái mới, mà bán DT đi thì bất tiện nhiều thứ nữa. Nhỏ mà bán DT là coi như quan hệ của mình w nhỏ có thể chấm dứt luôn đấy.
Mình định chuẩn bị tiền đưa cho nhỏ trả nợ thì cũng có kể chiện này cho thằng bạn nghe, nó bảo rằng nhỏ đó đang gài hàng mày đấy, nó kua thằng V ( bạn mình ) không được nên nó làm mày thương rồi sẵn đưa tiền cho nó xài đấy, bọn con gái bán quán ko tin tưởng đc đâu. Mình lúc đầu cũng không tin nhưng về nhà suy nghĩ nghe nó nói cũng có lý, trưa nay nhỏ gọi DT cho mình nghe giọng nhỏ yếu ớt lắm, làm mình thấy càng thương nhỏ nữa, dù mình biết là nhỏ ko thích mình. Mọi người khuyên mình nên làm gì trong trường hợp này bây h đây??
Hồi đấy nhỏ biết là mình đang kưa nhỏ nên nhỏ bảo là mình không hợp với nhỏ lắm không phải vì mình không đẹp trai hay ko đủ lo cho nhỏ mà vì cách sống của 2 đứa khác nhau. Mình cũng ậm ừ không buồn gì cho lắm mà cũng đề nghị làm bạn bè bình thường. Nhỏ thích thằng bạn của mình, thằng đấy là hot boy trong trường nên cái tính của nó đối với con gái thì khá là chảnh. Nhỏ này nhắn tin thằng kia thì thằng kia bơ, đến khi thằng này chịu ko nổi thì đưa DT cho bạn gái của nó nt cho nhỏ này để kêu nhỏ đó từ bỏ. Nhỏ tức lắm kể cho mình nghe và mình cũng cười và khuyên nhỏ rằng nó đã nói vậy thì quên nó đi.
Nhỏ tâm sự với mình rằng nhỏ đang gặp rắc rối khá nhức đầu về tiền bạc, nhỏ nợ bà hàng xóm nào đấy 600k mà bây h đến hạn trả nợ rồi. Nhỏ đòi bán DT, mình cản và bảo rằng bây h cứ xoay đc bao nhiu thì xoay còn khả năng mình có thể cho nhỏ mượn là chỉ có 250k thôi, chứ bán DT thì lỗ nặng lắm vừa đủ tiền trả nợ thôi chứ ko đủ tiền để sắm lại cái mới, mà bán DT đi thì bất tiện nhiều thứ nữa. Nhỏ mà bán DT là coi như quan hệ của mình w nhỏ có thể chấm dứt luôn đấy.
Mình định chuẩn bị tiền đưa cho nhỏ trả nợ thì cũng có kể chiện này cho thằng bạn nghe, nó bảo rằng nhỏ đó đang gài hàng mày đấy, nó kua thằng V ( bạn mình ) không được nên nó làm mày thương rồi sẵn đưa tiền cho nó xài đấy, bọn con gái bán quán ko tin tưởng đc đâu. Mình lúc đầu cũng không tin nhưng về nhà suy nghĩ nghe nó nói cũng có lý, trưa nay nhỏ gọi DT cho mình nghe giọng nhỏ yếu ớt lắm, làm mình thấy càng thương nhỏ nữa, dù mình biết là nhỏ ko thích mình. Mọi người khuyên mình nên làm gì trong trường hợp này bây h đây??
, và có thể cô ta sẽ đáp lại = tấm thân trinh trắng của mình thì sao 

.
lập thớt là tạ tới tấp, ko biết có gãi trúng chỗ ngứa gì của mọi người ko nữa, nhớ là mình xài ngôn từ rất đàng hoàng mà 
