có nên hay không

Àh không bác chắc ko biết trường đó rồi, nghe em nói đóng đến 25 tr/h kỳ 1 cơ.
Học lại thì 1 môn là 9x $.
Vậy chuyển qua FPT học rẻ hơn. 1 năm 1100 USA
oài sao lại nói như thế, trên đời không ai thay thế đc vị trí của em trong lòng tui đâu.
mạnh miệng thế, nhìn vậy thôi chứ sau này thay bồ như thay áo ấy chứ lị. Tui gặp rùi, mới đầu iu thì cũng nghĩ sẽ chỉ iu mình em thui, thế mà đùng 1 cái e nói hem thik tui.
Buổi sáng tỏ tình thất bại buổi chiều đi kua e khác =)) ôi thời cấp 3 oanh tạc.
Con người luôn thay đổi, k chắc chắn đc cái ji đâu. Miếng ăn để vào chén rồi còn bị cướp nói ji....
 
mang một bó hồng với 1 tấm thiệp , ăn mặc lịch sự vào và mang qua tận nơi , đừng có lúng ta lúng túng mà cứ tặng tự nhiên cùng nói những lời chúc tốt đẹp , cứ nói to và rõ như bình thường nói chuyện với nhau . ko màu mè hoa lá hẹ gì cả :> . Có đứa nào sớ rớ hay chọc ghẹo cũng mặc kệ nó :>.
phút giây này chỉ có anh và em :'>
hên xui biết đâu được em nắm tay hun cho 1 cái :'>

2 cậu trên có sai lầm là cú nghĩ dằn mặt là cho tụi con trai :-?? làm thế thì làm gì, lỡ mà có đứa nào nó trên cơ mình thật thì có phải chuốc lấy thất bại vào ng ko :-/ còn như nói ra vẻ ta đây ko cần gái :| ừ thì cái đó chỉ áp dụng với kiểu chơi bời vui vẻ thôi [-x ko tính nếu chủ topic mún nghiêm túc
Dằn mặt là nói chơi, cái chính là đến để em biết mình quan tâm :-" ghi điểm thôi. Nên cháu cứ đến, nhưng cần cư xử khéo léo tí, ko lép vế mà cũng ko lấn lướt sấn sổ với bạn của cháu gái kia quá.

cám ơn lời khuyên của mọi người.
 
Back
Top